1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn mong được chia sẻ, mình muốn hỏi các bạn nam

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41

    [/quote]
    tại sao tôi phải làm thế? Vậy chẳng khác gì tôi là kẻ ăn vụng đi chùi mép? Tôi không thích lừa dối, ngay cả lừa chính đáng, tôi chỉ mong nói sự thật mà NY tôi sẽ tin tôi thôi. Mình nghĩ đến lúc gọi điện tư vấn nhà tư vấn khuyên mình không nên để bạn trai biết cho đến lúc bạn trai phát hiện ra thấy thật là buồn cười, có khi vì lời khuyên này mà không ít đàn ông bị lừa rồi ấy. Quan niệm của mình là cứ nói tănhgr trước khi cưới, anh ý đồng ý thì tiếp tục không mình cũng chẳng cần nữa, nhưng có thể cũng phải mất thời gian chứng minh nữa.
    Biết vậy mà đôi khi thật yếu đuối không đủ mạnh mẽ để yên lòng.
    [/quote]
    ôi trời
    dối trá tất nhiên là chẳng tốt đẹp gì
    nhưng mà có phải cái gì củng thẳng thắn thật lòng dc đâu
    ko lẽ 26 tuổi đầu rồi mà bác vẫn coi cs chỉ là đen với trắng thôi àh? bác có nghe câu chuyện ( giả tưởng ^_+) mà một người chỉ cần nhìn vào người khác là có thể hiểu hết dc suy nghĩ của người đó , cuối cùng ông ta chán nản chẳng muốn sống nữa!
    em nghĩ trong chuyện của bác nếu tiền nong ko phải vấn đề lớn thì cứ làm lại chẳng sao cả bác có lừa dối ai đâu
    có nhiều người còn vá lại để gây bất ngờ cho chồng nhân kỉ niệm ngày cưới mà
  2. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác gặp biết bao nhiêu người rồi, theo lời bác nói thì ********** nó chẳng quan trọng gì cả, không quan trọng sao lại đòi vợ mình phải còn trinh. Mười thằng như bác, hết thử em này đến em khác coi em còn với mất nó phải khác nhau như thế nào mà cứ đòi phải cưới một cô còn trinh thì hơi khó đấy bác, muốn đòi hỏi thì cũng coi lại mình đã, chứ để vớ phải một con cáo giả gà con thì khổ, bây giờ mấy triệu bạc là vá được cái kia ngay mà, còn ở thẩm mỹ viện còn có dịch vụ làm hồng nhũ hoa nữa đấy, bác đi mà kiểm tra nhé, sau này vớ phải em nào ko định dạng được thì cứ đưa lên đây mọi người tư vấn cho.
    @ Chủ topic: bạn nói bác sĩ mà không biết được thì hơi vô lý đó, họ có cái nhìn khác khi bạn kêu đau thì hơi quá, tôi làm ở bệnh viện được 3 năm, mẹ tôi là bác sĩ gần 20 năm, thật ra người chưa quan hệ lần nào với người đã QH thì chỗ đó người bình thường hoặc ko có chuyên môn nhìn vào sẽ chẳng biết, nhưng bác sỹ họ học 6 năm ở trường chẳng lẽ nhìn vô lại không biết.
    Tôi lượn đây, trước giờ vẫn hay nói "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì", những cô gái bị lừa tình hay bị gì đó cứ hay gào lên rằng mình bị lừa, cũng đáng thương thật, nhưng mình làm thì mình chịu trách nhiệm, trách ai được, còn loại người đó, sau này có cái khác họ chịu, trời đất này cái gì cũng có giá, có gieo thì ắc gặt, thế thôi. Còn bạn, bạn đã không làm gì thì việc gì phải sợ người ta ko hiểu nhỉ, đã trong sạch thì kiểu gì cũng là trong sạch cả.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ko quan trọng lắm.
    Cái chính là cô ấy yêu mình thôi
  4. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    BẠn có thể nói rõ hơn o??? Bạn đã nói rõ như thế rùi, Ông bác sĩ hậu đâu kia làm bậy, vậy mà nói là lỗi của mình hic hic. Đâu phải mọi chuyện đều phải giải quyết bằng cách làm ầm lên mới có kết quả chứ, pó chíu ,mà người nhà lúc dẫn đi khám cũng để yên lun hic hic. Bạn này chắc còn từ bi hơn cả THÍCH CA MÔ NI rùi, mình cũng hết ý kiến lun
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nói bác sĩ không biết mà là họ lỡ thì họ nói thế. Hơn nữa tôi chưa QH thì sao biết được cảm giác khi bị mất cái đó đau như thế nào? Tôi chỉ biết khi bác sĩ khám tôi kêu đau ầm lên mà cô ấy vẫn thản nhiên " chị có làm gì đâu hả em ", xong rồi tôi cũng nghĩ có lẽ do bị viêm nên mới thế đấy ( có ngây thơ quá không? ), đến lúc tôi bị ra máu thì mới biết họ đã gây tai nạn rồi. Tôi chỉ hỏi mẹ tôi để chắc chắn. Tôi đi khám không phải lần đầu, nhưng lần này bác sĩ không hỏi kĩ mà tôi cũng sơ suất, tôi càng không chứng minh được là họ đã gây tai nạn.
    Bạn nói như vậy có ám chỉ tôi đang kêu oan thị mầu không? Nếu bạn khẳng định các bác sĩ chắc chắn biết tôi đã QH hay chưa thì tôi nghi ngờ trình độ của các bác sĩ ở đây. Tôi nghĩ họ ko nên chỉ hỏi mà nên quan sát, hơn nữa khi bệnh nhân kêu đau họ không thắc mắc gì mới lạ. Chuyện đã rồi tôi có kiện cũng chẳng thể lấy lại được những gì đã mất, mà tôi "xấu hổ" nếu nói chuyện đó ra cho thiên hạ xung quanh tôi biết, xấu hổ vì tôi là người kín đáo vậy thôi. Bạn có thể đến 25 cửa Bắc xem thử họ làm việc thế nào. Coi như tôi dại một lần đến đó khám.
    Bạn nói rất dễ nghe, như thể cuộc sống đơn giản đến nỗi cứ trong sạch thì cả thiên hạ sẽ hiểu. Tôi sẽ không sợ nếu có cách để chứng minh tôi trong sạch khi mà đàn ông có mấy người đủ hiểu biết và tỉnh táo trong chuyện đó? Tôi là lớp trẻ nên cũng chỉ được nghe người lớn tuổi răn dạy thế, tôi không có kinh nghiệm như nhiều người trẻ vẫn có đấy. Còn chuyện những cô gái thwòi xưa bị oan bạn đã từng nghe qua một lần chưa?
  6. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến bệnh viện và làm ầm lên như thế xem? Tôi thì không dám thử, tôi đến khám còn phải nói nhẹ nhàng không họ lại lỡ mạnh tay cho thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Kiện ư? Quá mệt mỏi. Tôi đi khám một mình, bệnh của tôi nhẹ nên tôi tự đi được. Không phải là từ bi, tôi đau lòng và hận lắm nhưng tôi làm gì thì có thể lấy lại thứ tôi đã mất không? Tôi có thể chứng minh họ đã sai không?
  7. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lúc phải nói dối để mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng nếu tôi nói dối với chồng sau đó bị phát hiện thì theo bạn có tốt đẹp hơn không? Điều đó càng chứng tỏ tôi xấu xa thật nên mới phải che đậy, may mắn thì anh ấy hiểu cho tôi nhưng cuộc sống sẽ không còn nhẹ nhàng nữa. Đó là những gì tôi hình dung. Thà rằng nói thẳng ra nếu anh ấy hiểu thì đã hiểu rồi không thì có ràng buộc bằng hôn nhân cũng chẳng có ý nghĩa gì.
    Nói như bạn chẳng qua cũng chỉ là một cách biện hộ của đàn ông vào thói ích kỉ của họ.
    Tôi trong sạch nên chẳng phải giấu giếm.
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    @ 102dk: bạn có lẽ sẽ sống rất hạnh phúc trong một số thứ giả dối của hôn nhân và TY .
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Yes, quả thật tôi hơi yếu đuối, hơn nữa đó chỉ là thái độ mà tôi nhận thấy, liệu tôi có nhạy cảm quá không?
  10. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, tôi thấy bạn đã quá lo lắng. Bạn cứ coi đấy là 1 tai nạn đi bạn ạ. Rồi bạn sẽ gặp được 1 người đàn ông tốt , yêu và hiểu bạn. Bây giờ vẫn và sẽ còn rất nhiều người đàn ông như vậy, Ở hiền gặp lành bạn ạ.Trời ko phụ lòng người đâu, Chúc bạn sớm vượt qua chuyện này. thân.

Chia sẻ trang này