1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn...! Mênh mông là nỗi buồn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tinhphai, 18/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    " Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn "... Công nhận là buồn thật đấy, các bác cứ làm như Nhất Linh - Khái Hưng đang đội mồ sống lại không bằng... Ôi " **** trắng "... Nỗi buồn có phải là thứ trang phục xa xỉ không vậy ?
  2. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất cái trò nhắn tin mà không thèm trả lời, những lúc như thế thấy mình ngố, và đôi khi tự hỏi tại sao mình lại nt như vậy, làm như thế thì người ấy nghĩ mình thế nào, đôi khi cho rằng đó là cách chia sẻ, để họ biết tình cảm mà mình dành cho họ. nhưng thực ra nhìn lại thì hơi bất công với bản thân. chán chả buồn nói.
  3. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cũng thấy mình thật là vô duyên. Em đã nói là yêu mình đâu mà sao trong lòng mình cũng thấy ghen tức! Nhưng suy ra cho cùng, ghen tức cũng chẳng để làm gì, yêu là đem cho người ta niềm vui và làm mình cảm thấy hạnh phúc chứ không phải là tự đánh mất mình. Mình ghen để làm gì? Và không biết em có ghen không? Lại một câu hỏi không có lời đáp!
    Đồng chí ấy, rất tốt, mịa kiếp, mình lại có cảm tình với tình địch mới khổ. Vì thế khi nghe em nói: TÌnh cảm có thể xuất phát từ phía em thì sao! Mình bỗng cảm thấy có cái gì rơi rất nhẹ, hơi hẫng một tí. Nhưng đó là quyền của em, em vẫn chưa quyết định chọn lựa của em, mặc dù, mình mơ hồ cảm thấy mình đang có một lợi thế. Hmm.....Chẳng chắc chắn gì cả!
  4. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    mình từng yêu và được yêu say đắm! nhưng càng lúc mình càng bi quan vì mình trở nên quái lạ với nhiều tác phẩm nghệ thuật điên rồ. và chẳng có ai yêu mình và thế cô đơn hoài!
  5. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có công việc tốt, chẳng có ai để yêu, để nhớ, để ghen, để hờn, vậy có đáng buồn hơn bác ko?
    Ơi nhưng mà cũng chẳng sao lắm, cuộc sống nó thế, người ta luôn khát khao những thứ mình ko có được, và có được rồi lại thấy chưa thỏa mãn, con người xưa nay vẫn vậy.
    Tui chưa có ai để yêu thì tui buồn, bác yêu mà ko được đáp lại bác cũng buồn, người khác đang yêu và được yêu cũng đôi khi buồn vì lí do nào đó, chung quy tất cả chúng ta đều có những nỗi buồn "mênh mang". Và kiểu gì cũng ko tránh được "nỗi buồn" thì thôi hãy sống chung với nó một cách hòa thuận đi.
  6. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn nữa àh ?? Các bạn nên nói rõ là buồn nhé ?? Nói tóm lược là dễ bị hiểu lầm lắm đấy nhé ?? [:D (đùa thôi)
    Uhm trên đời có rất nhiều chuyện khiến ta đau lòng và buồn bã. Cũng có đôi lần ta ngã quỵ trước những nỗi buồn mà tưởng chừng khó lòng mà qua nỗi. Buồn vì gia đình , bạn bè , công việc, học tập, tình yêu và buồn với bản thân mình. . Qua mộ khoảng thời gian buồn bã tiều tụy , sống như người vô hồn chỉ để suy nghĩ sao mình cứ buồn mãi thê nhỉ ?? Nhưng thì sao ?? Bạn vẫn là bạn tôi vẫn là tôi , vẫn sống và vẫn chấp nhận mọi chuyện và sự thật , buồn thì cũng đã buồn rôi, khóc cũng đã khóc rồi, đau khổ thì cũng đã đau khổ rồi tiếc chi nhưng niềm đau đã qua. Hãy sống thật với chình mình , vui tươi , không quên nỗi đau nhưng cũng không phải lúc nào cũng khổ vì nó. Giống nhu tui nè . Như thế không hay hơn là bạn cứ buồn mãi hay sao ?? Cố gắng lên nhé.
  7. ndanthanh

    ndanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ , bạn phải đập nát đầu thằng ấy , bạn cứ tháy thé lày : có 1 người yêu bạn yêu 2 nguwòi . Bạn lúa là : Giét thèng kia đi , thé lè chỉ mình bạn là cò .
    Ghen tỵ là 1 cảm giác rất dâm dục . Rượu chè , phóng đãng cũng là những trò dâm dật . Mình biết bạn rõ quá mè .
    Yêu đương mãi , tốn thời gian lắcu lắm .
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bên box tư vấn tình yêu một đống gà, sang bên này lại gặp gà. Đừng nhắn tin vô bổ kiểu ăn cơm chưa nữa. Nó chán đấy. Có việc thì hãy gọi điện nhắn tin, ko thì thôi. Em nó thích xem bóng đá. Việc của gà tình phai là khi đội Ý ghi bàn, có thể nhắn tin đến trêu đùa vd: trân tối qua đá quả PK phút cuối thì bảo là may nhé tý thì thua. Ko thì bảo Grosso ngã đẹp nhỉ.
  9. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi cũng không hiểu làm sao nữa! Em nói là tôi chẳng có vấn đề gì nhưng phải cái là hơi thái quá trong quan hệ.
    Thật sự, tôi cũng ham vui, và có nhiều bạn bè, kể cả quan hệ làm ăn. Nhưng tôi chỉ chơi khi làm xong công việc và khi nào bạn bè cần chia sẻ là tôi có mặt. Em cũng ham vui, ham chơi, tại sao không bao giờ em nghĩ cho tôi một tí! Có phải em hơi ích kỷ không?
    Càng nghĩ, càng buồn!

Chia sẻ trang này