1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn mong được chia sẻ, mình muốn hỏi các bạn nam

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là tin , không cần cô ấy chứng minh
    Tôi đã là người trong cuộc , chứ không chỉ nói suông .
    Cái quan trọng là bác có tin cô ấy hay không , chứ không phải là làm gì để chứng minh cô ấy nói đúng cả .
  2. thiendianhanma

    thiendianhanma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    theo tui ong ban chi cần đạt câu hỏi thế này thui này
    Ông bạn sống với cô ta cả đời hay sông với cái màng đó cả đời.
    Tui lấy vợ thì tui ko đât câu hỏi đó nếu may mắn thi minh co ko thi thui cái quan trong bằng cô bạn đấy đối sử với bạn như thế nào
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41

    Ai cũng có lúc phải nói dối để mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng nếu tôi nói dối với chồng sau đó bị phát hiện thì theo bạn có tốt đẹp hơn không? Điều đó càng chứng tỏ tôi xấu xa thật nên mới phải che đậy, may mắn thì anh ấy hiểu cho tôi nhưng cuộc sống sẽ không còn nhẹ nhàng nữa. Đó là những gì tôi hình dung. Thà rằng nói thẳng ra nếu anh ấy hiểu thì đã hiểu rồi không thì có ràng buộc bằng hôn nhân cũng chẳng có ý nghĩa gì.
    Nói như bạn chẳng qua cũng chỉ là một cách biện hộ của đàn ông vào thói ích kỉ của họ.
    Tôi trong sạch nên chẳng phải giấu giếm.
    [/quote]
    ok, nếu chỉ đã suy nghĩ khác em và hầu hết mọi người như vạy thì em cũng chẳng dám khuyên can gì nữa cả
    đúng em là con trai và còn ít tuổi nên suy nghĩ ko dc chín chắn như chị nhưng đó là cách suy nghĩ của em em cảm thấy phù hợp với bản thân mình hiện tại nên ko muốn thay đổi cách nghĩ
    em ko có ý dạy khôn chị , chị mở top và nói muốn nghe ý kiến của các bạn nam thì em vào post đó chỉ là 1 ý kiến chị nghe hay ko là tuỳ --> chị cũng ko nên tự cho mình cái quyền phán xét em như vậy
    một người vợ mà đi vá lại thì có phải là lừa dối chồng ko
    ý em nói là vấn đề cảm giác
  4. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy nói thật đi, cứ nói như bạn đã nói trong box này y'''', bạn trai bạn nó cũng chỉ vớ vẩn mấy câu như tụi tui thế thui. Nếu cậu ta thật sự yêu thì 100% chấp nhận là cái chắc
    Nói nhỏ nghe ne` con zai tụi tui khi wen bạn gái chẳng dám hy vọng họ 100% còn đâu, nếu như là người đàng hòang là mừng lắm oi`.
    Được owenchang sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 25/09/2007
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ ý em là người vợ đi vá lại và nếu đã là vợ chồng thì anh chồng chắc chắn sẽ biết vợ mình đã làm thế, vậy đâu phải là lừa dối. Vá lại để lừa chồng tương lai rằng mình vẫn còn cái đó và làm thế để anh ý được thoả mãn là hai điều hoàn toàn khác nhau.
    Tất nhiên là chị chú ý đến ý kiến của em, không thì chị đã không trả lời
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    tại sao lại ko tin ?
  7. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho bạn đây (Ý kiến của các anh trai nhé):
    Các anh trai (Cổ điển) thì cũng không nghĩ nhiều đến cái màng ấy đâu, cái các anh quan tâm và không vui là nếu bạn gái đã từng quan hệ với 1, 2, 3,...anh chàng nào trước đó thôi.
    Các anh trai ( có suy nghĩ tiến bộ), thì khỏi nói rồi.
    Khi bạn gặp một anh chàng mà bạn thương, và thương bạn thì mọi việc sẽ dễ dàng và thoải mái hơn nhiều, bạn sẽ không còn phải băn khoăn lên đây hỏi thế này đâu, yên tâm đi, đừng buồn. Các anh trai bây giờ đa số hiểu và biết rất nhiều việc để có thể làm cho bạn gái được vui mà
    Ngoài lề:
    Cần phải quyết định mọi việc khi nó chưa xảy ra, hoặc chưa có hậu quả, nếu tôi là bạn, nếu thấy thái độ của mấy vị BS như vậy, trong đầu, sẽ lập tức nghĩ, mình không khám nữa, về thôi. Nếu đã lỡ lên bàn khám thì... lấy chân đạp cho họ một cái, rồi ... kéo quần mà chạy về.
    Cũng may, không có chuyện gì qúa nghiêm trọng, sẽ là một bài học cho bạn, đã có lỗi là cho người khác một cơ hội làm mình tổn thương
    Không may, là bạn đã gặp những vị BS củ chuối, tôi đã từng đi khám bệnh nhiều lần nên biết, hầu hết các BS làm ở khoa này, đều rất tâm lý. Họ hay hỏi là: Em đã từng QHTD lần nào chưa? uh, anh (chị) hỏi để biết cách khám cho em thôi. BS là công việc rất vất vả, hơn tất cả những nghề khác.
    Bạn cũng có thể đến khám (hãy chọn chỗ quen biết) để biết bạn đã bị rách MT hay chưa, một số trường hợp do tai nạn, ngã, ********** không rách hoàn toàn, nói giỡn thì là không còn 100%, cái này Bs chuyên khoa biết.

Chia sẻ trang này