1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn không nguôi .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daicathai, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chời ........................ bạn tưởng bạn là ai , tưỡng trong phim hồng kông vậy hả , buồn là la lên , trong thành phố chứ có phải ở ngoại ô đâu , tự nhiên la lên người ta tưỡng bị diên thì làm sao hả .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Khục khục khục... Tưởng iem nào mới thất tình => bùn => nhẩy vào an ủi cho iem nguôi bớt (lợi dụng phát) hóa ra lại gặp cái mẹt mày hè hè...
    Dek gì, năm mới năm me rùi, mày là đàn ông con trai (hay là tao nhầm?!?! hì hì) chứ có phải đàn bà con gái (sorry chị em nhá) đâu mà 3 cái chuyện lẻ tẻ để bụng hoài?!?! Chán!!!!!
    Hỏi thật thế đêm mùng 1 đi chơi đêm với mày, bùn ngủ qúa về trước có bị cho là "thèng bạn đểu" 0 nhể hể hể?!?!?
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn để biết thêm chi tiết!
  3. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là mùng mấy gòi mà mài còn hỏi cái đêm mùng một , tao còn nhớ được mới gê áh mài , hôm nay là mùng 9gòi , làm sao tao nhớ đêm mùng 1 xảy ra chuyện gì hả thèn ma cây .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     

Chia sẻ trang này