1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn mong được chia sẻ, mình muốn hỏi các bạn nam

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    mình tưởng bạn là con trai và cô ấy là ng yêu của bạn. hoá ra bạn là nữ à. bạn đừng lo lắng. cây ngay không sợ chết đứng. người yêu mai sau hoặc chồng bạn chỉ dựa vào đó nói khi bản chất của bạn là con người dễ dãi. Cá nhân tôi tôn trong sự trinh trắng trong hôn nhân và đặc biết rất tôn trong những người như bạn chủ topic.
    Chúc may mắn và đừng suy nghĩ nhiều.
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Điều này rất có thể xảy ra. Bạn có tin vào nhân cách của cô ấy không? Có người còn tham gia thể thao cũng bị rách, nữa là do khám bệnh.
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 22/09/2007
  4. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cái lý luận hay nhỉ
  5. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 bác vớ vẫn nữa, ngừời ta chỉ cách thì chỉ những cách có tính chính xác cao phải hơn 50%, còn bác chỉ những cách mà có chỉ cũng như o, pó chíu
  6. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mặt tôi cũng trắng bạc bạc chứ chẳng trắng hồng, hồi trước thì do thiếu máu, bây giờ hết thiếu nhưng vẫn ko hồng hào được.
    Còn đầu nhủ hoa còn do sắc tố da của từng người, người đen là đen, người hồng là hồng, có người đã sinh con rồi mà đầu nhủ hoa vẫn hồng đấy, vì họ trắng trẻo, chẳng lẽ họ vẫn còn trinh à.
    Thế nào là đẹp thế nào là xấu, bác nói em nghe thử, em còn chưa hiểu hết cơ thể mình cơ ạ.
    Còn với người con trai em yêu á, lần nào em cũng run bắn lên ấy chứ, như vậy cũng chẳng thế biết được.
    Nói thật những thằng con trai thử hết người này đến người khác rồi cứ mong vợ mình sau này phải trinh trắng thì em cứ thấy buồn nôn thế nào ấy ạ. em xin lỗi bác nhé, mấy cái kinh nghiệm của bác thì trong sách giáo dục giới tính cũng đầy đấy, còn nhiều hơn nữa cơ, người chẳng có nổi 5 năm kinh nghiệm tình trường như em còn biết nữa là người sành sỏi như bác, nhỉ?
    @chủ topic: nhỏ bạn tôi lần đầu tiên quan hệ chẳng thấy một giọt máu nào, nó đau đến lặng người đấy, nhưng ko dám nói, kết cục thằng người yêu nói một câu "Em thất tiết rồi, anh kinh nghiệm hơn em nên anh biết". Tội nghiệp con bé, cũng tội nghiệp cho cái thằng dở người kia, con bé điên tiết lên viết 1 cái mail thiệt dài, nói rằng "Sau này anh đừng có con gái nhé, anh mà có con gái thì cũng gặp phải thằng như anh thôi". Nhỏ bạn bây giờ đã có chồng, vừa có baby xong, chồng nó cực kỳ rộng lượng, mà một người đàn ông rộng lượng thì ko bao giờ hỏi người yêu mình còn hay mất, họ chỉ dựa vào nhân cách của người đó mà thôi, cách mà người ta đối xử với mọi người xung quanh, cách mà người ta sống...Thế đấy bạn, thật vàng cũng chả sợ lửa, nhỏ bạn tôi thậm chí có lần còn kể, nhưng chồng nó nói "Em ko cần phải nói, nếu anh và người kia hạnh phúc đã chẳng tới lượt anh rồi, đúng ko, quá khứ là quá khứ..."Tôi khâm phục tình yêu này lắm, đang phấn đấu ít ra phải hạnh phúc được như vợ chồng nó. Nói chung mình thấy trên đời này gieo cái gì thì gặt cái nấy, mình sống thật với chính mình, sống thế nào để khỏi hối hận là được.
  7. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    BẠn chủ topic nếu quan trọng cái vấn đề ấy wa'' thì đi vá lại đê, dù sao cũng tại mấy cha bác sĩ làm rách, sao o bắt mấy ông đó bồi thường???? để rùi bây giờ lại inh ỏi
    MÀ bạn cứ yên tâm đê, gặp bác có kinh nghiệm thì sẽ biết bạn còn, còn nếu gặp cu nào gà thì tin mừng là bạn trai của bác còn vỉgin, tin xấu là nó sẽ nghĩ lung tung nhưng mà cứ dùng tình yêu thật sự cảm hóa, cùng với sự thành thật tuyệt đối để nói với anh ta, còn thằng kia cứ vớ vẩn hòai thì bỏ quách nó đi vì thằng đó o xứng đáng với bạn đâu. Thường thì khi người đàn ông yêu bạn thật sự thì khi biết tin đó sẽ lặng đi 1 thời gian (khỏang 1hoặc 2 tuần) sau đó sẽ gặp bạn để trao đổi thẳng thắng về chuyện đó. Sau 1 hoặc 2 tháng anh ta sẽ yêu bạn bình thường, thậm chí còn hơn trước nữa kia. MÌnh chỉ nêu ra để làm ví dụ cho bạn biết để mà so sánh với bạn trai bạn thui
    CHúc tình yêu tốt đẹp nhe''
  8. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    LẠi thêm 1 lý luận vượt thời gian và không gian, Thằng kia trong trường hợp của bạn nói là một tấm gương sáng đáng để tuyên dương, nhưng 0 đáng để noi gương. Còn trong trường hợp khác thì cũng chỉ là 1 thằng stupid o hơn o kém
    Biết là 1 chuyện, tha thứ là 1 chuyện khác, nó chẳng có liên quan gì với nhau cả
  9. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41

    LẠi thêm 1 lý luận vượt thời gian và không gian, Thằng kia trong trường hợp của bạn nói là một tấm gương sáng đáng để tuyên dương, nhưng 0 đáng để noi gương. Còn trong trường hợp khác thì cũng chỉ là 1 thằng stupid o hơn o kém
    Biết là 1 chuyện, tha thứ là 1 chuyện khác, nó chẳng có liên quan gì với nhau cả
    [/quote]
    đúng vậy còn tuỳ hoàn cảnh và tuỳ con người nữa chứ
    người mà bà chị nói chắc có lẽ có nhiều phẩm chất hơn người khác nên ko cảm thấy tự ti ( em ko nói tới chuyện trinh trắng ở đây nhé) chứ nếu kém cỏi 1 chút tự ti 1 chút thì liệu có thể bao dung như thế ko ai cũng nói tình yêu đầu là khó quên nhất mà cô gái kia cho dù có hận người yêu đầu của mình đi nữa thĩ vẫn còn "những phút giây vĩnh cửu" ko quên dc cơ mà
    cho dù người đàn ông có hiểu thông cảm và bỏ qua thì cũng ko thể nào tránh khỏi buồn và cảm thấy mất mát dc
    bác chủ topic bác ấy đang hỏi có cách nào để cho người yêu tin tưởng và ko nghi ngờ quá khứ của bác ý ko chứ bác ấy có hỏi làm thế nào để chồng con thông cảm và tha thứ đâu
    có lỗi gì đâu mà cần tha thứ
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. bạn chẳng đọc kĩ gì cả. thế tôi mới bảo những điều đó chỉ là tổng hợp thôi và chỉ chiếm có 10%. Kể cả là 99% cũng không thể nào chính xác được. bây giờ nhiều người kinh nghiêm lắm. vả lại cái ********** chỉ mất có 5 triệu là có thể vá được mà. cái quan trong là nhân cách của người con gái.
    Người con trai khôn ngoan thì phải tổng hợp hết những yếu tố đó để đưa ra kết luận.
    Có những cô gái đầu vú thâm thì và to tướng mà vẫn nói rằng mình còn trinh

Chia sẻ trang này