1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI BUỒN NIỀM VUI...thơ tâm tình của bạn....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi visaobinhyen, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Cánh én một thời vắng bóng
    Hôm nay sưởi ấm bầu trời
    Nhẹ rung tiếng quê vọng gọi
    Mơ màng Xuân đến nơi xa?
    Em là bốn mùa nắng gọi
    Em là cõi nhớ mênh mông
    Em là muôn vàn câu hỏi
    Vì Em mùa xuân tươi hồng !

  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Con làm tiếp...
    Sắc xuân em gọi về
    Giữa ngập tràn nỗi nhớ
    mùa xuân đẹp
    mùa xuân tươi
    mùa xuân nồng
    mùa xuân tình yêu
    anh mơ màng lắng nghe nắng gọi
    nụ cười em tô đậm cuộc đời
    anh vòng tay ôm lấy yêu thương
    như nhung nhớ mùi hương ấy
    Được chodom123 sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 14/12/2006
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại Anh !
    Đã nữa vòng, đời khiến anh gặp Em
    Chua chát đắng cay ngọt bùi chia sẻ
    Chỉ lúc hỏi nhau một câu khe khẽ
    Là hai má ửng hồng...Hạnh phúc sao Anh!
    Gặp lại anh,em còn được gặp
    Vì chốn vô cùng nắng chéo buổi hoàng hôn
    Tìm được anh khi không còn đông chợ
    Nợ duyên tình em trả vẫn không vơi...
    Gặp lại anh em vẫn bồi hồi
    Như thuở ban đầu anh chạy tới
    Tay trong tay .... một ngày diệu vợi
    Hai mái đầu hoà lẫn ánh sao đêm !
  4. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Con lại tiếp...
    Em chạy tới khoảng không gian diệu vợi
    Tìm lại anh trong khoảng khắc cuối cùng
    hai mái đầu giữa ánh sao đêm
    nụ hôn nồng còn đâu ngày đó
    mai , mai anh lại đi rồi
    em ở lại bấm từng ngày đợi
    sao băng nào bay buổi ban đêm
    lời em nguyện kịp tan vào gió
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Trang thơ đã đủ buồn vui
    Làm gì phải khổ chịu vùi trong đêm
    Đời này gì cũng muốn quên
    Thì đâu còn nổi cái tên thơ Tình !
    Đời là vậy,tình trả hoài không hết
    Nợ với người, cái nợ đáng yêu hơn
    Buồn lòng trai, vì nỗi buồn con gái
    Nhện vẫn giăng tơ...Anh vẫn vơ hoài...

  6. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Đời vẫn xanh anh ơi vì yêu đó
    buổi sáng ngậm ngừng chẳng chịu sang trưa
    em ngập tràn hàng ngàn câu hỏi
    thời gian có trả lời vội không?
    nửa cuộc đời chẳng thể gần nhau
    liệu ngày mai có gì đổi khác
    định mệnh thế nào ai thay được
    anh lái đò mặc kệ bến trống không
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến đã trăm lần không lên tiếng
    Vì em không lời không sắc , chẳng hề phai
    Là hương bay mỗi sáng khóm hoa Nhài
    Em đã ủ sưong cho bốn mùa nắng gió...
    Em ơii !Tình yêu của anh
    Đừng em nhé em ơi đừng em nhé !
    Đừng nghe tình ca trong chới với từng đêm
    Đừng ngủ say... khi hạnh phúc lên đèn...

    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 15/12/2006
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Rượu đã say rồi rượu em ơi
    Cánh cửa cuộc đời anh lại khép
    Bước chân đi không quay lại được ?
    Bóng đường xa đổ dáng một con người !
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội sáng nay se lạnh rồi,
    Đêm dài thêm để trời mau sáng
    Hạt sương mai trên áo anh toả nắng
    Lung linh cười với ngọn gió heo may
    Lại bắt đầu một ngày thương nhớ
    Tây Hồ đầy, con nước chơi vơi
    Ánh mắt vấn vương và nắng bồi hồi
    Con sóng nhỏ nói dùm lời của gió ...
  10. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Đứt mạch thơ rồi mùa đông ạ
    anh phải chào ngọn gió mùa xưa
    phải chào cả cơn mưa rét buốt
    lỗi hẹn cùng những giọt sương mai
    vẫn biết mùa đông là tất cả
    kỉ niệm vui buồn cũng hoá thành thơ
    từng ngày qua trôi nhanh như sử sách
    chẳng bao giờ anh gặp lại mùa đông

Chia sẻ trang này