1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn sau tay lái.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi zangkhan, 29/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zangkhan

    zangkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn sau tay lái.

    Kể từ ngày vào lúc buổi chiều tối mình đi trên đường từ Hà Tây về Hà Nội với một số người bạn. Đang lim dim trong cơn buồn ngủ. Một tiếng phanh két lại. Người bạn mình hô lên. Tai nạn kìa, ngay trước mũi xe mình, ba thân hình nằm sõng xoài trên mặt đất, mùi máu, tiếng la hét... Dừng xe lại!. Một tiếng thét lên, tếng đập thành xe ô tô. Tôi chưa hiểu gì cả thì thấy người bạn đang cầm vô lăng nói. "Anh Dương ơi, người ta yêu cầu trưng dụng xe đi cấp cứu".
    Lúc đó tôi đang ngái ngủ, nhưng cánh cửa xe được mở ra. Mùi máu xông lên nồng nặc. Một khuôn mặt to bè của một cảnh sát 113 hiện ra và thét lên " Đề nghị cho phép trưng dụng xe"
    Tôi giật mình. Tất cả mọi người xuống xe. Người bạn tôi hỏi " Ý anh thế nào"
    Tôi không trả lời. Bước tới cái xác đang nằm im chảy máu, tôi không biết mình làm gì. Tôi bế anh ta lên. Một thanh niên cao tầm 1.7m, mặc áo công nhân. Tôi xốc anh ta lên xe. Gập băng ghế sau của xe xuống, một thân hình đổ vật xuống.
    Người tiếp theo. Mọi người túm lại,nhưng không ai bế lên. Tôi tiếp tục bế người thứ hai. Cả một cái áo trắng có phù hiệu trường học thấm máu, mùi tanh xộc lên mũi, có người nào đó đang nôn thốc nôn tháo. Tôi nghe thấy tiếng nôn ẹo. Nhưng làm gì có thời gian nhìn.
    Lậy chúa tôi. Sau khi bế người thứ hai lên xe. Tôi ngẳng mặt lên nhìn xung quanh. Một cái xác thứ ba nằm cách đáy 10 mét. Tôi kêu lên'' Sao không ai bế nó lại đây". Cả ba người bạn đi xe cùng tôi đang đứng đấy, tái mét, run rẩy.
    Người cảnh sát đó cũng đang hô hào mọi người bế lên. Nhưng tất cả cảm giác im lặng đến sợ. Ko ai dám bế anh ta lên vì dường như anh ta đã chết. Tôi tiến lại và có một ai đó cùng tôi nhấc anh ta lên. Cảm giác tôi cầm cái chân lạnh giá cứ hiện hữu trong tôi đến bây giờ.
    Khi tất cả lên xe, một cái xe ô tô SUZUKI 7 chỗ. bé tẹo, mỏng manh. Toàn mùi máu, máu chảy thành vệt, ướt cả đổi giầy tôi đi.
    Tôi bảo bạn tôi lên cầm lái, người bạn tôi lên vô lăng mà không thể đi nổi, cứ vào số là chết máy. Tôi sững sờ. Nhìn lại nó, mặt nó tái mét, các ngón tay run rẩy trên vô lăng.
    Tôi bảo nó xuống, tôi lên cầm vô lăng. Đề máy và lao ra đường 32 hướng về viện 198.
    Một mùi tanh nồng, im lăng, kô một tiếng thở, không một ngọ ngoậy gì?
    Tôi bóp còi liên tục. Mọi người đi đường bắt đầu chửi tôi., Tất cả các cánh cửa kính đều được mở cho nên tôi nghe thấy tiếng chửi.
    Người bạn tôi ngồi bên cạnh tay lái.
    Và cuối cùng tôi đã đến bệnh viện. Tôi lao hẳn xe vào phòng cấp cứu. Nhảy xuống gọi các y tá trực.
    Họ bình thản, thờ ơ nói với tôi " Đem bệnh nhân vào"
    Tôi mở cánh cửa ra, một xác người đổ xuống, nửa người trên thành xe, còn một cánh tay vắt xuống, máu chảy theo đó.
    Tất cả mọi người trong phòng đứng dậy. Họ đổ xô đến. Tôi thét lên. Lấy băng ca nhanh lên, có 3 người cơ. Tôi lôi từng người xuống. Lặng ngắt, tanh nồng, rũ rượi, và đầy âm khí.
    Cuối cùng tôi cũng đưa được tất cả xuống xe. Cái áo trắng của tôi lấm tấm máu.
    Tôi không hiểu sao không ai giúp tôi đưa người bị nạn xuống.
    Cuộc đời thật lạ.
    Tôi nói với bác sỹ ở đó mấy câu và đánh xe đi. Quya lại điểm tai nạn để đón bạn.
    Lúc đó không còn người, nhưng máu vẫn chảy.

    Kể từ ngày đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn đó, hôm sau thi tôi biết có hai người đã chết, một người thương nặng.
    Tôi cũng không biết tên họ, đôi lúc đi qua đó tôi đi chậm lại và nhìn cái nơi đã có người nằm xuống.

    Ai đó hãy cứu giúp những tâm hồn lang thang đó.
    Hãy đừng để chuyện đó xảy ra.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Một lần trên đường từ Hà Nội về Thanh Hoá , tôi bị chứng kiến cái tiktak chết người lấy đi mạng sống của một con người .
    Hôm ấy đi xe khách,ngồi cạnh ghế lái . Khoảng 7h tối , đường loáng nhoáng đèn .Phía xa thấy đèn pha của chiếc xe tải ngược chiều,thấp thoáng sau đuôi là ánh đèn xe máy .Chiếc xe ca giảm tốc độ cho xe tải lao qua . Đúng lúc đó chiếc xe máy băng vọt lên ,đấu đầu trực tiếp với xe ca tôi đang ngồi . Một cú va chạm khá mạnh,xe ca phanh gấp,tôi cảm thấy vị cay cay của máu dồn lên trong kẽ răng . Cả thân hình của người chạy xe máy như được bế bổng lên húc vào kính trước xe ,rồi lăn trên đường .
    Xuống xe . Bắt mạch người bị nạn . Mũ bảo hiểm vẫn còn,nhưng người anh ta mềm như cọng bún,có lẽ các xương đều đã gãy nát. Mạch không còn . Tôi lẳng lặng bước vào lề. Cảm giác như người say nắng,hay mùi máu hoi nồng đang bốc lên từ vũng máu đang loang dần dưới chiếc mũ ...
    Đến bây giờ tôi vẫn không quên được cái cảm giác khi thấy bóng chiếc xe máy vọt lên từ sau xe tải . Chỉ một sai lầm trong tiktak,và mạng sống ra đi .
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Vô cảm và thờ ơ có lẽ là căn bệnh chung của người VN ta . chính bản thân tôi nhà ở ngay cạnh bệnh viện đã vài lần bế bạn bè hay người bị nạn vào viện .......... các bác sĩ hay người ở quanh đó tất cả đều thờ ơ đứng nhìn , còn bác sĩ thì bình chân như vại , hay họ đã quá quen với cảnh máu đổ , với sự sống chết mong manh .....Ngày xưa 1 lần bế thằng bạn bị va chạm ngoài đường ăn nguyên con 5 tác dụng vào phổi , bế nó vào viện thở phòi cả bong bóng , máu chảy ướt đẫm cái áo của tôi , vào đến nơi chỉ vì không có tiền nộp viện phí nhập viện bác sĩ cho nằm ngoài hành lang , chúng tôi van xin bác sĩ cứu bạn tôi nhưng tất cả đều né tránh ( lúc đó làm gì có tiệm cầm đồ để mà cầm xe lấy tiền ) đến tận hơn 1 tiếng sau gia đình chạy vào nộp xong tiền nhập viện và tiền .tiền gì....nhỉ ??? đại loại như 1 khoản tiền thế chân thể làm phẫu thuật thì lúc đó mới cho vào phòng cấp cứu , đúng là khác máu tanh lòng nên họ không cảm nhận thấy đau đớn hay mất mát - May mà thằng bạn không chết sau 3 tháng nằm viện là hồi phục . Hoặc như mới gần đây thôi , chính bản thân tôi bị tai nạn và tự vào viện , khi đó mạt mũi xưng vù , máu chảy ròng ròng - lúc đó do công ty cũng có người đang cấp cứu ở viện nên chú em phòng nhân sự chạy ra và bảo trường hơp jcủa tôi cứ làm đi có bảo hiểm mà , nhưng con bác sĩ ( xin lỗi tôi phải dùng từ " con " ) cứ nhất quyết đòi đem thẻ BH ra thì mới cho đi chụp chiếu và khâu vá ( *** , tối ở nhà chạy ra công ty gấp vì có công nhân bị ngộ độc - đến ví còn éo kịp cầm thì thẻ BH nhớ làm éo gì ) . Tôi hỏi lại " thế tôi hỏi chị , nếu tôi là người ở nơi xa thẻ BH để nhà và trên đường đi bị nạn gần chết - nếu đợi thẻ BH đến thì tôi sẽ chết - chị cũng đợi để thấy tôi chết hay sao " Ả BS kia nói " Em thông cảm , chị cũng chỉ thừa hành mệnh lệnh và đi làm thuê " . Sau cùng mấy BS nữa chạy ra và có người nhận ra tôi ở gần đây nên nói thì mụ kia có vẻ ngại lỉnh muôn - và chú em được BS khác yêu cầu tôi đi chụp chiếu gáo ......May mà không nặng và nghiêm trọng như thấy ý thực của người dân và Y đức hơn nữa là cái tâm của BS ngày nay thật là tệ . Và còn rất nhiều chuyện hàng ngày xảy ra trước mắt chúng ta ...........
    Vì vậy cứu người trong cơn hoạn nạn là việc cần và nên làm - các cụ bảo là tu nhân tích đức đó
  4. cakhoaii

    cakhoaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.424
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko dám bế cũng có cái lý , một fần vì sợ,máu, hiv thì sao , ko biết có được bế ko hay fải hiện trường gì, động vào có được ko ....???? Sống đúng lúc đất nước đang oằn mình fát triển fức tạp lắm .
  5. x4

    x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.750
    Đã được thích:
    0
    Dcm bọn đấy cứ phải cho lên thớt mà chém,ác giả ác báo thôi mà các bác ạ,xã hội kém phát triển là cũng một phần do loại người này hết.
    Tôi đã từng chứng kiến nhiều ca cấp cứu vì TNGT ở BV Việt Đức rồi,ko có tiền thì nằm đợi có tiền,đến khi tiền đến nơi rồi thì người ta đã chết rồi còn đâu.
    TNGT thì ko thể nói trước đc nhưng mà có đc một tấm lòng "Lương Y Như Từ Mẫu"thì tôi nghĩ sẽ ko co nhiều người bị chết vì TNGT như vậy.
    Tại sao linh hồn nhưng người đã bị chết oan uổng như vậy ko về lôi bớt bọn đấy đi các bác nhỉ(chắc là mọi người vẫn có 1 tấm lòng bao dung độ lượng)
  6. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Mạng người VN đáng giá bn mà mọi người tiếc thương? 200k cho thằng nghiện và khoảng 30tr với lũ bảo hiểm. Rẻ ko? Chưa đến cái xe ga hạng gà. Đừng nói bác sĩ vô tình và đừng nói quan chức tham nhũng nữa, nghe hoài bất lực rồi.
    Kể mấy chuyện tai nạn chết người để cảnh tỉnh mọi người thì hiệu quả hơn nhỉ. Em cũng xin góp 1 câu chuyện:
    Hồi học cấp 1 em ở cùng bà già trên sân bay Nội Bài, bà già hồi đó làm trên đó. Hàng ngày em vẫn phải đi bộ khoảng 3km đến trường, bất kể nắng mưa. Cũng như mọi hôm, chiều đó thằng bé đi học về, đang tung tẩy trên đường vắt ngắt thì thấy 1 gia đình đi trước khoảng 50m, gồm có bố mẹ và 1 cậu con trai trạc tuổi mình. Ông bố băng sang đường trước, cậu con trai thấy thế liền chạy theo bố mình. Bỗng nghe tiếng oto phanh chát chúa sau đó mọi thứ gần như đông cứng trong khoảng 5s. Sau đó thì đến bây h em vẫn không quên được điều: 1 là cảm giác mọi thứ đông cứng lại sau tiếng phanh oto, 2 là hình ảnh bà mẹ gào khóc điên dại lấy tay hớt óc thằng con đổ lại vào đầu.
    Con người ta nhiều khi cứ phải trả giá thật nặng mới tỉnh ngộ được, chán thế. Nhiều khi phóng như thằng rồ đến quán bia để lại ngồi ề à hàng tiếng đồng hồ ở đó, phép tính nhỏ cũng thấy rõ sự ngớ ngẩn ở đây.
  7. cakhoaii

    cakhoaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.424
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại ko trách người ta được , bv thì đông ,bs thì ko nhiều,lương bèo, tai nạn cả ngày.... , ko có người nhà bs mà động vào nhỡ lăn quay ra đấy thì sao ? Người nhà ko hiểu được lại đến chửi dcmm động vào nên nó mới chết .........
  8. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    em cũng công nhận ngày nay nhiều vụ tai nạn thật thảm khốc cũng có quá nhiều nguyên nhân do nhưng thật sự em thấy ý thức khi điều khiển phương tiện giao thông của mình quá đáng để báo động:
    nhưng người không biết luật hoặc có biết luật thì cũng đi quá là coi thường cái chết, lạng lách phóng nhanh vượt ẩu, coi thường sự sống của người khác cũng chính là coi thường sự sống của minh và ngược lại. Họ không có một tý ý thức nào vì họ có để ý bao giờ đâu thích vượt là phi lên vượt bất kể ai đang đi trên đường, hoặc họ đang đi ở đâu, em năm trước đi thăm quan cũng nghe kể một vụ tai nạn đúng đằng sau đít xe em nhưng lúc đó không để ý, đó là hai cai xe otô một xe tải một xe ca, cái thàng điều khiển xe máy chắc là thanh niên ở đấy vượt qua cái xe tải và thế là nó húc thằng vào cái xe ca, chui vào gầm và bị chẹt nát bét đầu. Hay như vụ tai nạn ở gần rạp xiếc do một chiếc xe bus đi qua cũng chẹt nát bét đầu, em cũng được chứng kiến nao nó bắn xa đến mười mấy mét nhìn mà muốn nôn ra.
    Mẹ em là bác sỹ và hoàn cảnh nhà em cũng không giàu có như những nguời có bố mẹ làm bác sỹ khác và có thể nói là rất bình thường vì mẹ em không ăn tiền của bệnh nhân, em luôn nói với mẹ em con không cần nhà mình giàu như những gia đình có bố mẹ làm bác sỹ khác mà con muốn mẹ giúp đỡ những bệnh nhân là được rồi, và cái này thì có lẽ chả cần em nói mẹ em cũng làm như thế suột bao nhiêu năm qua rồi, bệnh nhân họ qúy thì họ biếu con gà nải chuối hoặc có chăng một chút gọi là quà chứ mẹ em không bao giờ hạch sách bênh nhân là phải đưa tiền, em tự hào vì điều đấy. Vì con người ta bệnh tật đã là khổ lắm rồi, còn hành hạ họ bằng cách vòi tiền thì đúng là không biết cảm thông với họ gì cả, và thơ ơ với cái chết của người khác thì đúng là họ không có lương tâm của một con người ít ra thì chúng ta cũng là con người với nhau.
    đôi lời tâm sự với các bác và các bạn, nhưng để tránh những tình huống xấu nhât mọi người nên tuân thủ luật lệ giao thông, không đánh võng vượt ẩu để bảo vệ chính mình và người khác
    Em xin hết
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là chuyện đó khó thể tránh khỏi nhưng mình đang đề cập đến cái y đức và trách nhiệm của mỗi con người trong chính công việc mà họ đang làm . Nếu họ thấy vất vả ,lương thấp họ có thể chọn công việc khác cơ mà .và dù họ có vất vả hay gì đi nữa nhưng trong cuộc sống còn nhiều nhiều người vất vả hơn họ ......và đấy là 1 cái nghề , mà đã là nghề thì nghề nào cũng có rủi ro , khi rủi ro xảy ra phải chấp nhận ............. BS là cũng 1 trong những nghề làm dâu trăm họ ........ nhưng bạn cứ để ý mà xem .....nhưng vị bác sĩ già thì họ rất nhẹ nhàng và có tâm thực sự , còn các chú mới ra trường hay mới loe nghoe leo lên này lọ hay bộ phận hay mấy cháu y tá thực tập thường hay vênh váo tưởng mình là người ban phát sự sống không bằng thì không thể chấp nhận được khi thấy họ quát lác nhưng người bệnh ở dưới các huyện lên khám chữa hay cấp cứu ... mình chứng kiến 1 bác sĩ trưởng khoa phải vào xin lỗi 1 bác già bệnh nhân và mắng té tát em y tá khi thấy có nhưng hành động thô lỗ với người bệnh . Chứ còn nếu mà wen biết hay cơ to thì bố bảo họ dám chậm trễ
  10. Sexyde`mini

    Sexyde`mini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Oầy pác ơi ....cái lí do đó cũng chỉ là 1 phần thôi mà cũng không thể đổ tại do lương bèo đc . tuần trước em chứng kiến 1 vụ ở bệnh viện Xanh Pôn . Hôm đó em vào viện trông bà già em nằm viện , 12h đêm ,1 ca cấp cứu dồn dập đưa vào . nạn nhân là 1 thanh niên bị chém 2 phát . 1 phát vào đầu , 1 nhát vào đùi .
    DCM cái bọn chó Bs trực ở đấy mắt chúng nó mù hay là người nhà bệnh nhân chưa đến kịp mà tọi vào mồm chúng nó 1 cục tiền to như cục cưt . chúng nó phát hiện đc ra mỗi vết thương ở đùi , băng bó lại rồi cho nằm ở đó . trong khi đấy , vết chém định mệnh lại nằm ở ngang đầu , dài tầm hơn 10cm . độ sâu chắc là phải ngập con dao hix .. máu chảy be bét . mả tổ chúng nó thế mà chúng nó không nhìn thấy thì pó trym . nạn nhân nằm đó . máu chảy qúa nhiều . khi người nhà vào đến nơi thì đã muộn . nạn nhân đã chết do mất quá nhiều máu vì không đc băng bó cầm máu .[ chắc là do uống rượu nên khong cầm đc máu ]
    CHẾT OAN
    Hiện trạng của BV lúc đó là đang đêm , không hề đông bệnh nhân . thử hỏi 1 tuyến bệnh viện trung ương lớn như Xanh Pôn , nằm giữa lòng thủ đô mà bác sĩ lại có thái độ như vậy với những bệnh nhân cấp cứu nghiêm trọng .
    giả sử như hôm đó là đổ tại lỗi do không phát hiện ra vết chém trên đầu nạn nhân . nếu như thế thì cái lọai BS đấy thì phải cho về vườn ngay ===> VÔ TRÁCH NHIỆM + CHUYÊN MÔN KÉM .
    DCM cái bọn chó "LƯƠNG Y NHƯ MẸ MÌN "

Chia sẻ trang này