1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI BUỒN NIỀM VUI...thơ tâm tình của bạn....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi visaobinhyen, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Con niệm nam mô, niệm nam mô
    Cho kẻ "lặng" kia phải bồn chồn
    Cho người trong mộng đi xa mãi
    Đừng bắt tội nhau (3 chấm) đến tận già !
    ( Cho vớ ệ luôn)
  2. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tự vấn tâm ta tịnh cõi trần?
    Sao hồn phiêu bạt chốn phong vân?
    Đùa cùng hương núi vui cùng gió
    Du hí tiên thần vi chân nhân
  3. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    hehe... tự nhiên muốn mở trói tâm hồn phiêu du chút, chỉ là ảo giác lúc... say thơ Cuộc sống thực vẫn tiếp diễn khi tỉnh giấc với những niềm vui, kỷ niềm, tham vọng, sự phấn đấu... của mình
    Có những lúc mở hồn đón gió
    Cùng trăng sao du ngoạn đó đây
    Để cuộc sống thêm phần vui vẻ
    Cho khó khăn buồn hận tan tành
    Được www.truongsinh.vn sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 01/03/2007
  4. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh mịch canh khuya cô độc tẩu
    Vạn lý trường giang giải thiên sầu
    Cử đầu nhất tiếu vọng minh nguyệt
    Đê đầu gạt lệ tư cố nhân
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Tay cầm bầu rượu lấm lem
    Chênh vênh chân bước đạp lên nỗi buồn !
    Tự mình chuốc lấy hơi men...
    Áo duyên đã rách...Tìm thơ vá vào !

  6. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Áo thơ anh rách tả tơi
    Lang thang gió núi đất trời phiêu diêu
    Nắng vàng rải mật sang chiều
    Tình em vá lại thương yêu dạt dào
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Buồn gì cho nỗi buồn thêm
    Buồn gì cho nỗi buồn len vào đời
    Nỗi buồn ai đó đánh rơi...
    Đừng tiếc đừng hận hãy cười người ơi !

  8. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Vui gì nào có ai vui
    Vui gì nào lại sống vùi men say
    Vui gì vui hết bao nhiêu
    Cho thêm xị nữa cõi tiên vui gì
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Chênh vênh cái kiếp phiêu diêu
    Ngổn ngang trăm ngã không liều em ơi !
    Trăng treo cành trúc chơi vơi
    Bóng rơi xuống tận ao bèo... ngổn ngang !

    [​IMG]
  10. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngang qua vùng đất xứ Thanh
    Người xe tấp nập dạo quanh phố phường
    Cảnh xưa chốn cũ còn vương
    Chạnh lòng chợt nhớ người thương nơi nào...

Chia sẻ trang này