1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nỗi buồn nào rồi cũng qua, thần tượng nào rồi cũng sụp đổ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trieuhoangoc1980, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn nào rồi cũng qua, thần tượng nào rồi cũng sụp đổ!

    một tình yêu dù khởi đầu mãnh liệt dến đâu, rồi cũng tan vỡ.
    một người mình yêu và chiều chuộng đến quên mình, rồi sẽ bỏ đi
    mọi ánh hào quang rạng rỡ đều có lúc vụt tắt.
    nỗi đau vì bị người yêu phản bội có ghê gớm đến đâu, rồi sẽ hết khi ở bên người khác!
    mình xin hỏi một câu:
    Text có bao giờ tồn tại một tình yêu lớn , mà người ta có thể vừa yêu vừa sống thật với bản thân mình, không cần phải màu mè, giả dối? có cô gái nào trước khi yêu không bị ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài, xe xịn, ga-lăng hết mức của đối tượng? tôi đã tiếp xúc với nhiều bạn gái, ai cũng đặt tiêu chuẩn người mình yêu phải có nghề nghiệp ,thu nhập ổn định, có tính phóng khoáng, cao ráo, đừng xấu quá, gia đình cơ bản(?) , biết chơi thể thao, hài hước, thông minh...Vậy để có người yêu tôi có cần phải trưng hết cỡ không nhỉ?
    Text tôi có thể kết luận: tình yêu là thiên đường của hai kẻ lừa đảo!
  2. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi............ thế .....ấy bao nhiêu tuổi rồi mà triết lý thế??? (nhưng phải công nhận là đúng "gần hết")
    Songbac In CLB 1980
  3. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    dau phai ai cung co nhung suy nghi cua ban dau , nhung ma cung co nhung nguoi nhu the day . con gai bay gio ken chon lam . nhung cung dung thoi , vi bay gio di choi voi nguoi yeu ma dap xe dap lieu ban co di ko? vua dapxe vua tho hon hen , no hoi uot dam , lieu co ai chiu noi ko?. ho muon nguoi yeu co xe may ,de cung bang ban bang be . do la dieu hien nhien thoi.

    ngoc tu
  4. D.Tuan

    D.Tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toi thuc su khong the dong y voi y kien cua ban Ngoc tu.Ban noi rang "co xe de bang ban bang be",vay thi tat
    ca nhung khong co dieu kien mua xe may thi deu khong ai yeu het sao?Di choi bang xe dap con tot hon la phai xe may.Con nhung nguoi ma yeu vi be ngoai,vi su sy dien-->do moi la muon bang ban bang be.Muon co duoc nguoi yeu di xe dep nhung do khong phai la tinh yeu ma la loi dung lan nhau.
    D.Tuan
  5. D.Tuan

    D.Tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toi thuc su khong the dong y voi y kien cua ban Ngoc tu.Ban noi rang "co xe de bang ban bang be",vay thi tat
    ca nhung khong co dieu kien mua xe may thi deu khong ai yeu het sao?Di choi bang xe dap con tot hon la phai xe may.Con nhung nguoi ma yeu vi be ngoai,vi su sy dien-->do moi la muon bang ban bang be.Muon co duoc nguoi yeu di xe dep nhung do khong phai la tinh yeu ma la loi dung lan nhau,phai khong?
    D.Tuan
  6. Ohparty

    Ohparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu bỏ hết các yêu cầu của trieuhoangoc đi (không bằng hình thức,không bằng ga-lăng,không bằng thông minh,không bằng hài hước...)thì con gái sẽ chọn bạn trai theo tiêu chuẩn gì nữa đây?Chắc bầng bốc thăm.
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua , thần tượng nào rồi cũng sụp đổ ??? .
    Chỉ có tdna vẫn mãi là chàng trai vui tươi của tuổi 20 mà thôi .
    -----------------
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  8. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    trả lời Ohparty nhé:
    bạn đã yêu bao giờ chưa? khi yêu bạn có quá suy tính về chuyện vật chất không? chắc là không! và tất nhiên là 1 thằng đàn ông không ai muốn người yêu mình phải nhọc nhằn cả, thế nhưng có phải cô gái nào cũng hiểu điều đó, nói dúng hơn, để mà là một cổ động viên trên đường đời thì sẽ rất khó. chỉ khi bạn thành đạt hay ổn định cuộc sống mới thấy sao mà đễ có bạn gái thế!
    mình chỉ muốn hỏi mọi người liệu một tình yêu lớn có thực sự tồn tại với mỗi cá nhân không? nếu có người yêu, hãy xem lại xem cái tình cảm đó là gì, người ấy có vui lòng ở bên cạnh bạn trong bất kỳ hoàn cảnh gì, đi bên bạn bằng bất kỳ phương tiện gì mà lại làm cho bạn thật vui vẻ, những lỗi lầm bạn gây ra, những lúc bạn sa cơ lỡ vận cô ấy đều vì bạn(và vì 2 người) mà mạnh mẽ hơn, độ lượng hơn!...
    trừ mẹ tôi ra, chưa có một người phụ nữ nào có thể tốt và thông minh như vậy với tôi! còn với bạn?
    tôi không dám đòi hỏi một cô tấm trong chuyện cổ tích, nhưng ngoài đời tôi đã thấy nhiều cuộc tình tan vỡ chỉ vì những toan tính riêng tư, hay có lẽ đã là con gái thì phải như vậy.
    tôi cũng không biết người yêu tôi sẽ là người như thế nào, vì hiện giờ không có, nhưng chắc rằng nếu như là một người hay "suy nghĩ" tôi sẽ sống thật sòng phẳng, có đi có lại. Đừng hỏi tại sao tôi không bỏ luôn cho gọn, YÊU MÀ!

    đạingọc
  9. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đại ngọc này!!Bạn càng đi sâu vào vấn đề này thì bạn càng bắt gặp nó ngoài đời,khi đó,chúa mới biết bạn sẽ lựa chọn ntn?Theo tôi,bạn nên sống vô tư đi,cái gì đến sẽ phải đến.Đời mà,Yêu mà
    Đố ai định nghĩa được hai chữ tình yêu

Chia sẻ trang này