1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn mong được chia sẻ, mình muốn hỏi các bạn nam

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã rất hiểu mình. Chẳng có lỗi gì mà xin tha thứ cả, chỉ là mình sợ bị người ta nói oan. Thật sự ngay cả khi mình đi khám mình nói thật với bác sĩ là mình 26 tuổi và chưa QH lần nào họ còn lắc đầu một lúc, nói chung mình cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng, mất gì mà họ không thể tin một người khi chưa có bằng chứng là người đó nói dối? Cả ánh mắt của bác sĩ lúc khám cho mình, lúc mình kêu đau, chắc chắn họ biết họ đã làm gì nhưng mình cũng có lỗi khi đã không nói rõ ràng, đó gần như là một tai nạn. Mà mình cũng không dám làm ầm lên như bạn gì khuyên đâu, thế chẳng phải mình sẽ là người xấu hổ nhất hay sao? Mình chỉ mong chuyện này sớm qua đi. Không ai bảo mình lăng nhăng, nhưng nói rằng mình chưa có NY thì cũng không ai tin cả. Bây giờ mình càng thấm thía hơn thế nào là nỗi khổ của chị em phụ nữ.
  2. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy phân tích như bạn Jamand thì con gái sinh ra phải đi chụp ảnh lấy chứng nhận hình dáng chi tiết cơ thể để sau này có gì làm giấy hộ thân chứng minh vẫn còn y nguyên trong những trường hợp cần thiết?
    Mình kết câu mắng NY cũ của cô bạn kia, chỉ vì thế mà nghi ngờ NY thì thật khổ cho cô ấy, nhưng dù sao thì cô bạn ấy cũng đã QH với NY trước hôn nhân nên nghi ngờ còn có cơ sở, mình không bao giờ QH trước hôn nhân. Mình không coi QH là cái gì đó quá quan trọng hay đam mê trong TY, có nhiều điều đẹp đẽ hơn có thể làm khi hai người yêu nhau, yêu mà chỉ trực đòi hỏi QH mình cảm thấy thế nào đó. Còn chuyện đàn ông lăng nhăng vẫn có quyền phán xét đàn bà đó dường như là quan niệm ăn sâu vào xã hội mất rồi mình phải chấp nhận thôi.
  3. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    tại sao tôi phải làm thế? Vậy chẳng khác gì tôi là kẻ ăn vụng đi chùi mép? Tôi không thích lừa dối, ngay cả lừa chính đáng, tôi chỉ mong nói sự thật mà NY tôi sẽ tin tôi thôi. Mình nghĩ đến lúc gọi điện tư vấn nhà tư vấn khuyên mình không nên để bạn trai biết cho đến lúc bạn trai phát hiện ra thấy thật là buồn cười, có khi vì lời khuyên này mà không ít đàn ông bị lừa rồi ấy. Quan niệm của mình là cứ nói tănhgr trước khi cưới, anh ý đồng ý thì tiếp tục không mình cũng chẳng cần nữa, nhưng có thể cũng phải mất thời gian chứng minh nữa.
    Biết vậy mà đôi khi thật yếu đuối không đủ mạnh mẽ để yên lòng.
  4. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    đối với các bác ********** quan trọng thế sao ??? các bác cưới vợ chủ íu là vì cái đó àh các bác thì ngon roài đàn ông con trai mà 5 thê 7 thiếp chiện thường bởi vậy cho nên phụ nữ tụi em kô có quyền phản đối hay dối trá với các bác chứ giề nhất là chiện ấy thì càng kô thể phải hong chỉ vì do tai nạn thoai mà coá bác bức xúc mở cả 01 topic để tham khảo ý kiến mọi ngừi chứ em ấy mà QH dzí ngừi khác thfi chắc bác đá em ý lâu roài dzị chứ các bác ra ngoài chơi , ăn chơi trác tán cặp ngừi này ngừi kia đưa lên thớt roài khi cưới vợ các bác cần ngừi iu hiện tại phải trong trắng để dành cho các bác àh.....hay nhể
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Tôi khẳng định rằng ********** thực sự không quan trọng. nhưng điều đó chứng minh 1 phần nhân cách không đứng đắn của 1 cô gái. chúng ta phải hiểu là chúng ta đang sống ở đâu. Văn hoá và phong tục của Việt Nam thế nào chắc các bạn nữ cũng hiểu. Cái Trinh là của các bạn, các bạn muốn làm gì, cho ai thì đó là quyền của các bạn. tôi không có ý kiến. Nhưng đã là người yêu của tôi thì thế này: Không còn trình thì có thể yêu được, chứ lấy thì không bao giờ. Nói thật chứ chẳng có thằng đàn ông nào không thích vợ mình còn trinh trắng cả. trường hợp nó chấp nhận chỉ có các trường hợp như: cô ấy quá xinh, quá tuyệt vời, nhà quá giàu... đặc biệt là đã quá yêu cô ấy. cũng giống như các cô gái đó, biết chồng mình đi ngoại tình, đi **** nhưng đôi khi vẫn phải chấp nhận (nguyên nhân thì tự các bạn cũng hiểu)
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    xem lại xem có phải vừa nói vừa tát vào mõm mình không
  7. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ông này chắc mắc bệnh Thế Kỷ rồi
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh đề nghị thế này: Em nào đã QHTD trước hôn nhân thì cứ thành thật thú nhận như vậy với bạn trai trước khi cưới. Nếu bạn trai chấp nhận thì cưới, không thì thôi. Các chú cũng nên thành thật như vậy với các em. Có sức chơi có sức chịu. Đừng cố tình lừa vợ/chồng để rồi khi bị phát hiện lại quay ra mắng chửi xã hội bất công hay người yêu không "cao thượng". Sống như vậy là rất vô trách nhiệm với bản thân và người khác.
    Trả lời câu hỏi của em nina06: trường hợp của em người ta không gọi là "không còn trinh trắng", và "to lose one''s hymen" không phải là "to lose one''s virginity".
  9. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Spam chút,
    Nếu bạn thấy thái độ của mấy vị BS như vậy, bạn phải có phản ứng ngay chứ. Tôi chịu bạn, tự nhiên để bọn nó hành hạ, áp bức vậy. Mong bạn có thái độ hành xử khác, mạnh mẽ hơn, trong nhưng tình huống tương tự. Nếu không bạn còn tiếp tục bị những ...tai nạn đáng tiếc như thế.
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: ủng hộ quan điểm này, tôn trọng nhau thì cần phải thành thật
    vàng 2: không hiểu lắm ( Có phải là các chú cần thành thật khai ra đã ấy bao nhiêu lần với bạn gái cũ/hàng/**** ?)
    @ chủ topic: Đàn ông cũng ba bảy loại, mong là em sẽ thanh thản khi nói ra điều này với bạn trai

Chia sẻ trang này