1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi buôn dưa lê,bán dưa bở của thành viên box Thái Phiên

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi XauXiDangGhet, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    há há................thế thì anh được lên đời roài còn rì nữa nhờ............sướng chưa anh?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    huhuhuh,thật bất hạnh khi mình phải ở trong box này,con trai box này toàn tên đáng ghét thôi
    Minh mèo ! sáng nay ông dám gọi tôi là cái chum àh ?hic,may cho ông là lúc đấy tôi tiếc hộp sữa chua đấy,chứ ko đầu của ông thể nào cũng đầy "keo dưỡng tóc chiết xuất từ sữa chua " có biết ko hả
    lần sau cấm chỉ gọi như thế đấy rõ chưa
    <------mặt lão Linh
    <--------mặt lão Dương
    <-------mặt ku Minh nốt
    còn ai muốn thử nhìn đời bằng nửa con mắt nữa ko ?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    há há.....................Hạnh oai......em đang định thành lập công ty sản xuất mĩ phẩm đặc biệt cho con trai đấy àh????????cho iem làm 1 chân trong hội đồng quản trị nhá.....................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  4. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Oài, sợ quá đi mất. À lâu roài không thấy Quân nokia lên mạng nhỉ. Hay là bị pé Hạnh giựt hết "đồ giả" nên không dám ra khỏi nhà nữa roài.
    Hạnh ơi, em thật độc ác...!

    Phi thiên ngự kiếm ...
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    thế nếu là anh bị giật hết các loại đồ ( phụ tùng ) giả trên người anh có rám ra đường ko?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi bà là cái lu chứ cái chum đâu nhỉ ? (Ờ mà như cả hai)
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    em vẫn gặp anh Kuân đấy chứ,có ai làm gì anh ấy đâu mà chưa chi anh Linh đã buôn
    em là em chỉ nhằm giết thịt anh thôi,làm nhân bánh bao giống người Trung Quốc từng làm đấy
    anh liệu liệu mà di cư đi nhé khà khà khà
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hà hà....làm đi iem oai....iem măm thử cho.....xì xụp...xoet....ngon nắm cơ.....................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    đói quá !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hix...túi nay mìn cũng đói
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này