tam su u , kho co the noi dc lam boi sao minh co the noi dc het nhung tam su ma minh noi ra dc boi minh buon minh con ko hieu vi sao la minh buon , ma minh chang hieu minh chang the tam su dc voi a ca . cac ban co ai giong minh ko ha . vi
Hi! Tôi nhiêu khi cũng như vậy,mà nói thật thì ngay lúc này cũng vậy.Muốn có ai đó dể tâm sự lắm chứ,nhưng mà cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai hiểu mình cả,nên không để ai biết,điều tệ hơn là cảm thấy mình cô đơn,không có ai giúp đỡ mình cả,mặc dù biết là tại mình làm ra như vậy,thế mới lạ chứ. Tìm mọi cách thoát ra khỏi những rắc rối đó,nhưng mà cứ thoát khỏi cái này thì lại có cái khác đến,hoặc là sự thay đổi trong suy nghĩ,mà cứ thế này không sớm thì muộn cũng điên mất,hê hê. KTĐ