1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi buôn dưa lê,bán dưa bở của thành viên box Thái Phiên

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi XauXiDangGhet, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    quakhutoiloi là ku nào thế ? Hôm họp box sao ko thấy mẹt đâu ? Nói cứ như người lớn. Khiếp ! Buổi họp lần sau mời bạn đi nhé.



    http://yen.1vn.net 
     
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0

    hôm đấy cứ chờ bao nhiêu thành viên mới hoặc những thành viên nói là sẽ đi... thế mà chẳng gặp ai cả. Toàn dân nhà mình....coá mỗi anh bimbim là khách mời của VTV thôi ... chán nhờ.... chán nhất là mấy em !
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ​
  3. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày vừa qua ghi nhận hai cuộc đào tẩu ngoạn mục của hai thành viên nói chung là quen thuộc của box Thái Phiên và giờ là thành viên của TPC...
    Ngày 3/2/2003... Thành viên Sweet sau 12h nằm trong bệnh viện, chán quá trốn ra ngoài chơi! Cuộc đào tẩu không thành công, bị tóm ngay ngoài cửa phòng nạn nhân đành lấy lý do là đi học không thì không theo kịp các bạn, các phụ huynh nghe xong xúc động tâm hồn trước tấm lòng ham học đột xuất của đứa con...Dắt xe máy phi ngay ra ngoài mua bát phở gan ( không dám ăn gà, sợ ăn xong chưa kịp nhìn mặt cô giáo đã thăm thằng bạn thân nằm ở Ninh Hải ) rồi 12h trưa đưa con đến trường, may mà không tắc đường...
    Chiều lon ton ra tìm thằng bạn hỏi thăm xe cộ mình thế nào, nó cho luôn câu xanh rờn rợn ra đầu ngã năm mà tìm thế có chết không cơ chứ...bám vai bá gấu đi nhờ xe qua tìm đồng đội may mà gặp thằng anh chaukietanh ... Vất va vất vưởng làm con ma xó sau lưng anh Dương được một lúc thì có máy để hội ngộ cùng XX...vi vu qua nhà vnesmartweb ngồi buôn chuyện, hóng gió...thật bất ngờ và thật tình cờ gặp ngay nhân vật một thời lừng danh trong Thái Phiên... Đỗ Hoàng Anh...để kỉ niệm cho cái ngày lịch sử trọng đại này cả nhà gồm có XXĐG, ADXX, vnesmartweb, em của anh í, HA, Kat, chaukietanh.......đi ăn bánh cuốn Cát Dài.....ngon cực vì vui mà ( anh Hội đừng tiếc )...Còn trộn thêm bột canh vào lọ dấm tỏi nữa chứ ( ai bảo làm mắm mặn lắm cơ, người ta gọi mì chính thì mang bột canh ra..tác giả là pác HA )
    Được Sweet_Like_Chocolate sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 04/02/2004
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hơ... ko tường thuật nữa hả em pé.... sis là sis đang chờ vụ em tường thuật sis đấy....
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đen thế..... lúc 11h đưa vé xe cho aodai@ lấy xe chờ để cùng về... thế mà đi đâu mất tăm...làm người ta báo hại phải nhờ người khác lai về.... huhuhuhuhuh... mà thương người được mình nhờ thế ko bít nữa...... người ta chưa được ăn cơm áh... thế mà phải đưa mình về...
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nhưng lũ hacker chết tiệt nó cài vào máy, bài em gửi trong hòm thư rồi...
    Nhắc mọi không mở hòm thư trong thời gian này, dễ lộ pass

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
  7. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thế thì buôn về cáo nhiệm vụ bất khả thi của XX nhá................bỏ qua cái nguyên nhân vì sao phải thực hiện đi ( điều kiện túi tiến không cho phép, dành tiền mai còn đạp vịt )
    10 rờ kém 16 phút, pé kat run cầm cập đứng ở vườn hoa ngóng cổ qua tìm XX mà hông có thấy, đang định nhảy xe thằng bạn đi vìa thì XX mặt mày hớn hở như vừa mới bắt được 2 triệu lon ton chạy tới lôi kéo koan nhà lành đi cùng vìa nhà mới XX....trong khi XX mặc tới 2 cái áo rày cộp, khăn quàng cổ, cái bít tất màu xanh nõn chuối, cái hàm răng lởm chởm lúc nào cũng chăm chăm nhe ra.......thì pé mặc mỗi 2 cái áo mỏng rính, cái chân trần nguyên thuỷ cái mặt phơi nắng phơi sương....lạnh thấu tim gan......
    Về nhà XX là lúc 10 rờ đúng á, rất bất ngờ và rất tình cờ là cụ í không mang theo chìa khoá nhà..há há há... chã nhẽ lại quay lại trường trong khi cụ ấy trốn luôn kiểm tra Hoá 45 phút sờ đời nó rồi...nhưng mừ...một con người không biết khuất phục trước hoàn cảnh như cụ, mà hơn thế nữa cụ XX lại rất lười và...trong óc cụ chợt nảy ra cái í tưởng rất chi là.....XX! 6 năm kinh nghiệm leo trèo như koan khỉ, 1 phần người 9 phần khỉ của mình vất đi đâu ( cụ í thầm nghĩ )....thế là pé..một con người rất chi là may mắn ( không biết sáng ni có gặp gái ngoài ngõ nữa không biết ) được chứng kiến màn leo trèo có 1 chưa biết có 2 hay chưa của XX..
    Cái ngách cạnh nhà XX trở thành địa điểm lý tưởng để kế hoạch được tiến hành...XX len lén tiến vào, từng bước, từng bước một, ngó nghiêng chung quanh, nhầm chung quanh toàn là tường thì ngó cái gì, cụ í ngó trước ngó sau, sợ hàng xóm coi đựợc báo cho phụ huynh là hơi phiền.. 1 bước nữa là tới cửa, XX chợt nhận ra là nhà mình mắc cái hàng rào sắt rồi ( nhà mình mà cũng không biết ) không cẩn thận là rách cái tay nõn nà xinh xắn ( cụ í vẫn tự hào như thế ) nhưng mà không sao, vẫn trèo leo như thường, lúc đó không có ai ở đó nhỉ, chân cụ í dính cái lá chuối khô trông bùn cười lém...như là cái đuôi, phần còn thiếu ấy mà.. < chiều post tiếp, không thì tối>

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hí,hum nay khổ thân anh Hoàng Anh quá,chưa được ăn cơm trưa thì phải thực hiện nhiệm vụ bất khả thi là lai pé xauxi về nhà,đã thế HA lại còn muốn đi thử đường hồ ở gần nhà aodai nữa chứ,hơi bị xa áh,may mà hum nay trời đẹp,kakaka
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ùi ui.......ai bảo là aodai@ và sweet@ đi đâu ý... làm mình tìm mỏi cả mắt... hic... may mà coá HA ko thì..................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  10. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hức...tội cái thân mình hôm đó lặn lội còn người ta thì vi vu...sướng thế còn gì...may mà mình sáng suốt, lờ mờ đoán ra được nên mới mua đồ ăn ăn trước không có phải là thiệt thòi không nào.

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy

Chia sẻ trang này