1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn mong được chia sẻ, mình muốn hỏi các bạn nam

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn mong được chia sẻ, mình muốn hỏi các bạn nam

    Nếu NY nói với bạn rằng cô ấy đã bị rách ********** do tai nạn, mà lại do tai nạn phòng khám thì bạn có tin cô ấy không, bạn có chấp nhận và thông cảm với cô ấy không? Hơn nữa tai nạn đó lại do việc điều trị bệnh ở vùng đó gây ra, trong khi cô ấy chưa QH lần nào. Bạn có tin cô ấy không? Làm thế nào để cô ấy chứng minh cho bạn rằng cô ấy nói thật.
    Xin cám ơn!
  2. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lại là cái màng mỏng đấy à?QH là biết ngay thôi nhưng đừng bao giờ hỏi và nghi ngờ cô ấy.
  3. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi giờ là thời đại nào rồi mà bạn còn bị dằn vặt bởi cái chuyện đó . Nhất là khi cô ấy đã nói với bạn là do tai nạn phòng khám rồi còn gi , chứ nếu cô ấy nói là do quan hệ với bạn trai cũ thì ko hiểu bạn sẽ shock thế nào , bỏ luôn cô ấy ah ? Nói chung là đã yêu thì bạn nên tin tưởng người yêu bạn , trừ khi người yêu bạn là cô gái hư hỏng nhé . Còn nếu không phải thì bạn chả việc gì phải lăn tăn cả . Thậm chí nếu cô ấy đúng là có quan hệ với người khác trước bạn thì việc cô ấy nói dối bạn cũng chỉ vì yêu bạn và không muốn mất bạn , vì cô ấy hiểu bạn là người khó tính trong chuyện đó nên không dám thành thật với bạn . Tóm lại là đàn ông thì bạn đừng nên nhỏ nhặt mấy chuyện này quá , người yêu không phải cô gái hư hỏng là được , có trót lỡ lầm thì vẫn có thể tha thứ được , còn nếu vẫn còn lăn tăn thì giải tán để đỡ khổ cho cả hai
  4. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cái này quan trọng gì hả bạn quan trọng nhất là e ý yêu bác và bác cũng yêu em ý kể cả em ý có nói dối cũng vì HP chung thôi không vấn đề gì cả . Thời buổi này quan trọng gì
  5. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , nếu đây là câu truyện của bạn thì bạn có thể cho mình biết bạn trai bạn là ngừoi như thế nào ? Các bạn đã yêu nhau sâu sắc chưa...
    Còn nếu bạn hỏi chung chung thế này thì sẽ có nhiều ý kiến
    Ý nghĩ của riêng mình, với tư cách là con trai thì mình quan tâm đến những gì mà cô ấy yêu mình và trân trong điều đó...Mình chỉ nghĩ về tưong lai..còn truyện còn hay mất thì có lẽ nó vẫn ăn sâu vào một bộ phận đàn ông VN thôi...Trong tình yêu có nhiều thứ quý giá hơn là tấm màng tựong trưng ấy...Hi vọng bạn trai bạn là ngừoi yêu con ngừoi bạn...chúc HP!
  6. C2CBeready

    C2CBeready Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    VỚ vẩn quá,quan tâm tớiTY của cô ấy cho bạn thôi
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 22/09/2007
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình đã không nói rõ. Đây là câu chuyện của mình, và mình là cô gái ấy. Mình chỉ lo sau này NY mình không tin mình như thế sẽ rất khổ cho cả hai. Mình là cô gái rất khó gần gũi với các bạn nam, rất khó tính nên đến giờ mình vẫn chưa quyết định yêu ai cả. Mình không phải lí tưởng giữ gìn cho NY mà mình chỉ có thể QH với người mình thật sự yêu và chỉ QH sau khi cưới. Nói chung mình là type người truyền thống. Nhưng bây giờ mình rất sợ nếu mình yêu ai đó và sau khi cưới anh ấy phát hiện cái đó của mình không còn lại đổ lỗi mình đã QH lăng nhăng, mà mình lại dễ yêu type đàn ông truyền thống giống như mình vậy, thì mình biết làm thế nào?
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Topic này phải chuyển sang giáo dục giới tính mới đúng. nhưng ko sao tiện đây thì tôi sẽ nói luôn cho mọi người hiểu.
    sao không quan trọng. người yêu đầu tiên của mình đã từng nói với mình rằng: "em có thể chết vì anh nhưng em cũng có thể chết để bảo vệ
    sự trinh trắng của em". nhưng tiếc rằng hồi đó tôi không biết gì nên đã cho ngón tay vào vào làm thủng nó mất.
    Việc biết một cô gái còn trinh hay không là vô cùng đơn giản nếu mọi người để ý. có các cách để biết rằng cô ấy còn trinh hay không.
    1. Tự cô ấy nói rằng cô ấy mất trinh rồi(đã qh) ==> 100% là mất trinh rồi .
    2. Cô ấy nói chưa QH:
    -> 2.1. Nếu bạn là người yêu đầu tiên của cô ấy và hai bạn quen nhau từ bé, tim hiều nhau lâu rùi, cô ấy thực sự là gái nhà lành => 95% là chưa QH.
    -> 2.2. Nếu là người mói gặp hoặc tiếp xúc ít hoăc... thì đương nhiên khả năng cô ấy nói đến việc chưa quan hệ chỉ đúng từ 10 - 30% tuỳ từng trường hơp mà mình sét:
    -->2.2.1. Nhìn mặt, dáng người: với những người đã từng quan hệ thì khi nhìn mặt họ ta có thể đoán đc là 10% việc họ đã quan hệ hay chứ. Những cô gái thường xuyên quan hệ hoặc đã quan hệ thì sắc mặt của họ không còn đỏ hồng như trước nữa mà mặt cứ bạc bạc thế nào ấy.
    -->2.2.2. Nhìn đầu "vú" và sờ " vú". Việc này cũng giúp các bạn kiểm tra thêm 10% việc cô ấy chưa QH. thường thì những người chưa QH đầu vú sẽ nhỏ và hồng, bầu vú thì căng cứng. tại sao tôi nói việc này chỉ giúp ta thêm 10% nữa vì có nhiều cô **** đầu vũ vẫn nhỏ, đỏ hồng và bầu vú vẫn căng (chắc là do tập bằng máy).
    -->2.2.3. Kiểm tra bộ phận sinh sản... nếu mất thì là mất. còn thì là còn. Kể cả khi bị rách ********** mà chưa QH thì cái bộ phận sinh sản cũng phải rất đẹp. vì có ai chạm vào đâu (cái này thì cần phải so sánh) vì tôi thất ai còn Trinh thì đều đẹp như nhau cả.
    Kết luận và tổng hợp. Thực sự trên đời này có rất nhiều cô gái như trường hợp NY là bạn chủ topic. chẳng hạn những cô gái tập thể thao, tập võ này. nhưng cô gái nông thôn đi cấy gặt mùa nuớc lớn có khi bị con Đỉa nó chui vào cỗ ấy phải lấy banh ra mà gắp => thì bị rách ********** rùi.
    Như vậy việc kết luận NY bạn chủ topic có nói dối hay không vừa dễ lại vừa khó. đề nghị bạn chủ topic đọc kĩ và thực hiện từng bước kiểm tra xem nhé. Nếu cô ấy bị rách ********** mà vẫn chưa QH thật rồi thì đầu vú sẽ như tôi nói. Thậm chí khi có bàn tay đàn ông lần đầu tiên chạm vào đó các cô bé mới lớn còn rất hồi hộp và tim đập nhanh hơn. mình có thể cảm nhận đựơc.
    PS: tôi viết bài viết này có nhiều bạn sẽ ghét tôi nhưng đây là điều tâm huyết 5 năm chinh triên tình trường của tôi và tổng hợp của các bậc tiền bối cũng như trên mạng, báo trí. mong các bạn thông cảm nhé.
  10. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người hiểu lý lẽ có hiểu biết thì sẽ suy nghĩ về hoàn cảnh và tính
    cách của NY mà tin hay ko còn nếu đã là người ko biết hoặc cố chấp thì chắc là ko có cách nào để người ta hiểu đâu

Chia sẻ trang này