1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn trong cơn mưa __??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn trong cơn mưa __??

    tuổi chúng mình hầu như ai ai cũng thích mưa ... mình luôn cho rằng cơn mưa sẽ có thể xoá tan nỗi buồn trong tim mình .. cơn mưa nỗi buồn như luôn gắn liền với nhau vậy ..
    lúc này mình cảm thấy trơ trọi bơ vơ nhất .. sợ nhất .. mình chẳng biết làm gì lúc này .. mình muốn hất tung cái dù .. để được tắm mát dưới trời mưa ..để xoá đi mọi tâm trạng của mình lúc này ..

    các bạn ơi !! các bạn đã bao giờ tắm mưa chưa .. các bạn cảm thấy thế nào ... ?????
    chúng ta hãy nói chuyện về mưa nhé ..


    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Cho bô lão vào góp ý nhá. Bô lão có sở thích quái chiêu đó là tắm mưa. Để bô lão nói sơ vài kiểu cho đàn em nhá.
    Tắm mưa thì cũng có nhiều loại, lúc vui lúc buồn, và cũng tuỳ từng mùa. CD cũng có một số kỷ niệm với những cơn mưa.
    Lần đầu tiên là khi CD tốt nghiệp cấp 2. Hôm đi xem kết quả thi vào cấp 3, lúc biết mình đã đỗ CD cởi phăng áo mưa phi xe đạp khắp thành phố, mưa rào mùa hạ rát hết cả người nhưng lúc đó vì phê quá không còn biết gì. Kết quả là về nhà cảm lạnh mất một tuần ( đây cũng là lần duy nhất đi mưa về bị ốm)
    Những vụ tắm mưa của CD còn liên quan tới một sở thích kì quặc khác đó là đi lang thang. Ngồi nhà chán vác xe đi lượn, buồn chuyện gì vác xe ra lượn, thấy cô đơn trống vắng cũng vác xe ra lượn.

    Có lần CD đã lượn lờ từ 9h tối đến 2h sáng,mà cũng không biết là mình đi nhưng đâu (kể cũng hơi điên thật) tối ý trời mưa nhỏ nhưng mưa ban đêm thì lạng buốt không khác gì những cơn mưa mùa đông. Từng giọt nước lạnh toát lăn dài từ đỉnh đầu xuống mặt, gáy rồi xuống lưng. Cảm giác duy nhất CD còn nhớ lại buổi tối hôm đó là một cái lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống sống lưng mặc dù đó là một buổi tối mùa hè. Thế mà hôm ý đi về lại ko bị ốm mới lạ.
    CD thích đi lang thang, mà đặc biệt là lang thang dưới mưa vì nhưng lúc mưa đường xá thường vắng tanh chỉ có mỗi một mình. Khi cầm tay lái đầu óc rỗng không, không phải lo nghĩ cái gì. Có hôm mượn được của thằng bạn cái phone, vừa dầm mưa vừa nghe nhạc phê không chịu được. Đã có ai thử vừa đi dưới mưa vừa nghe "Through the rain" của Cinderella hay "November Rain" của G&R. Mà nhất là November rain, có ai biết mưa tháng 11 là như thế nào chưa, mưa to hạt mưa nặng đi bộ mà còn rát cả mặt mà hơn thế là nước mưa thì cứ như là nước vừa lôi ra từ tủ lạnh.
    Mỗi người có một sở thích riêng của mình bởi vậy CD hi vọng mọi người đọc xong những lời CD viết thì đừng phê phán trêu chọc, tôn trọng sở thích của người khác cũng chính là tôn trọng sở thích của mình. Mà CD cũng không chỉ có mỗi một cái sở thích quái gở này mà cũng có những sở thích bình thường như mọi người. VD: Net, Hafl Life .v.v.

    Don't know what to say now, don't know where to start
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Rất hay ...mưa làm cho con người lãng mạng .....Nhất là những đôi trai gái yêu nhau ...Đã yêu thì chắc phải có lần nào đó hai đứa cùng nhau đi dưới trời mưa ...Hic nói thế thôi tui đây cũng chẳng biết thế nào , yêu quái đâu mà có cảm giác ...đến buồn ....
    Hỏi nhỏ mọi người thích đi dưới trời mưa như thế nào ...? Thế có ai đã từng đi dưới trời mưa những hôm bão chưa , hay những ngày mùa đông giá rét ...Trên người mắc mỗi hai cái áo ..Hic phê hết biết luôn ....nhưng hơi sợ.............

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  4. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    chac chac. chac phai tro tai tham tu tu thoi. Nay ba rosebut, hinh nhu khi post nhung bai nya tam trang cua ba ko duoc vui thi phai ma sao ba toan post bai nhac ve noi buon the. hic, doc roi cung buon luon. Thoi ba chiu kho post bai nao vui vui cho tui nho cai. Tinh tui vui ve ko ua may chuyen buon dau nghen
    size=4
    Blue
    Tuan
  5. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đã từng, bão thì bất đắc dĩ còn mưa đông thì cố ý (có áo mưa mà ko mặc)
    Trong đêm ta mơ,mơ về một cõi, mơ thấy em về.

    Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Thằng củ chuối,grrrr,thảm nào máy móc của tau nó hỏng hết cả thế này,hichic
    Mà mày cũng giống tau đấy,thích đi dưới mưa,nhưng mà là đi 1 mình thôi,thế nó mới thấm,hoặc là có người iu nào đi cùng thì cũng được,càng fê,mỗi tội chưa có em người iu nào đi dưới mưa cùng tau cả,chắc chưa kiếm được người đủ hâm để iu tau như thế,hị,thêm nữa bây giờ tuổi già sức yếu,chả có đủ can đảm mà đi 1 mình nữa........lâu lắm rồi không tắm mưa.
  7. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Èo cái phone của mày có bi nàm sao wé đâu, tau đã phải cẩn thận cho nó vào trong cái túi nhựa rồi mày đừng có mà lừa đảo.

    Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
  8. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ừ trong mưa buồn thậy đấy nhưng mà thích nhất là tắm mưa mát vô cùng vả lại mưa ngủ mới ngon chớ
    A free life A relax death[​IMG]
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em từ khi em buớc chân vào cấp 2 đến giờ em chuyên gia đi mău, cứ trời mưa là em dắt xe ra khỏi nhà di chơi mà cái cảm giác của nó thích cực luôn hic hic cho dù em bị mắng thế nào thì bằng mọi giá khi mua em cũng cắp cái áo mưa chỵa ra ngoài bằng đc thì thôi, .Sao nó lai có cái cảm giác thích như vậy. Em vẫn còn nhớ rất rõ vài lần mưa to lắm , em đi mưa vui da man hi` h`i Lần đấy em học lớp 7 em đang đi học thì tự nhiên trời mưa dã man .bà em đem ô đến trường cho em để em đỡ bị ướt nhưng mà em giả vờ cầm ô chỵa truóc rùi em bỏ ô ra đi lang thang trong mưa nhu thế hi` hi` đã thế bà còn về trước em nữa chứ, thế nên về nhà ướt như chuộ lột môi thâm tím , mẹ thấy thế bắt đi tắm rùi ngay nhưng em lại chạy lên gác hi` `hi ra ngoìa lan can nghịc nước tiếp thế là hôm đấy mẹ cáu quá đánh cho một trận đau ko thể tả đc.Nhưng mà cũng chẳng chừa
    Lần thú hai này em cũng nhớ dã man à .Lần đấy là bão chứ chẳng phải là mưa nữa, em thấy mưa thì từ bà ngoịa đi về nhà, lúc đầu em ko nghĩ là mưa to thế hôm đấy mưa to lắm ý, em còn chẳng thể đi xe đc cơ hic hic gió thổi cứ như là có thể kéo đc người em cùng cái xe bay lên trời ngay ý , nhưng cái cảm gíac đấy càng làm em thích thú , em lai đi lang thang lòng vòng cho dù gió nước mưa bay tạt vào mặt chẳng nhìn thấy cái gì nữa cả nhưng sao ma` hôm đấy vui thế mà em nhớ mãi đến bây giờ, chẳng thể nào quên dc hi` ` sau đó hôm sau ra ngoài đường hi` hi thấy cây cối hi` hi` nhà thì bay ca nóc hi` hi` thế mà lúc đấy mình hcẳng biết dợ là gì cả hi` hi` vui lém em thích đi mưa lắm! Em đã post một bài " cảm xúc dưới mưa" ở bên 82 rui hi` hi` nhưng em chưa kể cái chuyện này hi` hi` bây giờ em mới kể đấy, các bác có thấy em điên ko?
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  10. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    "Buồn" trong mưa á? quả là khó.Mà thôi,cứ "giải quyết "luôn giữa đường cũng được.ai biết là mưa hay là ....
    Love Don't cost a thing

Chia sẻ trang này