1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi buôn dưa lê,bán dưa bở của thành viên box Thái Phiên

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi XauXiDangGhet, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    sweet ơi, pé mún ăn kẹo lạc thì pé phải liên hệ với anh deptrainhatChauphi chứ... sis thì sis biết làm sao được ở đâu có kẹo lạc ngon được bi giờ.....sis chỉ có kẹo dừa thôi... hay là sis cho em 1 cái kẹo mút nhá.........lên cầu Lạc Long bơi thi àh?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    nói thế, mình có là cái gì để cho một người như anh ấy phải bận tâm đâu, thế là nỡ cho em ngậm ngùi một mình thật..
    Nghe nói là sis Na đau răng, thế này mình có cơ không phải tranh ăn nữa rồi....

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ... Na đau răng nhưng vẫn ăn tốt lắm em ah.... cứ yên tâm mà tranh nhau nhá... 2 người tranh nhau 1 cái kẹo mút còn XX thì XX ăn 1 mình 1 cái...
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  4. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cũng được, mình ăn hết gói bỏng rồi...mai ăn tăng nữa..

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
  5. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    chào cô be'' -->
    Hai Phong City
  6. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bé nào ?
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hix, Na bị đau răng đâu mà,chẳng may trục trặc kĩ thuật 1 chút thôi.sao chưa chi 2 đứa đã lập kế hoạch ăn mảnh thế,đểu nhở,lần sau ứ mua bỏng ngô cho xauxi và sweet nữa,dỗi rồi
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    thôi mà xin lỗi mà, chỉ nói thế thôi chứ ai nỡ
    Hôm nay anh Hội ăn cả chè lẫn ốc, rồi cả bánh tôm, rồi lại ăn chè..không biết anh ấy tối nay có đau bụng ???

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hơ..... bỏng ngô mình đi mua cùng nhau mà... hix... chưa rì đã rỗi rồi.... ghét xía.....giận thì giận mà thương thì thương
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  10. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Đón V-Day trên mạng cũng có cái thú của nó...
    đâu chỉ có mình mình...
    coi bộ thiên hạ cũng chẳng han hú...
    chocolate trong ngày này đắt quá, muốn mua cũng tiếc...

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy

Chia sẻ trang này