1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI BUỒN NIỀM VUI...thơ tâm tình của bạn....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi visaobinhyen, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em ơi,một câu thơ đời
    Lại là níu kéo một thời tuổi xanh...
    Người dưng !Sao lại là anh ?
    Làm sao "giã bạn"...sao đành hỡi em...

  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Bãi sông sao vắng nắng chiều buông
    Đôi bờ hiu quạnh vương theo gió buồn
    Con thuyền đi giữa cô đơn
    Mái chèo khắc khoải...giận hờn dòng trôi !

  3. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lại một Valentine đến em ơi
    Bên thanh Socola ngọt đắng
    Bên hoa hồng , tràn ngập ánh nắng ...
    ..... Mùa yêu thương
    Có lẽ nào em lại nhớ về tôi
    Nhớ những kỉ niệm .....
    ...... Phút chốc thành xa xôi .....

  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Chiều Hồ Trúc Bạch !
    Gió mơn man cuối chiều đẫm sương
    Gió mượn sóng gợn tình trong nhung nhớ
    Cành lá lay nói giùm trong hơi thở
    Nghiêng nắng chiêu cho ánh mắt phiêu diêu
    Hai tứ thơ cho hai trái tim buồn
    Cái ***g ngực chứa chan lời tự sự
    Một cánh lá bay bay ?đấy chứ !
    Sao em bảo rằng một cánh đời xa !

  5. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sương núi trắng rừng xanh ngọc lá
    Gió ban mai biêng biếc lòng sông
    Giọt nắng hồng ấm áp buổi trời đông
    Lòng chốc thấy nao nao nỗi nhớ...
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu em với cả tấm lòng
    Chông chênh đánh đổi
    cả cuộc đời chẳng vợi lại cái gì
    Mà sao vẫn thấy thầm thì mùa Xuân
    Khất anh đã khất bao lần
    Gặp nhau cũng chỉ vì tình mông lung
    Bao lời bao sức bao công
    Cũng đủ để ghém chôn sâu nỗi lòng !

  7. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng xuân phong phe phẩy đưa
    Lao xao trong nắng những thân dừa
    Bồng bềnh mây trắng trôi hờ hửng
    Ríu rít oanh vàng thỏ thẻ ngân
    Khói bếp nhà ai tím cả chiều
    Núi rừng thanh tịnh chốn phiêu diêu
    Lang thang dạo bước trên đồi vắng
    Thấp thoáng hình ai đến diễm kiều
    ...
  8. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh mịch canh khuya đóm lập loè
    Vài lùm cây bụi thấp le te
    Tiếng gió rít lên nghe rùng rợn
    Cú đâu kêu giật vọng bên hè
    .....
    Sợ quá...
    Được www.truongsinh.vn sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 01/03/2007
  9. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chập chờn chợt tỉnh cơn mơ
    Sương đêm gió lạnh cảnh lu mờ
    Vóc dáng hình ai còn vương vấn
    Chỉ gió và cây đứng vu vơ...
    Được www.truongsinh.vn sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 01/03/2007
  10. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ta đứng lặng trông ta với ta
    Nhìn áng bình minh ở nơi xa
    Hỡi người trong mộng sao đi mãi
    Chẳng ở bên ta đến tận... già

Chia sẻ trang này