1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI BUỒN NIỀM VUI...thơ tâm tình của bạn....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi visaobinhyen, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Cháu cũng chỉ kể tâm tình
    nỗi niềm sự học (thình lình toi)
    cũng tại cháu quá ham chơi
    Vòng 3 tuyển thẳng ai mà không kinh
    thôi vậy cháu đá lượt về
    ôn thi cật lực chắc là ô kê
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ku Đốm nhà mình "chơi" đc đấy! "Kê" thì biết đối thế nào được??? Bác Le_Ha đâu, kứu cháu zdới
  3. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gì mà khó nhỉ? kê à :-))
    Kê lại đi em bốn chân giường
    Cái thì mục rỗng bởi yêu thương
    Cái thì long mộng vì dào dạt
    ..........................
    Nhớ kê cho sát ở trong tường
    hahhahhahhahhaha
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Topic này có đối ẩm kiểu này đâu mà lo hả BN ...! Nỗi buồn không của riêng ai là được mà ...
    Buồn cho nổi nhớ đầy vơi
    Buồn cho cánh Én chơi vơi giữa đời
    Buồn cho sóng dạt ngoài khơi...
    Để bao nỗi nhớ...đứng ngồi không yên !​
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 04/12/2006
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Một niềm vui!
    Tặng Em ?.Mùa Xuân !
    Hà nội vào Xuân đượm hương thơm
    Nơi phố nhỏ dập dìu theo hơi thở
    Con nắng, đầy gió nhẹ cuối hòang hôn
    Sớm mai Xuân anh thấy bồn chồn ?
    Và đúng vậy phía trời Nam vẫy gọi
    Một nét thơ mang nắng trải cuối mùa
    Gió bịn rịn thổi tràn qua kẽ lá
    Đưa hương thơm về chốn đô thành
    Gom cả hai mùa xa cách
    Gói tròn vào gió online
    Anh gởi đường dài vào đó
    Tăng em mùa Xuân?từ ngoài.!
    Mùa Xuân trọn là của em
    Có cả giọt nắng bên thềm
    Một trời hoa Nhài chớm nở
    Sáng này long lanh sương mai
    Gởi em mùa Xuân của anh
    Dòng sông mang đây hương Núi
    Én về đang chao cánh vội?
    Liệng đan dệt một Trời Xuân !

    11/2006
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 04/12/2006
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nhắn làm gì cho mùa Thu trở lại
    Để đong đầy nỗi nhớ cho em...
    Xao xác cánh chim ...
    nơi chân trời xa lắc!
    Để nỗi buồn... tan biến gió heo may !
  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Nỗi nhớ nào dịu êm như dòng sông?
    Anh muốn trở về lặng im 2 bờ vắng
    bông cỏ lau thì thầm kể chuyện
    " có cô gái buồn thường nhặt nắng ven sông"
    anh muốn trở về để tắm mát sông quê
    nằm lặng im trên bờ cỏ mát
    nghe chim hót và nghe sóng lòng dào dạt
    tuổi thơ mình đã theo dòng nước về đâu
    cánh hoa trôi vào buổi ban chiều
    mùa hoa gạo con nguyên màu cháy bỏng
    anh vội vàng tìm lại mình nguyên vẹn
    gió nói rằng trở lại...ngày xưa
  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    GÍA MÀ..
    Chấm câu chưa chắc đã xong
    Huống chi dấu phẩy, đành lòng sao em?
    Giá mà đôi mắt bớt đen
    Giá mà cái miệng bớt duyên chết nguời
    Giá mà em nói một lời
    Để tôi đêm ấy không ngồi đếm sao
    Giá đừng có trận mưa rào
    Để em lặng lẽ nép vào vai tôi
    Giá mà... cứ giá mà ...thôi...
    Giá mà ... giá mà
    Chỉ "Giá mà" thôi
    Cứ lơ lửng thế
    Để làm người ngả nghiêng.
    Có gì chung có gì riêng
    Nghe như cùng vọng từ miền rất xa
    Giá mà ... giá mà
    Chỉ "Giá mà" thôi
    Tiếng thơ ta gặp đâu rồi
    Nghe mới lạ,
    Lạ mà rất quen.
    Dẫu rằng thay áo đổi tên
    Không gian khỏa lấp
    Vẫn tìm về nhau.
    ( Tuyệt Tâm ST )​
    Được tuyettamnam sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 09/12/2006
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Nỗi buồn ai đã đặt tên
    Cho em bên ấy gởi sang bên này
    Cái xa đâu tính bằng ngày
    Cái buồn tíc tắc, vui vầy... gì Em ?
    Nỗi này ai đã đặt tên !?
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đôi bờ vàng một màu hoa
    Ngồng cao gió thổi đung đưa nhụy vàng
    Mong manh vương vấn tóc nàng
    Thành nghiêng,gió dịu chàng buồn...mắc duyên !

Chia sẻ trang này