1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI BUỒN TRONG TÔI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lovelygirl_discoveryworld, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelygirl_discoveryworld

    lovelygirl_discoveryworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    NỖI BUỒN TRONG TÔI

    Đêm thao thức bồn chồn bao nỗi nhớ
    Lòng quạnh hưu xé nát tâm hồn ai
    Bao mộng ước tươi đẹp của ngày mai
    Rồi cũng đã chôn vào trong quá khứ

    Và tất cả mọi thứ của đêm nay
    Đều u ám như một cuộc đời đơn độc
    Như dệt lên cho tôi một cuộc sống
    Không có mặt trời và ánh sáng ngày mai

    Tôi chẳng thể có môt tương lai
    Một cuộc sống , một cuộc đời tươi đẹp
    Bởi cửa ngõ cuộc đời tôi rất hẹp
    Đã đè bẹp chết cả trái tim tôi

    Và để rồi trên mảnh đất xa xôi
    Anh đã đi không một lời từ biệt
    Tôi mãi sống với tình yêu bất giệt
    Của người đi không từ biệt được tôi


    LOVELYGIRL sáng tác không hay các bạn đừng chê nhé
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.Bạn có nhất thiết phải rải đinh ở thi ca cùng một lúc mấy topic thế này không? Mod nào xử lý dùm cái.
  3. lovelygirl_discoveryworld

    lovelygirl_discoveryworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiii. Vì ít có thời gian mà bạn , nên tiện thể rải đinh mà , bạn có thể cho tôi làm quen bạn được chứ ?
    nếu đồng ý xin liên hẹ nick name : lovelygirl_discoveryworld.

Chia sẻ trang này