1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của người từ chối tình yêu và nỗi buồn của người bị từ chối???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dhnluna, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IQ136

    IQ136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hình như các bạn quá dễ dàng khi nói rằng các bạn đang yêu ai đó thì phải! Quan điểm của mình thì khác: thích thì nhiều nhưng đã gọi là yêu thì chỉ một mà thôi! Tình yêu ích kỉ mà, vậy thì tình yêu làm sao co' thể chia sẻ được? Yêu tức là luôn luôn hướng suy nghĩ của mình về 1 người nào đấy với những cảm xúc tốt đẹp nhất, hoặc sự đau khổ tột cùng, vậy thì làm sao mà cùng 1 lúc có thể hướng suy nghĩ về hai con người với những cảm xúc như nhau được, đúng không?
    Chúc các bạn tỉnh táo hơn trong tình cảm của mình!
  2. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    hìhì cô bạn hiểu nhầm rồi, tôi chỉ nói là con trai là người dễ bị xao động hơn so với con gái thôi, bạn không thấy rằng tôi đang cố duy trì mối quan hệ ở mức tình cảm bạn bè sao? Tôi đang có hai ý nghĩ là duy chì mối quan hệ ở mức độ bạn bè thân thiết hay là không có gì, đó là hai điều tôi đang cân nhắc để sao không làm người khác bị tổn thương chứ người tôi yêu đích thực là người bạn gái ở xa của tôi.

    Không có gì là không thể

  3. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi,cứ cho là NH hiểu nhầm ý của bạn đi,nhưng bạn có đang tự mâu thuẫn với bản thân không đó?Bởi vì,NH thấy bạn viết là đang không biết để mối quan hệ đó,một là không có gì hay là mối quan hệ thân thiết.Thế chẳng nhẽ,không thể là một mối quan hệ bạn bè,dừng lại ở đúng mức bạn bè hay sao?
    Với lại,như đã nói với mọi người,NH là người đưa chủ đề này ra,và cũng hơi ngạc nhiên vì nó đi khác chiều hướng mà NH nghĩ.Thực ra là NH có một cô bạn thân,vừa phải từ chối lời tỏ tình của một anh chàng,chỉ vì thấy thiếu sự đồng cảm.Theo cô bạn đó thì mặc dù cảm nhận được là người ta yêu mình,nhưng mình không yêu,nên buộc phải từ chối.NH chỉ muốn nêu ra cho mọi người một trong hàng ngàn lý do để người ta từ chối,và cũng là một trong hàng ngàn chuyện tình yêu.
    Nếu mọi người có ý kiến gì quanh chuyện này,xin mời tham gia cho thêm phần sôi nổi.Chúc mọi người luôn hạnh phúc với tình yêu của mình.Thân ái.

  4. chiemoon

    chiemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từ chồi tinh yêu của mình, tình yêu mà chỉ khi mất đi rồi tôi mới biết đó là tình yêu. tôi đã chốn chạy để bây giờ khi nhìn thấy người ấy cùng với người khác thì đáng thương thay tôi lại ước ao... giá mà..
    bây giờ đây tôi không có khả năng làm gi để có lại nhưng ngày xưa. Tôi thấy tiếc thấy mình thật đáng ghét. Tồi tệ hơn ngày nào tôi cung phải đối diện với hai người ấy. Lúc nào cung phải tỏ ra thật vui vẻ : nói , cười...Tôi không muốn họ biết tôi đang buồn không muốn họ thấy tôi đáng thwơng,và tôi cung không muốn thấy họ phải khó xử vì cả hai đều là những người tôi yêu quý. Tôi đau đớn vô cùng... người ta đã lấy cái mà tôi bỏ đi, còn tôi tôi muốn có lại...
  5. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì cũng vậy thôi bạn ơi,lúc còn trong tầm tay thì thấy nó tầm thường,vì bạn biết là nó là của bạn.Đến khi để tuột mất khỏi tầm kiểm soát của mình,mới nhận ra nó đáng quý biết bao.NH hiểu là bạn đang cố phải gồng lên với mình trước cái hạnh phúc mà đáng ra,nó là của bạn.Nhưng nếu bạn thực sự quý họ thì có lẽ bạn nên giữ thái độ đó,vì như thế sẽ tốt hơn cho cả 3 người.Không nên quá nuối tiếc một thứ không còn thuộc kiềm kiểm soát của mình.
    NH tin chắc là một tình yêu mới sẽ đến với bạn thôi.Chúc vui.

Chia sẻ trang này