1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi buôn dưa lê,bán dưa bở của thành viên box Thái Phiên

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi XauXiDangGhet, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Câu kiểu này đố ai nói mình....bài viết chất lượng nhá....
    METAL MUSIC, âm nhạc của Kim Loại:
    Nhạc heavy Metal là thể loại đặc trưng bởi cường độ âm thanh siêu nặng, tiếng đàn guitar lead cao, réo rắt, hơi có phần méo mó do những dụng cụ biến đổi âm điện tử như phơ, mix...
    Nhạc Heavy Metal bắt nguồn từ nhạc BLUE, và dù những band Heavy Metal nổi tiếng nhất là ở Mỹ nhưng Heavy metal lại khởi nguồn ở Anh Quốc.
    Mọi chuyện bắt đầu từ khi THE BEATLES nổi lên, các ban nhạc Blue buộc phải thay đổi để hợp thời, họ bắt đầu chơi "bốc" hơn, sử dụng nhiều nhạc cụ điiện tử hơn và dần dần Heavy Metal hình thành.
    Band Heavy Metal đầu tiên là LED ZEPPELIN ở Mỹ, bắt đầu tnhư một bannhạc Blue bình thwuờng, nhưng ZEp đã chơi một thứ blue dữ dội hơn tất cả những blue band và blue man từ truoc tới đó. Sau LED là Black Sabbath, ban nhạc kém tinh tế hơn LEd nhưng lại đậm chất METAL ROCK hơn.
    Sau đó IRON MAIDEN, MOTOR HEAD nhwng ban nhạc Metal ở Anh tạo nên trào lưu Metal Anh Quốc NEWW WAVE. Là cảm hứng để thrash Metal hình thành. MEtallica, Megadeth là những ban nhạc THRASH METAL nổi và đỉnh nhất.
    Hard Rock cùng với Heavy Metal là hai thể loại luôn xếp đầu bảng khả năng tra tấn lỗ tan người nghe. Đặc trưng của Hard Rock là tiếng guitar mạnh mẽ hung hãn, nhưng rõ ràng, đơn giản, không lắt léo, rắc rối như guitar của Heavy Metal . Đã là Hard (nặng) thì tất nhiên Hard Rock dữ dội, nhưng vẫn còn thua Heavy Metal một bậc. Và Hard Rock ít khi có chút gì ảnh hưởng của PUNK ROCK. dù Hard Rock là nguồn cảm hứng của PUNK ROCK. Hard Rock với những đoạn guitar dữ dội, điệp khúc mạnh mẽ cá tính rất "đàn ông" luôn cuốn hút người nghe. Nhiều lúc khó phân biệt band này band kia là Hard Rock hay Heavy Metal(Bon Jovi, Guns'' N'' Roses) nhưng điểm khác nhau cơ bản giữa Hard Rock và Metal là ở nội dung. Metal là loại nhạc thực sự đen tối: với chết chóc, ***, chiến tranh, điên dại còn HARD ROCK thì vẫn giữ lại cho mình nhiều chủ đề trong sáng như tình yêu, tình bạn hoà bình - AEROSMITH, SKID ROW, SCORPIONS, HEART. Một điểm khác nữa là các Heavy Metal Rocker thường sử dụng nhạc cụ mang tính cá nhân, phô diễn tài năng của bản thân, bởi thế Metallica , Megadeth, Dream Theater mới có những đoạn chơi Guitar SOLO, Lead độc diễn, Bazz Drum Solo(solo là đơn lẻ, chơi nhạc cụ solo là chơi lẻ), thậm chí có những bản INSTRUMentAL Rock(chới nhạc cụ chay, không lời) dài 10 , 15 phút thậm chí 30 phút kinh điển. Còn các Hard Rock Rocker chơi nhạc hoà vào nhau mang tính đồng đội hơn.
    Lịch sử Phát triển : cũng như METAL MUSIC, Hard Rock khởi nguồn từ cùng người mẹ : Blue. Được sự khởi động mạnh mẽ của Janis Joplin(nữ Rocker đầu tiên của nhân loại); Jimmy Hendrix (vua guitar của mọi thời đại đã qua đời ỏ tuổi 27 vì sử dụng ma tuý quá liều), rồi nhiều nghệ sỹ khác như CREAM, JEFF BECK GROUP những người đại diện cho lớp Rocker vửa Rock vừa Hít Ma tuý. Để ròi Hard Rock khuấy động nền âm nhạc thế giới với Aerosmith, Heart, Skid Row.v.v.v
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hơ...................pé Trang đọc câu nì xong chắc ngất trên cành quất hoặc hôn mê trên bờ đê quá..............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thế ai câu hả hả....thế mà bảo là quý Sweet@ nhất, ứ tin vnesmartweb@ nữa .........tức quá thần tượng ơi...
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ôi fan....bình tĩnh nào....từ từ cháo mới nhừ...............nóng thía thì hỏng hết việc àh.............anh ấy nói thế thì cứ nói thôi mà...kekekeke
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch thay đổi roài pà kon ơi.....sáng mai phải đi xem phim....hic...hic......thế nên chuyện đến nhà anh Linh lùi lại thành buổi chiều nhé........hẹn nhau 2h ở 26 Lê Lợi...mong các bác đi càng đông càng vui.....kekekeke
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Đã xấu xí còn đáng ghét nữa.. hết nói roài
    Salem Saberhagem
  7. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Sweet cho cái link có tiện hơn không ?
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Có Chúa mới biết em đang nói cái gì Minh ạ....
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  9. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Giờ là 6h21'' không thấy Sis nào trên mạng cả...chán không tưởng nổi....cuộc đời này còn gì hay khi không có ai chịu hiểu mình....buồn nhở....... Cuộc đời là trò chơi trời cho...
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  10. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0

    bà bán bánh mì và bánh bèo ở đường Lê Lợi về rồi đấy cả nhà ạh
    Lê Lợi lại đầu quân thêm 1 hàng xôi hộp,thắc mắc có ngon ko ấy hả? chài ơi,ko thể tưởng tượng nổi là xôi họ nấu kiểu gì nữa ???chẳng thấy hạt xôi nào cả,trông như bánh dẻo ấy
    có mấy miếng dưa chuột thái rối,mấy miếng giò lụa,1 ít lạp Sường ( hic,cái này ko biết đọc ),2 miếng xịt kho tàu bé tí,1 quả trứng chim cút ....ốp hẳn hoi nhé,1 ít patê gan đắng ơi là đắng,và 1 dúm ruốc
    hic,đấy là em tả xuất 5 khìn đấy,chả biết xuất 3-4 khìn thì thế nào
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta

Chia sẻ trang này