1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi buôn dưa lê,bán dưa bở của thành viên box Thái Phiên

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi XauXiDangGhet, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    anh Dương ghen à....như thế thì làm sao đâu...chẳng tổn hại ai cả.............khà...khà....anh sửa dùm em điệu cười đó đi nghe rợn người quá....tuy là mang đậm phong cách anh Dương nhưng mà làm xấu mặt Thái Phiên quá.........kekekekee..........

    Tôi yêu anh đến nay chừng "quá thể"Ngọn lửa tình thiếu dầu cũng tàn thôiNhưng không để anh phải buồn lòng hơn nữaĐể hồn anh còn gợn bóng cô nào...  
  2. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Này theo như suy luận thì :
    Sơn Dương nghĩa là con dê núi. Sơn thì có nghĩa là núi rồi từ đó ------>> Dương có nghĩa là " con dê " đúng không
    Vậy thì những đứa tên Dương hình như.. toàn dzê thôi ( trong đó không loại trừ ông chaukietanhpvn )

    Phi thiên ngự kiếm ...
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    anh Dương là đại biểu danh dự ko thể thiếu trong số những người đó mà....có khi còn là đại diện tiêu biểu nữa ý chứ..................chẹp...sự thật đau lòng nhỉ..............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  4. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Lại bắt đầu moi móc mìn roài.
    cứ tiếp tục đê. .............chơi luôn
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ai mà dám moi móc anh bi giờ...chẹp...em thì em chả dám....mà nhòm cái tittle của anh Dương trông hay nhỉ..............hehhehhehe
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. 11a8

    11a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    quái nhỉ
    sao họ hổng nói móc mình nhỉ
    mình cũng quen họ sơ sơ mà
    mình noi họ thi hổng có phản ứng
    chỉ đợi họ nói mình mà hổng thấy
    lạ nhỉ
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ơ.............có người thích bị mình nói móc àh...chẹp..... bạn Toàn ơi....ô mai của tớ đâu?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,dê thì chỉ cho chơi với dê thôi,anh téng méng chơi với bọn em là anh tàn đời sớm áh,lúc ấy đừng bảo sao các em ác
    àh wên,em gái em nó bảo là " sao anh bạn của chị trông cứ như con chim sẻ thế "hic,báo tin buồn cho anh đấy Dương tồ ạh
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  9. coitruongngoidemlada

    coitruongngoidemlada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    <P>[red]fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm</FONT></P>
    <P><FONT color=#ff0000>Hạnh fanta </FONT></P>
    [/quote]
    Em ơi! cho anh xin chai fanta nào
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! cho anh xin chai fanta nào
    [/quote]
    pé Hạnh rải quyết trường hợp lày đi lào
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này