1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI BUỒN NIỀM VUI...thơ tâm tình của bạn....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi visaobinhyen, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    NỖI BUỒN NIỀM VUI...thơ tâm tình của bạn....

    Trong chủ đề này, mỗi bài thơ tham gia nhất thiết phải có chữ BUỒN...VUI

    vì NỖI BUỒN NIỀM VUI... KHÔNG CỦA RIÊNG AI ! - Mời các thành viên hưởng ứng tích cực !
    VISAOBINHYEN xin góp trước nha:

    Ôi , cái buồn sao làm anh buồn thế...

    Bởi niềm vui không san nổi cho ai.

    Cái hạnh phúc có nhau là vậy

    Bỗng cung đàn tan nát nỗi buồn đau !
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho một mối tình suông
    Buồn cho cái cảnh trời buông nắng chiều
    Buồn cho cái cách đang yêu
    Một mai ...thì nói một điều cho xong !
    ........Em buồn!!!!...
  3. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    ngẫm mình buồn lại thêm buồn
    Buồn cho chiếc lá lìa cành sớm mai
    Buồn cho ong thẹn hoa tàn
    Tình mình 1 mảnh sao tàn rụng đâu​
  4. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Khẽ khàng em, khẽ khàng anh
    Cái hương gió mát hoá ra khẽ khàng
    Cái buồn nghe đến miên man
    Dịu dàng sao lại bàng hoàng "diêu bông" ?

  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi chiều mùa đông lạnh lẽo
    Tâm hồn em chẳng thể nào vui.
    Anh lạc lối, không cùng em sánh bước.
    Để lại trong em những kỷ niệm buồn.
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Trích luôn 1 khổ trong bài thơ tự làm của mình ra luôn!
    Em lại trở về thế giới của riêng em
    Trở về với niềm đau cùng nỗi buồn lặng lẽ
    Trở về với mây sầu và gió mùa thu nhẹ
    Để thấy hồn mình mãi cứ chơi vơi....
  7. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ phải thơ buồn
    Để cho hớp cả cái hồn của em
    Mây sầu gió cuốn trắng đêm
    Trở về cái bóng ...nỗi niềm tương tư !

  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho hoa cải về trời...
    Buồn cho cái nắng cuối trời tím xa
    Buồn cho cành trúc la đà
    Để cho anh phải ngồi ca...thơ buồn !
  9. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic..hic !
    Anh ơi,đừng buồn não vậy !
    Nắng cuối trời tím ngắt cả hoàng hôn
    Anh có hiểu trái tim em bộn rộn
    Chỉ vì yêu,một chiếc lá cuối Thu !

    Được visaobinhyen sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 29/11/2006
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Anh làm thơ em cũng làm thơ
    Để trốn nắng cuối thu buồn da diết
    Cái heo may từ nay đi xa biền biệt
    Để mênh mông còn lại gió... đơn côi !


    Em nhắc về anh còn nguyên vẹn bồi hồi
    Mặc gió thổi tỏa tung em?mái tóc
    Hạt mai long lanh?mí trào em muốn khóc
    Chỉ vì anh buồn?thơ nói cả lòng Em !

Chia sẻ trang này