1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của những kẻ thất tình !!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranganh16, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của những kẻ thất tình !!!!!

    Hi vọng , hi vọng , hi vọng hết cuộc đời này cũng chưa chắc đã có được người ấy . Vậy tại sao ko coi nó như một kỉ niệm đẹp cơ chứ ? Hãy giữ mãi bóng hình người đó trong mình , coi như mình ko có duyên với người ta nên ko thành đôi lứa được mà thôi . Có điều nói thì dễ nhưng làm thì khó vô cùng .

    Bây giờ đang thất tình , chẳng biết chia sẻ với ai cả . Bạn thân thì đã quay lưng với mình mà ko hề hiểu lý do là cái quái gì nữa cả . Người em yêu thì đã ko dám nói sự thật về sự rạng nứt giữa hai đứa để rồi đến cuối em là đứa tổn thương nhất . Chính em đã gây ra mọi chuyện và chính em phải chấp nhận sự thật đau đớn . Thất tình dẫn đến sa sút học hành . Tại sao lại thế cơ chứ ? Cuộc đời này chẳng lẽ ko có sự thật hay sao ? Tại sao lại toàn sự giả dối trắng trợn ? Em có làm điều gì xấu đâu cơ chứ ? Nhưng tại sao em luôn là người chịu số phận thê thảm nhất cuộc đời này . Em chỉ muốn là em và mãi mãi là em mà thôi . Em luôn cố gắng chờ đợi , tin tưởng ở anh dù một lần ko gặp . Vậy mà sau nửa năm chờ đợi , em nhận được cái gì ư ? Ko có cái gì cả , chỉ là nỗi buồn thảm khốc . Chẳng biết làm gì để thay đổi số phận ko may mắn này .

    Nhiều lúc em nghĩ đến điều anh nói là em có mọi thứ , còn anh chỉ có hai bàn tay và khối óc . Anh nói em có tất cả là sao hả anh ? Em có gì ư ? Một ông bố , một bà mẹ luôn nuông chiều cô con gái . Em ko thiếu thứ gì về vật chất nhưng em thiếu thốn tình cảm vô cùng . Anh là nguồn động viên học hành của em , bây giờ anh ra đi để em sa sút vào mọi chuyện . Em hận đời này đã ko mỉm cười với em . Em luôn nghĩ rằng rồi một ngày nào đấy , em sẽ gặp anh và rồi sẽ hiểu được nhiều về con người anh hơn . Nhưng sự thật vẫn là sự thật , em đã mất anh mãi mãi . Bây giờ , em chẳng còn muốn về Hà Nội thân yêu của em nữa. Tại ở đó có một người là anh . Nó sẽ gợi cho em những kỉ niệm buồn mà em ko dám tin rằng nó là trong thế giới ảo , anh ạ . Mặc dù là vậy em vẫn muốn tin . Em luôn nói rằng em ko tin đâu vì em sợ lắm , sợ một ngày em phải rơi nước mắt vì mọi điều ko xảy ra như em mong muốn . Nhưng kết quả là gì ư ? Em đã tin và tin quá nhiều . Em tin vì còn hai điều nữa anh nói là " bé ơi , bé tin anh nhé , anh sẽ chờ bé mà , bé ơi " và " bé à , nếu người ta ko thể biến chuyện này thành tình yêu thực sự thì anh với bé sẽ làm được bé nhé , anh tin rằng nếu mình thực sự muốn , mình sẽ làm được mà thôi . " Chỉ cần hai điều này thôi, em cũng đã đủ tin anh rồi . Còn bây giờ thì sao ? Mọi chuyện đã chấm dứt . Em sẽ ko về Hà Nội trong một thời gian dài nữa đâu, anh ạ . Em xin lỗi Hà Nội thân yêu của em và gia đình em nhưng anh đã đảo lộn cuộc đời em , để rồi , em sợ về đấy lắm . Sợ một ngày em gặp anh trên phố với ai đó . Thà rằng em ko bao h bắt gặp còn hơn là gặp .

    Mình chỉ có vài dòng tâm sự thôi . Nếu bạn nào đang thất tình như mình , viết bài trong này cũng được . Mong Mod đừng khoá chủ đề .


  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Quên một người thật là khó . Nhưng nếu như có thể thì thời gian cũng giúp được phần nào .
    " HÃY VUI LÊN MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI "
    Cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui và sự thú vị khác .
    Hãy nhìn cuộc đời lạc quan hơn đi .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Nhím cũng đang ở trong tâm trạng gần giống như tranganh16, nhưng Nhím khác bạn ở chỗ Nhím đang rất mong có thể về Hà Nội lúc này, và Nhím vẫn còn giữ được niềm tin của Nhím mặc dù gần đây đã có một vài sự nghi ngờ xen vào niềm tin đó, nhưng Nhím vẫn sẽ tin dù biết có thể điều đó sẽ làm mình đau khổ. Thời gian vừa rồi Nhím cũng buồn đến nỗi chẳng học hành được gì cả. Giờ nghĩ lại thấy ân hận. VIệc gì ra việc đấy, buồn thì buồn nhưng vẫn phải học. Đừng mất hi vọng, cứ tin vào những điều tốt đẹp, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
    Những cái ta thấy chưa chắc đã là những cái ta nghĩ đâu.

    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    to :tranganh16
    nếu anh không nhầm thì em có trong thành viên của family1980 thì phải ?
    "Dù chưa một lần gặp mặt nhưng em sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh của anh trong em, người ạ !"
    ngay cái tittle của em đã nói lên rằng em là một người sông thiên về tình cảm rồi
    anh thì không thât tình , mà ngược lại anh lại là người có mối tình rất rất dài rồi em ạ , nếu em là thành viên của 80 thì có lẽ là em sẽ biết đến chuyện của anh , mối tình của anh kéo dài đã hơn 8 năm rồi ( tình cả tù ngày băt đầu cưa hì hì )
    tất nhiên là anh cũng đã trải qua cái cảm giác bị thất tình rồi
    anh cũng đã có lúc nghĩ có lẽ mình sẽ bỏ cuộc nhưng rồi có lẽ tình cảm anh rành cho người đó nhiều lắm thì phải , nên anh đã cố gắng rất nhiều hì
    anh nhớ hồi anh có tâm trang như em bây giờ , mỗi khi anh ngồi trong lớp học , vì anh ko có thói quen viết nhật ký , nên trong các quyển sách anh học , trong giờ học anh ghi ra rất nhiều chữ cái đầu tiên của các từ mà anh muốn nói ra
    sau này bạn gái anh có nói với anh rằng " em biết là tất cả những chữ cái đó là anh viết về em , em muốn biết nó là những suy nghĩ gì .." nhưng mà anh thì không thể nào mà nhớ là mình đã viết gì nứa , vì anh đã viết rất nhiều .
    hiện tại thì tui anh vẫn yêu nhau , nhưng có lẽ có thể là vì anh đã đi làm rồi , công việc có lẽ là nhiều quá , nhiều khi muốn có người hiểu mình nhưng có lẽ khó quá , bạn gái thì hiểu anh không nhiều lắm , hì nhưng mà ko sao . quan trong anh tình cảm anh vẫn giữ được là cái tốt
    anh không biết là em bao nhiêu tuổi rồi nữa ? nhưng thôi anh cứ cho là em còn trẻ đì , vì nhưng suy nghĩ mà em viết ra thi nó chứng tỏ là em chưa thực sự lớn lăm thì phải ?
    lúc này anh chỉ biết nói với em như vậy
    tiện thể anh có câu này muốn tặng em , đó là 1 vài câu trong bài hát mà anh đang nghe Trần Tâm hát
    " có ai từng yêu mà không đau đớn một lần
    có ai từng yêu mà chưa từng khóc
    mấy ai được sống như mình đã mơ
    mây ai đuợc yêu như mình muốn yêu
    ............
    chắc không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi
    chắc klhông gặp anh đời em đâu buồn thế..""
    Anh mong là sau này em sẽ có đưọc một người bạn trai thật tốt với em
    em để ý chữ ký của anh nhé, đó là một phần của môt bài hát.nếu có thể thì anh mong sẽ có một ngày có một người đàn ông sẽ hát bài hát đó cho em nghe
    hãy mau chóng đạt lại trạng thai cân bằng em nhé
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối rối thật lâu. Đêm nay.....Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe,Môi anh cất tiếng gọi,Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải à , em có vào box 1980 nhưng cũng ít thôi anh ạ . Thế nên em cũng chẳng rõ về câu chuyện của anh lắm . Nhưng dù sao đi nữa, em cũng cám ơn anh về những lời khuyên này .
    Em mới có 17 tuổi thôi anh ạ . Cuộc đời còn mộng mơ với em lắm nhưng cuộc sống của em thì thiếu tình cảm vô cùng . Để em được những may mắn như du học bây giờ , bố mẹ em đã ko thể dành thời gian cho em được . Thế nên em ít được quan tâm về mặt tình cảm lắm . Bố mẹ em sống tình cảm nhưng ko ai bộc lộ ra cả , em chỉ biết tự hiểu thôi . Bây giờ , khi em mất cái người em yêu đi , em thực sự là buồn . Em chẳng bộc lộ nó ra vì thực sự có ai hiểu được đâu . Em chỉ biết lên đây viết bài cho thoải mái đầu óc thôi .
    To Nhím : chị gái à , em buồn và học sa sút so với bình thường nhưng em cũng ko đến nỗi ko làm bài hay học bài để thi . Bình thường em được A , sau chuyện này , điểm của em tụt xuống hết B . Em biết bố mẹ em sẽ buồn nhưng em cũng chẳng biết làm gì để cứu vãn cả .
    Cám ơn mọi người đã viết bài trong topic này .

  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Này em gái, chuyện TY ở tuổi em chỉ là nhữn gcơn gió thoáng qua mặt hồ thôi, đừng để những chuyện ấy tác động vào chuyện tương lai, học hành của em, ràn gcố gắng giữ vững niềm tin, rồi em sẽ sớm gặp được người thích hợp.
    Thân!


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  7. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em đến với Hội Độc Thân trong box Gà HN
    Còn trẻ thế lăn tăn gì chuyện yêu đương hả em,được đầu tư tốt để đi học,mà ko hoàn thành trách nhiệm thì mới là điều đáng nói đấy
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh điều này nhé , hồi anh bằng tuổi em , anh có yêu ai hoặc ít nhất là thích ai ko ? Nếu anh nói ko thì có lẽ là nói dối , còn nói là có thì chắc bây giờ anh nghĩ nó ngu ngốc . Em thấy ở tuổi em yêu chỉ là rung động đầu đời , chẳng có gì là nghiêm trọng cả . Em hiểu em là ai , em chẳng có ảnh hưởng đến ai khi em yêu . Mai sau , em có thể nghĩ là em ngu ngốc nhưng hiện tại , đấy là tình trạng của em . Em bây giờ chỉ mong chú tâm học hành để khỏi phải suy nghĩ linh tinh thui .

  9. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,thích nhiều chứ,cấp 3 trường anh toàn con gái xinh,nếu mà rung động thì đầy,nhưng chả ai dám làm cái gì cả vì trước mắt là rào cản quá lớn,cái cổng ĐH bé quá,nên phải bon chen
    Còn bây giờ mà nói chuyện thất tình thì chắc chắn là ko có rồi,he he,sao phải khổ
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này không có gì bằng phẳng đâu bé ạ. Nếu nó bằng phẳng thì đã không đựợc đặt tên là "cuộc đời" mà sẽ là "thiên đường" rồi.
    Ngày bằng tuổi em bây giờ chị cũng mơ mộng, cũng ước mong rồi xây lâu đài trên cát. AI cũng phải trải qua thời kỳ đó hết, và cũng không ít người nếm vi đắng như bé bây giờ. Không hẳn không được yêu là buồn mà có khi đang được yêu con người ta cũng có nhiều nỗi buồn hơn nữa. Không đến được v ới nhau thôi thì bé cứ nghĩ con người đó không phải dành riêng cho mình, còn có người khác mà số phận đã sắp đặt đang chờ đợi mình ở phía trước đó. Đừng bao giờ cố gắng ghép hai mảnh không khớp với nhau lại, nó sẽ vỡ tung ra thôi.
    Chị biết sống xa gia đình, bạn bè, một mình bên này thì thiếu thốn tình cảm lắm. Hãy mạnh mẽ lên để mà học hành bé ạ. Vẫn còn đó những người xuang quanh bé quan tâm bé hàng ngày mà bé không để ý đấy thôi. Nhiều khi đi ra đường chỉ cần người ta mỉm cười với chị, hoặc vào trường có ai đó nhặt giúp quyển sách chị đánh rơi, hoặc xa hơn nữa là có người reserve parking cho mình :-D là lòng cảm thấy ấm áp lắm rồi. Hạnh phúc là những thứ đơn giản ở quanh ta bé ạ. Cứ nghĩ mình hạnh phúc, thì ắt hẳn mình sẽ hạnh phúc. Đừng để những ý nghĩ bi lụy đánh mình gục ngã, nhé bé.
    Lạc quan mà sống, chấp nhận những điều may mắn lẫn xui xẻo, vui vẻ lẫn buồn đau thì một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với bé thôi. Chị tin như thế.



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

Chia sẻ trang này