1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI BUỒN NIỀM VUI...thơ tâm tình của bạn....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi visaobinhyen, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc buồn xin giấu vào mắt nhau
    Để một hôm đi trên đường xa ngái
    Mắt cứ nhắm mà tim luôn thổn thức
    Vọng về tình ....thăm thẳm đến xa xôi !

    [​IMG]
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 09/03/2007
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Phiêu bồng về chốn u sầu
    rượu cầm nửa lít, tình 1 cân
    dão chân bước xuống tầng ai oán
    mấy chốc quỷ đưa về cảnh tiên.
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Rừng khuya có tiếng suối si mê
    Có xào xạc Nai vàng ngơ ngác
    Có gió thổi để ru tình nét nhạc
    Cho mỗi con người ?cho nỗi nhớ về nhau !

  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Càng dệt thương em càng buồn đắng ,
    Vì đêm nào cũng thao thức chờ anh
    Anh kết đó trong kén tằm kín lối
    Để tơ vò như thế suốt.... ngàn năm...

  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ..."Anh đi nhặt nhạnh những kỉ niệm buồn
    Những tím đen hoàng hôn
    Những nụ hôn lả tả
    Những mơn man ướt át vô hình !..."

    [​IMG]
  6. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tím tái lòng ai một buổi chiều
    Đên tình đỏ bạc bước liêu xiêu
    Miệng cười chát đắng vui hay khổ?
    Tiền à? thôi cũng chỉ bấy nhiêu...
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn

    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?

    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)

    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh

    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo anh làm thơ vậy anh
    Để réo rắt một vần buồn lênh láng
    Một nỗi buồn nhâm nhi từ sáng sáng
    Đén chiều chiều thơ vẫn thế buồn ghê
    Đọc mỗi vần thơ em chảng dám chê
    Chỉ vì đã nói hộ em nhiều quá
    Từ câu chuyện tim em từng hóa đá
    Nay đã biết cười khi gío Xuân sang

    [​IMG]
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay sao mây lại lang thang
    Không dừng lại bởi khỏang trời tím quá
    Em đứng đây một khỏang đời đầy gió
    Đến vô cùng sao?chỉ bởi nhớ anh thôi ?!

  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Nỗi buồn không đặt nổi tên
    Cho thơ vương vấn cái quên thêm buồn
    Buồn nào buồn thế buồn hơn
    Cài vào nỗi nhớ cung đàn chùng dây!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này