1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn...! Mênh mông là nỗi buồn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tinhphai, 18/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn...! Mênh mông là nỗi buồn!

    Chắc là mọi người chăng hiểu làm sao một người đang yêu lại cảm thấy buồn? :-/
    Tôi cũng chẳng biết mình thế nào nữa!?
    Chờ đợi niềm tin của cô ấy!?
    Hay là 1 câu cảm ơn vì tình yêu đơn phương!?
    Hy vọng rồi lại thất vọng, chờ đợi ...và đếm từng ngày, mong chờ những thay đổi trong quan hệ!
    Cô ấy vẫn im lặng, vẫn chọn lựa trong những mối quan hệ!
    Vẫn ở cách xa dù rằng nhiều khi khoảng cách chỉ là một bàn tay!
    Và tôi, hmm, thế nào nhỉ! Buồn, mênh mông là nỗi buồn! Và hạnh phúc, hạnh phúc là tình yêu mà mình chẳng biết nó đi đến đâu nhưng mình vẫn yêu, và làm tất cả vì cô ấy!
  2. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đội Ý của em đang đá hơn người nhưng vẫn bế tắc!
    Bàn thắng hụt của đội Mỹ, chắc là em lại lo lắm!
    Có bao giờ em lo lắng cho mình như thế không nhỉ?
    Chắc là không? Tự hỏi và cũng chẳng muốn câu trả lời!
    "Thôi kệ đội Ý của em đi! Anh không cần phải cổ vũ đâu!
    Em ngủ rùi hả? Vậy tí nữa anh báo kết quả cho em nhé!
    Anh không cần phải báo đâu, em đang xem rùi.
    Thêm một người cổ vũ cũng tốt mà!..............."
    Tôi làm cái gì đây nhỉ, tự hỏi và tự trả lời mình ư!
    Còn em, em có bao giờ nghĩ rằng em sẽ trả lời cho tôi không?
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Đôi lúc cũng thật buồn vì có lúc tình yêu nó không được như ta mong đợi. Chả hiểu tại mình hay tại trời nữa. Kể cả lúc đang yêu và được yêu vậy mà không hề cảm thấy trọn vẹn hạnh phúc... có lúc còn cảm thấy thật đau lòng và bất hạnh nữa. Đôi lúc ước gì mình đừng gặp người đó thì có lẽ cuộc đời sẽ rất khác...
  4. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sao nhớ em quá! Nhưng đêm qua em thức xem bóng đá nên là mình để em ngủ muộn vậy!
    Gọi điện, không được! Nhắn tin, cũng không thấy gì cả!
    Nỗi nhớ rơi vào im lặng!
    Chẳng biết em đang làm gì?
    Và em có nghĩ tới mình không?
    Giá mà có thể ôm em vào lòng và nói cho em nghe mình yêu em bao nhiêu?
    Mấy anh bạn nói: Cuộc đời phải có thêm sự lựa chọn để cạnh tranh! Em có nghĩ thế không?
    Mình thì không nghĩ thế! Tình yêu là duy nhất, làm sao có thể có cạnh tranh và lựa chọn!
    Vẫn là im lặng.......và nỗi nhớ!
  5. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tối vừa đi với em về, đi hát cùng với em và bạn của em. Em nói sao mình chẳng hát gì, lần sau không cho đi cùng nữa! Nhưng mình biết làm sao, mình hát thì sợ mấy người không biết hát họ lại ngại, mừh hát mãi cũng chán, quanh đi quẩn lại mấy bài đấy, mình hát suốt rùi
    Những phút ở bên em thật vui, nhưng cứ thấy xa xôi thế nào ấy! Có một vài tin nhắn và mấy cuộc điện thoại, mâý đồng chí muốn cưa cẩm lại nhảy vào cản đường tàu chạy. Minh thật là, chẳng hiểu sao, bực mình thế!
  6. ndanthanh

    ndanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn tinhphai bị gà đá à ? Sao mỗi năm lại thấy than khóc 1 lần thế ? Năm ngóai là công việc , bị bò đá , rồi bố mẹ chết (?) . Năm trứoc lõ thì khoe loa to , cặrd xịn ,. . . Năm nay lại gở trò đá bóng nữa à . Bạn phải biết là mình rất ủng hộ bạn đấy . Chao oi , menh mông là buồn mênh mông là buồn .
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí ndanthanh quan tâm anh em! Biết rùi đấy, loa xịn, card xịn, job tốt không giải quyết gì trong chuyện này hết! Mà mới có bố tôi mất thôi, làm gì mà lôi cả mẹ tôi vào thế?!
    Yêu thì làm sao nói hay được!
  8. ndanthanh

    ndanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cứ buồn đi bạn ạ . Người mà chưa biết Nhẫn chưa phải là người hay .
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì không biết em có yêu mình thật lòng không ? Buồn vui rồi lại buồn , lại vui...
  10. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì không biết yêu và chẳng biết yêu ai

Chia sẻ trang này