1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn không có tên !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 10/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn không có tên !

    Thi xong môn cuối cùng, cả lớp tập trung nghe cô giáo phổ biến .Thế là kết thúc 3 năm học văn bằng hai .Nó lơ đãng nhin xung quanh nhưng vẫn cố lắng nghe nhưng gì cô đang nói trên kia .Nó - 1 đứa may mắn trong số các bạn trong nhóm khi họ đang cố trả nợ hết môn thì nó kết thúc nhẹ tênh ,vì thật ra nó có việc gì ngoài việc đi học đâu, còn họ thì vướng bận con cái và gia đình.
    Nó đưa mắt tìm anh - anh người con trai mà trong 2 năm qua đã không nói với nó câu nào .Hai người như không biết đã có nhau từng tồn tại một tình yêu .Yêu khi cả hai không ai chuẩn bị tinh thần để yêu ai đó , và nhất là chuẩn bị để yêu nguời cùng lớp,.Yêu và xa nhau chỉ trong 10 ngày tết , nhưng với nó vẫn là kỷ niêm đẹp trong đời . Nó biết trong sâu thẳm con người nó - anh vẫn đang tồn tại dù không chiếm vị trí lớn , nhưng anh vẫn ở đó , vẫn làm nó đưa mắt kiếm tìm khi ngồi trong lớp, vẫn thấy nhói đau khi nghĩ lại tình yêu đó .
    Đó là em - cô bé kém nó 1 tuổi vẫn cười như ngày vào lớp đầu tiên , nó biết em cũng tích anh nhưng lại không luôn lại không muốm kéo dài mối quan hệ đó, và họ cứ đi với nhau mỗi lần liên hoan lớp . Họ - nó - anh - em cứ chạy trốn thực tế ,chạy trốn rằng nó và anh đã từng yêu nhau .
    Tự dưng nó muốn khóc vì nó biết ra khỏi lớp này thì chút kỷ niêm của nó về anh rồi sẽ tan thôi khi người ta sẽ phải lo toan cơm áo gạo tiền ,
    Nó cũng chẳng biết phải làm gì khi không phải đi hoc , không tình yêu, còn các bạn ai cũng có người để đi cùng họ ,nó cứ nghĩ mãi mai mnìh phải làm gì khi không đi học nữa , cô đơn ,,,,,cô đơn kéo dài trong tim nó

Chia sẻ trang này