1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI BUỒN NIỀM VUI...thơ tâm tình của bạn....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi visaobinhyen, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    chém chết kẻ si tình, ta là con thú dại
    ngẩng cao đầu cất tiếng rống lúc trăng
    cứ mặc kệ lũ cuồng si ở lại
    quên nó đi : cái mụ mị ái tình
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ đã đặt tên !
    Anh đặt tên em vào đầu ngọn gió
    Để gởi về chốn ấy có em tôi
    Nhung nhớ lời yêu với những bồi hồi
    Sợ cây phương một ngày trơ trụi lá
    Và nhưng cánh hoa gió cuồn về xa
    Nơi có một trời mây tím bao la
    Màu phương vỹ chan hòa huyết dụ
    Gió nơi anh bao giờ cho đủ
    Nâng một mùa Hè đỏ thắm sang sông
    Nơi bến xưa một bến khoảng giữa dòng
    Thuyền vẫn vậy đảo chao niềm nhung nhớ
    Dập dìu sóng hay là sông thở
    Rạo rực trong dòng cuộn chảy với thời gian !
    16/06/07 !​
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đừng anh nhé, đừng đặt tên em cho gió
    Bởi tên anh - em đã gọi gió tự bao giờ
    Anh có nghe trong phượng nở đầu mùa
    Trong tím bằng lăng gió nhắc tên anh tha thiết
    Đừng sợ anh ơi, đừng sợ phượng trơ trụi lá
    Gió sẽ dịu dàng gói sắc đỏ với thời gian
    Đừng sợ anh ơi, nước chảy giữa dòng
    Thuyền sẽ chẳng đảo chao bởi niềm nhung nhớ
    Dòng sông kia dịu dàng như em đó
    Đỏ nặng phù sa bồi đắp đôi bờ.

    PP- 17/06/07
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    "...Cái gì lạ lắm ai ơi
    Cái gần thì mất... xa xôi lại còn"
    Cái gì trong cái cô đơn
    Giận hờn vẫn vậy nhưng còn... vẹn nguyên !?
    26/6/07!

  5. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0

    Mùa thu đến góp một bài thơ cho topic này nó lên nào; chít lâu lắm rồi
    Một chiếc lá thu rơi trong gió
    Em ngẩn nhìn theo nó ngẩn ngơ
    Lá sầu lá rụng thờ ơ
    Em buồn em khóc chơ vơ một mình
  6. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Mùa đông mở toang cửa sổ
    cho gió lạnh lùa vào
    hàng cây chưa choàng áo
    nên lá rụng đầy hiên

    Lâu lắm mới thả cóc chạy
  7. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Một Mình!
    Tí tách giọt cà phê đắng rơi
    Dưới ánh đèn đủ sáng
    Đếm thời gian của một chièu lãng đãng
    Anh đắm mình trong một thoáng cô đơn!
    Chập chờn tin nhắn
    Anh đang sống như một thời xa vắng
    Đang ngóng chờ và đợi tận nơi xa!
    Giọt cà phê cũng hiểu lòng ta
    Nhẹ nhàng tí tách
    Ồn ả rộn rang quán chiều nay đông khách?
    Đêm cuối tuần câu hát thương nhau!
    Và còn ta mãi nhớ ở đẩu đâu?
    Nên một mình trong quán?

    Có ai biết lòng ta chiều chạng vạng
    Nơi có một mình tí tách với cà phê !
    Chiều thư 7 -10/2007!​
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Anh
    Anh gởi lại cho em
    Miền băng giá
    Giữa bao la có đủ mây mưa
    Bão bùng nắng đổ
    Cho cuộc đời
    Thêm đắng cay ư!
    Cho đến bao giờ
    Tình tan chảy hỡi em?
    Khi đêm về thành thế đã quen?
    Mơ mãi về anh
    Đã gần như hơi thỏ
    Trong con tim đập dồn theo nỗi nhớ
    Và ánh mắt này đắm đuối với yêu thương
    Trên mọi nẻo đường
    Anh còn đi đếm bước
    Cho kịp thời gian em đã ngóng trông nhau
    Sao đến qua cầu bất hạnh
    Thảm rêu bên câu vẫn vậy
    Xuôi chảy về sao không dứt
    Khỏi tảng đá ngầm trong dòng chảy hỡi em!
    Chỉ biết rằng đêm đêm
    Anh vẫn thường thảng thốt
    Đừng đừng nhé con tim hãy đập
    Cho mỗi phút giây
    Của nỗi nhớ với mong chờ
    Đừng tan chảy nhưng hòa vào em nhé!
    Đợi một chút đi em !
    Anh đợi em một chút...
    Để rạo rực này nhen nhóm lửa lòng anh
    Để cái mơn man bùng cháy khát thèm...
    2007!​
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    NHỚ

    Em cứ nhớ nhung, cứ đợi chờ, cứ khắc khoải
    Để mà chi...?
    Thơ tình dẫu đắm say cũng chỉ nằm trên trang giấy
    Tình yêu muôn đời vẫn cồn cào như thế
    Em viết thật nhiều cho thoả những đợi mong
    Nỗi nhớ trong em, anh biết không?
    Là se lạnh bờ môi, cơn gió chiều qua phố
    Là trống vắng bàn tay một ngày mưa gió
    Đôi lứa dập dìu...
    Em lạc lõng khôn cùng trong nỗi nhớ về anh
    Có bao giờ anh biết em nhớ anh
    Nghe tiếng mưa rơi ngỡ tim mình thổn thức
    Con tim nhỏ bé chẳng nằm yên nơi ***g ngực
    Khao khát, đợi chờ trong một nỗi nhớ - yêu
    Thơ em giản đơn chẳng nói được nhiều
    Câu chữ mỏng manh, vụng về da diết nhớ
    Nhớ nhung để làm chi, em cũng không biết nữa
    Anh cứ mải miết đời, để nỗi nhớ một bên
    Thôi thế đành, để nỗi nhớ - mình em
    Như hạnh phúc, như niềm vui, như đau khổ
    Ai trong đời chẳng có đôi lần nhớ
    Và anh là miền nhớ của riêng em !


    PP_HN-13/11/07

  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Cánh Hoa đêm.
    Rồi một ngày anh chợt nhận ra.
    Cánh Hoa đêm có muôn vàn màu sắc.
    Anh bão giông trong màn đêm phẳng lặng.
    Canh Hoa nào phảng phất bóng hình em.
    Em là cánh hoa đêm?
    Đẹp dịu dàng trong đêm tối.
    Anh cảm nhận em bằng nụ hôn nóng bỏng.
    Và tâm hồn anh đã gửi trao em.
    Anh đã tìm được cho mình một cánh hoa đêm.
    Ở nơi ấy tâm hồn anh trong sáng.
    Ta nhận ra nhau bằng tình yêu cháy bỏng.
    Phẳng lặng trong đêm.

Chia sẻ trang này