Nỗi buồn Mũ Bảo Hiểm Từ lâu đã ghét đội mũ bảo hiểm. Tìm mọi cách để tránh khi có thể: Đi xe buýt, đi bộ, đi xe đạp, trốn CA... nhưng thấy mệt mỏi quá. Nghe thằng bạn nói đi xe Peugeot 102- 103 không phải đội mũ BH thế là hớn hở mua 1 chiếc. Ngày đầu tiên vác xe ra đường bị CA chặn ngay. Phạt 200K kèm theo lời huấn thị: về xem lại luật nhé!!!! Buồn cái Mũ Bảo Hiểm
Bó tay! Sẵn sàng đi mua 1 cái xe chỉ để kh đội MBH- sao không mua cái 4 bánh ý, nhưng mà vẫn có vô số nguy cơ bị phạt vì cái khác, dù kh cần đội MBH. Mua 1 cái mũ thật đẹp, ra đường nhiều người ngoái lại nhìn, nhiều cô khen xì tai có khi lại quay ra yêu MBH, hihihi
Thế không đọc báo à, có anh ở phố Huế bị giữ xe thế là đốt xe luôn ý! Đã không thik thì không đội, bắt thì phạt...phạt sợ rồi phải đội thôi
Đội ghét thật đấy nhưng đợt rét vừa rồi đội vào nó ấm hơn. Chỉ ghét là bây h xếp xó mấy cái mũ len ở nhà
Hơi ngạc nhiên là sao nhiều người sợ MBH thế nhỉ ? Chỉ vì một vài cái bất tiện nho nhỏ, mà có thể chuốc lấy nguy hiểm khi tham gia giao thông, nhất là trong hoàn cảnh giao thông ở VN quá lộn xộn, đội MBH, càng phải coi trọng hơn. Hy vọng vài năm nữa, mọi người sẽ quen, và thấy cần thiết.
úi, sao mấy pác lại sợ đội MBH đến vậy nhỉ? Em từ ngày biết đi xe máy cũng là lúc đi đâu cũng có cái MBH trên đầu rùi, em đội thấy nó quen và thấy tiện và cái chính là bảo vệ mình đó chứ. Mong là mọi ng ai cũng sớm và nhanh quen với việc đội MBH.