1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn trong cơn mưa __??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ??????????????? giải quyết cái gì ???????????
  2. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc em Brit hay giải quyết nỗi buồn trong cơn mưa đây. Anh em 86 nhớ đi rình nhé

    Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    rình đê anh em ơi!
    Baptised in Blood
  4. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hihi..vui nhỉ, khi nào đi nhớ rủ anh em đi với nhé
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện tử tế lại chút đê!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hị hị em Brit,hum nào buồn mà muốn đi mưa thì gọi anh 1 tiếng nhá,anh đi theo bảo vệ cho,mấy cái thằng đang đứng xa xa kia xê ra xê ra,biến biến,nhòm ngó cái gì
  7. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    bà giải quyết nỗi buồn bên dưới hay bên trên vậy .. nói cái nào .. để anh em chúng tui còn biết ?? he he he

    AnGeL_EyEs_
  8. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ hay là đứng cho gần thế thằng kia

    Hãy sống như chưa bao giờ được sống và yêu như chưa bao giờ được yêu
  9. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,vị trí của tau là do em Brit quyết định,hông phải tau cũng hông phải mày nhá....mà mọi người tán chuyện tử tế 1 chút,gì mà lôi "nỗi buồn" này ra hơi nhìu rồi nhá [:|]
  10. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đó là do em Brit007 khơi ra trước đấy chứ, khổ một nỗi mọi người lại hưởng ứng mới chết. Tiếp tục bàn về mưa nào không bàn về mưa và buồn nữa.

    Hãy sống như chưa bao giờ được sống và yêu như chưa bao giờ được yêu

Chia sẻ trang này