1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI BUỒN NIỀM VUI...thơ tâm tình của bạn....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi visaobinhyen, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đừng vội dỗi em anh nhé
    Làm buồn trang thơ của em
    Đừng giận cái buồn vô cớ
    Làm đau giọt nắng bên thềm...
    Đừng trách gì em anh nhé
    Lời yêu cất cánh bay đi...
    Anh đi rồi anh lại về...
    Để em có anh ,anh nghe !..

  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đông vẫn vậy, trong từng con phố nhỏ
    Trong tàng cây, những chiếc lá cuối chiều....
    Anh hãy về cùng ngọn gió mùa xưa
    Sẽ gặp lại... đông - cùng em chờ đợi....

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 18/12/2006
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đời là thế, em ơi là thế
    Kiếp trầm luân thôi kệ kiếp trầm luân...
    Em anh xa cũng như gần vậy !
    Tứ thơ tình đừng mất vội ơi Em !
    [​IMG]
  4. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG!
    Tưởng có thể dối mình thêm chút nữa
    Ở ngoài kia
    Gió bấc hanh màu
    Em quàng khăn gói mùa trong túi áo
    Và đông này mình đã lỡ quên nhau...
    Tưởng có thể chịu rét được thật lâu
    Nhưng em vẫn nắm tay mình quá chặt
    Ly cà fê đen như màu mắt
    Ai đem nỗi buồn thả dưới đáy ly ?
    Giá mà
    Dối mình được - thật nhiều khi
    Chắc mùa đông ko chỉ là lạnh giá
    Em quàng khăn gói mùa về đem trả
    Một chút buồn theo gió đã thoáng qua.
  5. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn bác đã mang khoe
    Cái hình của cháu tái tê nỗi buồn
    Có ngưòi mà tặng được luôn
    Nỗi buồn chia nửa niềm vui dâng đầy..

  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em ơi ! Hãy một lần tự bước
    Qua đợi chờ để đến với anh yêu
    Đừng như sáo lượn mỗi chiều?
    Để dây đời phải buông câu ?đứt rồi !

  7. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt em là vùng trời êm ả
    Đưa anh vào một giấc ngủ ấm êm
    Đôi mắt em là một trời sao đêm
    Để anh lạc giữa muôn vàn vì sao ấy ​
  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi nhớ thương ai nữa!?
    Tháng Tám buồn riêng cõi lòng anh.
    Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái
    Chén rượu cay biết nỗi cô đơn.
    Em đi rồi giận hờn ai nữa
    Trách móc gì khi vẫn còn yêu
    Ngày đi xuống mỗi lúc về chiều
    Thu mình lại trong vòng chăn chiếu.
    Em đi rồi yêu thương ai nữa!?
    Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai
    Tháng ngày qua đừng quên em nhé
    Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta.
    Em đi rồi xin em giữ mãi
    Một tình yêu trong cõi hư vô
    một tình yêu trong thuở dại khờ
    cho em đó & anh. Mãi mãi ......


  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
    Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
    Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
    Thương dáng em cười nhớ ánh mắt bờ môi
  10. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vô tình em rớt nụ cười ...
    Cho anh nhặt được suốt ... đời tương tư .
    Vô tình ánh mắt em đưa
    Giam anh một kiếp ...cho vừa lòng nhau ...

Chia sẻ trang này