1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của những kẻ thất tình !!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranganh16, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    "ÔI cuộc đời tại sao bao ngang trái"
    hãy nhìn về phía trước,nơi có biết bao nhiêu điều đang trờ đợi chúng ta.Hãy đễ những quá khứ không hay lại sau lưng rồi 1 lúc nào đó tranganh sẽ cảm thấy chuyện đã qua giống như 1 giấc mơ mà thôi.Anh đã từng quên được 1 người con gái mà anh những tưởng chỉ có người đó là mình có thể lấy làm vợ.Nhưng chính anh đã chia tay người ấy,để rồi vượt qua đó thôi.Bây giờ anh đang ngồi ở cổng trường đại học và chuyện năm xưa đôi lúc nhớ lại chỉ là 1 kỉ niệm buồn.
    có ai từng yêu mà chưa đau đơn 1 lần
    có ai từng yêu mà chưa từng khóc
    doi trai co don
  2. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, whatever will be, will be em yêu ơi. Mọi người thấy em với anh là một couple đẹp đôi là đúng quá rồi, nhưng đừng bắt anh phải trả lời...No
    Chúc em ngủ ngon và... mơ thấy anh!
    Yêu một người chóng chán...
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 15/03/2004
  3. Twen

    Twen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thế yêu là gì nhỉ? Không biết mình có đang yêu và đang thất tình không? Vì người đó nói không có ý định có girl friend mà mình chẳng thấy buồn chút nào, vẫn còn đùa với hắn được chứ.

Chia sẻ trang này