nổi buồn không tên ừ, nếu bạn có gì buồn hãy vào và nói tất cả nhé, cuộc đời có bao nhiêu mà buồn tuần trước mình ghé thăm người bạn, mình và nhỏ đã có hơn 20 năm làm bạn, chính xác là 21năm, mình và nhỏ vẫn còn độc thân, mình chẳng nghĩ rằng mình và nhỏ lại ở vậy cho đến giờ (27 tuổi rồi còn gì) chắc là ế rùi... hichichichic... ừ nhỏ bảo: mày mà lấy T giờ thì hai đứa được ở gần nhau rùi (nhà nhỏ ở gần nhà bạn trai cũ của mình mà) mà nhỏ có biết là mình cũng đau lòng khi nghe nhỏ kể cái hôm nhỏ gặp người ấy. người ấy nói với nhỏ là :trước khi người ấy lấy vợ người ấy có hỏi thăm mình sao rồi, có 1 bà tám (xin lỗi) nào đó bảo mình sắp lấy chồng, thế là người ấy không dám ngỏ lời với mình, mình buồn lắm, thật ra mình có lấy ai đâu. Mình tự an ủi bản thân "số mình nó thế" dép mà còn có số mà lị... dạo này mình hay vui buồn bất chợt, thần kinh thật đấy mình đang chat với 2 ng bạn, chat cũng chán vì cũng chẳn có gì nói cả chiều nay mình có hẹn với 1 ng bạn đi choi, nhưng mà anh ấy bận đi đón con, chán thật đàn ông lấy vợ hết thì phải mình đôi lúc cảm thấy cô đơn vô cùng, chẳng biết nói chuyện cùng ai, chị Th trong cơ quan mình ấy khổ thật, bố mẹ đều mất cùng một lúc, mình đang chat với chị ấy mà mình lại muốn khóc, mình nói mình muốn khóc chị ấy lại tưởng mình đùa. đời nó thế. Mình cũng có những người bạn thân, ừ họ tốt thật chỉ nghe mình bảo buồn la gọi đt ngay cho mình chẳng biết viết gì nữa hẹn lúc khác vậy
dạo này mình đi làm cũng vui, mình lại được lên lương, hichihci.. chúng nó mà biết được chắc là tức lắm đây mà ở đời cũng lắm chuyện, mình và nhỏ K làm gì là chúng nó cũng để ý, chúng nó làm thì không sao, nhưng mình chẳng sợ, mình hơn chúng nó nên chúng nó mới thế, sống mà cứ tức tức trong lòng thì bực mình lắm, cứ thoải mái là hay nhất. hichichich.....
hôm nay, đi làm hơi bị rãnh, khách hàng điện thoại chửi om sòm, hichic, đâu phải muốn được chửi là chửi đâu. thỉnh thoảng lại thấy buồn dạo này lại thích lên NET, cũng chẳng để làm gì xem mail vớ vẩn, gửi vài tin nhắn đời chán ngắt