1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn không nguôi .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daicathai, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn không nguôi .

    Ứơc gì tui củng như tất cả các bạn ở đây có thật là nhiều bạn , thật là nhiều bạn bè để có thể đi chơi , có thễ học hỏi cũng như là trao dòi kiến thức ............hix hix hix ..............tại so ai cũng làm đuợc điều này mà chỉ riêng mỗi mình tui là không làm đuợc , không hòa đồng đuợc cùng với bạn bè, tui lúc nào cũng là người gây chuyện truớc và cũng là người đi xin lỗi trước, có phải vì tui nóng tính hay là kén chọn quá không ? hix hix hix ...... Lúc tui còn đi học, tui có một nhóm bạn con chai gồm 4 thành viên nhóm của tui có tên gọi rất là dũng mãnh tứ_đại_long_thiên đi đến đâu ai cũng biết danh đến đó, gòi từng ngày qua đi từng ngày trôi đi , đến khi tốt nghiệp hết gọc gòi thì mỗi đứa một nơi, tui tưởng những người bạn xung quanh tui qua những năm vất vả rèn sách những năm đi chơi cùng với nhau, những năm hạnh phút nhất cùa một người bạn như tui, nhưng sự thật ,thật là đáng buồn , mấy năm qua tui cứ tưởng rằng chúng tui đã là bạn thân gòi, nhưng càng ngày tui lại cãm thấy những tật xấu cũa những thằng bạn của tui, thằng thì không thành thật , thằng thì chơi điễu, thằng thì quăng toàn là thuốc nỗ , còn bãn thân tui thì sao, tui cũng chẵng biết nữa, có lẽ các bạn của tui nói đúng, tui hơi khùng khùng, lúc dzui thì tui bình thường còn lúc bùn , tui cũng có cảm giác tui hơi bị khìn khìn, iết làm sao đuợc khi những lúc bùn không có những thằng bạn đi chơi, những cô bạn đễ tâm sự nhỉ .
    Tui ước gì tui vẫn là tui như ngày nào, vẫn đuợc cười nói vui vẻ và đi chơi vui vẻ cùng với tất cả những người bạn mà tui đã từng wen, con gái mà wen với tui thì vài 3 tháng là chia tay, lâu lắm cũng 1 năm, thật là buồn khi hiện tại bên tui chẵng còn một người bạn nào . hix hix hix hix hix
    Có bạn nào đồng cảm với tui không ?
    Tui là con người rất khó chịu đôi lúc cũng vui tính lắm, tui muốn có thật là nhiều bạn , có bạn làm chịu hi sinh làm bạn với tui không ?
    thật hạnh phút khi có những người bạn như bạn bên cạnh tui trong những lúc tui buồn , bạn nhỉ . !?!?!?!?!.........


    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  2. cafe_den_koduong

    cafe_den_koduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha... Đọc bài của ông mà mắt tui cứ giật giật, trùi ui, sao mà hoàn cảnh của ông giống tui thế lày.Tính tình ông chắc cũng quái quái cỡ tui là cùng (mà chắc cũng ko bằng tui đâu). Quả thật tui hoàn toàn thông cảm với việc ông nhận ra có những khác biệt đang diễn ra giữa ông và các bạn của ông. Người thì đểu, người thì thả toàn thuốc nổ(giống tui ghê)... Tui cũng dzị, nhưng vì tui là con gái lại rất chi là ghét chuyện tui làm người khác buồn nên tui vẫn chơi với bạn và tìm cách từ từ cải ...tạo lại nó. Hừm chuyện gì cũng phẩi từ từ ông ạ, ai chả có tật xấu. Quan trọng ở chỗ bạn bè phải thật lòng với nhau đừng lợi dụng nhau là được. Tui là quen với đủ các hạn người (kể cả lưu manh luôn đấy) nên cũng biết cách đối xử cho vừa lòng nhau. Nói thật, chỉ cần ông ...rộng lòng 1 tí, đừng nên nâng người ta lên cao quá(kẻo té đau lắm à).... Hiểu ko??? Có gì cứ hỏi tui nè, tui kinh nghiệm đầy mình, sẵn sàng tư vấn ông luôn....
    I AM THE ANGEL OF DEATH...I AM THE DEVIL OF LOVE...
  3. phanhxichlo

    phanhxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang có một nỗi buồn và cũng day dứt lâu nay
    thời cấp 3 tôi chơi rất thân với 1 nhóm ban khoảng 6,7 người và giữa chúng tôi đén giờ vẫn chưa có bất cứ 1 xích mích gì
    lớp 10,11 chúng tôi chơi thân và mọi thứ đếu chia sẻ cho nhau
    thế nhưng lớp 12 thì tôi không ngờ mợi chuyện lại thay đổi nhanh như thế (cũng có thể do tính tôi hay đa nghi).1 người trong nhóm có người yêu và chuyện đó là cực kì bình thường nhưng bạn trai ấy lại học cùng lơp với chúng tôi ,vốn dĩ bạn ấy là 1 hs cá biệt trong lớp và những năm trước chúng tôi luôn tránh xa và càng ko chơi thì càng tốt nhưng khi họ đã yêu nhau thì cũng ko hề có bất cứ sụ phản đối nào từ mọi phía.có điều lúc đó đã là lớp 12 nên dù cho có sự phản đối của giáo viên và gia đình chúng tôi vẫn luôn có những cuộc đi chơi hay sinh nhật,bình thương thì toàn bọn tôi đi với nhau nên mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng từ khi ban tôi yêu thì lần nào đi chơi cũng thêm cả hội con trai thuộc dạng chơi nhiều hơn học đi cùng cho nên dù là đi chơi buổi tối toàn 11,12 giờ mới về bố mẹ họ dễ tính lắm và chẳng nói gì nhưng do bố mẹ tôi khá khó tính vì thế trong mọi cuộc chơi tôi luôn là người về sớm và cũng vắng mặt khá nhiều trong mấy lần cả nhóm đi đâu đó vì biết chắc là bố mệ tôi ko đồng ý.và cứ thế cả năm học lớp 12 tôi vẫn học cùng họ nhưng tình bạ thì tôi cảm thấy có sự lạnh lùng hay 1 sự ko thể hiểu nhau được nữa,những cú điện thoại cngx giảm hẳn vì chẳng còn biết tâm sự với nhau chuyện gì nữa.khi đi học thêm nếu có 2 ng trở lên thì mọi người vẫn nói chuyên với nhau rôm rả chứ khi mà mình tôi đi với họ thì luôn có sự im lặng vì tôi ko biết nói gì và cũng chẳng có gì đẻ nói,quan điểm của tôi ko hiểu sao cứ khác với họ.bây giờ mỗi đứa 1 trường đại học tôi càng ít gặp họ hơn và điện thoại để hỏi nhau thì càng ko thỉnh thoảng qua 1 vài người ban tôibiết là họ vẫn thường xuyên đi chơi với nhau mà ko hề nói với tôi,lúc đó tôi ko giânhọ mà chỉ thấy buồn trong lòng thội.bây giờ tôi và họ vẫn thế bố mẹ tôi vẫn khó tình lắm và tôi thèm được chơi thân hơn trước nữa nhưng biết lám sao bây giờ.bạn bè cấp2 và đại học với tôi vẫn quý mến ,thân thiết và hiểu tôi lắm,nhưng với câp3 thì tôi phải làm gì để có được mối quan hệ như trước bây giờ?
    xin mọi người hãy giúp tôi với!
  4. Asturias19

    Asturias19 Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    1
    "Một trong những cách tốt nhất để kéo mình ra khỏi hội chứng cô đơn là hãy sống giữa bạn bè, gia đình. Phải điều chỉnh cuộc sống bằng cách giao tiếp, đối thoại, tâm tình. Khi con người không giải bày thì nỗi cô đơn sẽ càng tăng lên, kèm theo những tiêu cực.
    Nếu mạnh dạn bước ra khỏi chiếc vỏ ốc, không khó để những trái tim cô đơn có thể sẽ tìm thấy những cơ hội chia sẻ. Một cách sống cởi mở, quan tâm đến những người xung quanh mình cũng là cách tự đem lại niềm vui, hạnh phúc nho nhỏ cho chính mình?.
  5. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trong đời ai mà chẳng muốn mình có thật nhiều bạn để đi chơi và lúc buồn thì có người để tâm sự, nhưng một điều cũng quan trọng không kém là phải biết "chọn bạn mà chơi". Nếu những người bạn của bạn là những người hư hỏng thì theo cách cảm nhận của họ và bạn là đúng, họ không chơi với bạn vì họ không muốn rồi đây bạn cũng như họ và như thế họ vẫn giữ được hình ảnh tốt của họ ở trong bạn. Tóm lại bạn hãy quý những gì mình đang có và sẽ có trong tương lai đừng nhìn lại quá khứ nữa, hãy sống hết lòng với mọi người xung quanh thì bạn sẽ lại có nhiều bạn thôi mà. Như tôi bây giờ cũng ít bạn lắm nhưng đã có em bên cạnh nên tôi cũng chẳng thấy buồn nữa . Cuộc sống là vậy nên ta hãy vui và chấp nhận nó thôi.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  6. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    "buồn không nguôi" --->" ngồi không buôn" đó mà! Buồn thì hét thật to vào...lúc đó soi gương xem mình có đẹp không rồi tính tiếp xem có buồn tiếp không nhé!! hihihih buồn làm gì...mấy bà ở không, không có việc gì làm nên buồn đó mà....học bài..đi làm....vui chơi với bạn bè..tuổi trẻ nhiều hoài bão ước mơ..chưa gì đã buồn...muốn làm ông già bà già hết rồi hả...hihi
  7. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    hix hix hix hix ................bà cũng biết nói :"Quan trọng ở chỗ bạn bè phải thật lòng với nhau đừng lợi dụng nhau là được"
    vậy mà nhóm bạn của tụi tui lại không có cái này ấy chứ , giong nhu hum nọ hẹn đi uống cafê thì không đến thì nói là không đến đi (trong khi đó tui ngồi đợi cho đến khi đóng cữa luôn , quán cafê đó tụi tui wen cho nên ngồi lâu cũng không sao) , đến lúc tui giả nai (nói tui không có đến , đễ xem nó trã lời tui thế nào) ai dè nó chửi tui một trận mày thế này mày thết nọ trong khi tui biết rằng nó không có đi , tui hỏi nó nhiều lần mà nó vẫn khăn khăn là tối hum đó nó có đến đó , tức hun áh , ban bè mà chơi như vậy tui hỏi bà có tức không , đó là chuyện của thằng, còn thằng kia thì chơi điểu theo kiểu thấy ghét lun .(tui cũng là một người thích chat lắm, tui có thễ đốt hàng giờ đồng hồ chỉ cho việc tán gẫu , nhãm nhí .) Có một lần tự nhiên đang chat nó rũ tui đi chơi , nó muốn rũ tui đi chơi (sợ tui buồn ) tui ngạc nhiên lắm , vì tui nghĩ nó đã về wê gòi (tui hỏi nó o dau thì nó nói với tui là nó đang o 363 minh phung ), vậy mà tại sao nó lại rũ tui đi chơi , tui tin nó , hẹn đến địa điễm củ (sieu thi Phu Lam), nó cho tui leo cây leo cây 1 tiếng đồng hồ , sao đó tui online hỏi mày đang ở đâu vậy nó nói tao đang ngồi chat ,(nhưng đang invite , tui dâu có biết đâu nhưng tui nhận đươc lời nhắn đễ lại là , mày đến đó đi , gòi tao sẽ đến) tui ra dợi thêm nữa tiếng nữa , thấy tình hình không ổn tui nghi là có chuyện gòi (lúc đó tui chưa nóng) nếu như khi tui chạy qua 363 , nó xinh lỗi tui vì trễ hẹn thì không sao , nhưng đằng này nó chối quanh co (khi tui hỏi nó ở đâu nó dám khẵng định là nó đang ở tphcm) , thì ra sự việc là nó hẹn 2 con mắm đó cho tui gập mặt , vậy mà ban đầu nó không cho tui biết để tui nhận dạng 2 con nhỏ đó, thế là tui bị chơi một vố đau đớn , tui đã chửi cho nó một trận , hỏi lại nó mới nói là nó đang ở VINH LONG , bà con xem xem có bực mình không cơ chứ .
    tối hum đó tui nổi sùng gê luôn , không ngũ được , tui lại tự hỏi , bạn thân với nhau 3 năm là như vậy đó sau , bạn thân với nhau , cùng học cùng tiến lên và cùng phát triển mà nó nỡ chơi tui như vậy đó (trong khi tối hum đó tui có hẹn với 1 con nhỏ bạn thân , tui sợ nó nói mày trọng sắc khinh bạn, cho nên tui mới đi với nó , gòi sao đó chạy qua cho nhỏ bạn goi rũ nó di karaoke chung luôn) , hic hic hic hic ......... thật là uỗng công tui coi tụi nó là bạn của tui bấy lâu nai, vậy mà cái thằng đó chơi tui một cú đau đớn cỏi lòng .
    thế đấy buồn không ?
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  8. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Điều đó là không thể được bạn àh , ai biễu chúng ta là những đứa con của ba của mẹ lam chi , có một số pa mẹ khôngm uốn cho con của mình đi chơi khuya , phải về sớm vì sợ đi chơi khuya sẽ bị hư hỏng ta cũng không biết làm gì , nhưng sự thậty thì vẩn là sự thật nhóm bạn thân cùa tui cũng vậy đang đi chơi nữa chừng thì lại đòi về bỏ tui một mình, bùn ơi là buồn , nhóm bạn của tui không có những người đi chơi đêm nhưng trong khi đó tui lại là một người thích sống về đêm, chính vì thế mà ban ngày tui ngũ rất là nhiều để tối tối tui đượ đi chơi được thư giản , thật sự mà nói buổi tối đi chơi rất là tốt cho sức khỏa nó làm tui hích thú hơn , nhưng chỉ với một mình tui thì tui cũng chẵng biết đi đâu chơi là về nhà đánh một giấc . tui nghĩ bạn cũng làm thế ....... không cò gì phải buồn cả , mọi việc xảy ra điếu có lý do riêng của nó bạn àh , mình cũng đã ngộ ra được rằng để thành lập được một người bạn , một tình bạn thì phải có thời gian bồi đắp nó , thật sự mà nói , để có một người bạn hiểu được mình rất là khò , tìm họ thì cũng không dễ phải không , nhưng tui nghĩ việc gì đến gòi cũng sẽ đến mà thôi , bạn nên như tui nghen , việc gì đến gòi cũng sẽ đến hãy để nó phát triễn tự nhiên , cứ nếu kéo hoài thì cũng vậy thôi, không có ích cho đôi bên đau (điều bạn không thích cũng có nghĩa là điều mà người ta không thích) tui nghĩ , có sao đễ vậy , chắn chắn gòi sao này sao khi tui đi học (hoặc đi làm) sẽ có thêm những người bạn mới hộp với tính của tui hơn .
    -------------
    đây là ý kiến của tui, bạn tham khảo nghen .
    nam mới đến gòi , hãy bỏ qua hết những chuyện buồn đi , năm mới là bắt đầu một cái gì đó mới mẻ .
    chút bạn năm mới vui tươi và hạnh phút bên gia đình và người thân của bạn .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  9. chuachua_ngotngot

    chuachua_ngotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nhiều cũng khổ mà ít cũng khổ ... Nhưng mà hình như ít vẫn hay hơn . Chỉ có 1 người bạn để chia sẻ mọi chuyện , còn hơn là có nhiều mà thực ra là chẳng có gì ....
  10. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có được những người bạn như bạn
    ước gì mìn hcũng là người ngoài cuộc biết suy nghĩ như ban thì tốt biết mấy .
    bạn nghĩ sao , khi mình nói , rất hân hạnh khi có thêm một người bạn mới như bạn .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     

Chia sẻ trang này