Nỗi buồn Úc châu Chào anh em, Mấy tuần vừa rồi buồn quá, buồn không phải vì vợt gảy hay vì đi đánh dữ quá về gấu mẹ không cho vô nhà, mà vì thằng Federer thua trận semi final. Rõ vớ vẩn phải không anh em? Nhưng chắc anh em hiểu cho là gà tôi nuôi nào giờ đá đâu thắng đó thế mà nay đầu năm gảy cựa.
thế đấy bác ạ, nỗi buồn của bác lại là niềm vui của em. Em thich cai Safin và Federer nhưng ko hiểu sao em lại có cảm tình với người Nga. Hic, chỉ tiếc cho em Sharapova thôi, rõ ràng đang có lợi thế so với con da đen xôi thịt, thế mà thua lại, hic
Bài học cho thằng Federer. Tie break ở set thứ tư, nó dẫn trước 5-2, rồi còn có match point, ăn thấy rõ, thế mà nó bỏ lỡ cơ hội, để thằng Safin quật lại. Kể cũng là số trời......
em thấy bác cũng nên công nhận là để Safin thắng giải Úc là hợp đạo trời thôi, Nếu thằng Federer đánh như năm ngoái thì chán chết, nó vô địch hết, hehe
Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào hả bác?Thằng móm thua là quá đúng rồi.Người chơi hay hơn đã thắng.Cho cái thằng móm hết huyênh hoang. Đúng là chỉ buồn cho Sharapova thôi.Thôi âu cũng là cái liễn Sharapova vừa thắng mụ béo Davenport tại Nhật Bản để đoạt danh hiệu vô địch Tier 1 đầu tiên rồi.Chỉ còn cách vài điểm nữa là vượt qua con trâu đất Serena Go Maria
Xin lổi, tôi viết không rõ ràng lắm nên bạn hiểu lầm. Vớ vẩn ở đây là cái sự buồn của tôi nó vớ vẩn, chứ trận đấu đã kéo dài đến năm sets, hai thằng đánh bở hơi tai, thiếu điều muốn sút quần ra luôn, thì thằng nào thắng cũng xứng đáng cả, không thể nào là vớ vẩn. Còn các ý kiến cá nhân khác của bạn thì tôi tôn trọng nên không bàn.
đúng rồi. có thể lý giải nỗi buồn của Sir Hit là nỗi buồn của tuổi mới lớn vơ vẩn chứ kô phải là....... đúng theo kiểu tôi buồn mà kô hiểu tại sao tôi buồn đấy các bạn ạ(giọng rao rất to rất thẽ thọt : ai.....................mua dưa lê nào)
hehe năm mới dưa lê có vẻ đắt hàng! mọi người buôn xôm quá nhỉ!! tớ cũng buôn tí!! hehe Công nhận trận đó tuy Federer thua nhưng xem thiệt đã con mắt!! Chắc tại tớ ở Nga, có phần ủng hộ Safin nên thấy sướng ! Chưa bao giờ được xem được một trận đỉnh cao đến thế!! chậc chậc... phải chờ đợi trận Federer phục thù mới được!! hehe ko biết bao giờ mới được xem trận đó nhỉ?? Năm nay Safin quyết tâm đoạt ngôi số 1 mà ! Nên thể nào trong năm con gà này cũng sẽ được xem trận đó thôi! hehe Trên sân "đá gà" bây giờ chỉ còn 2 con này là kì phùng địch thủ thôi! Bác hititlikefederer chuẩn bị tinh thần đi! Gà của bác trình độ vẫn còn cao hơn gà Nga mà! Trận tới chắc là gà bác sẽ thắng thôi! Bác chuẩn bị xiền đặt cược là vừa!
Nếu tôi không lầm thì record giữa thằng Federer và thằng Safin là 6-2 nên thằng Safin cần phải thắng thêm vài trận nữa thì mới có thể gọi là kỳ phùng địch thủ. Technically speaking, hiện tại thằng Federer bỏ xa đám top 5, duy nhất chỉ có một thằng Safin là có thể với tới gần level của thằng Federer. Nếu thằng này có tâm lý + tinh thần vững vàng, phong độ ổn định, tính tình điềm đạm, thì chắc chắn nó sẽ là một kỳ phùng địch thủ của thằng Federer trong tương lai. Nhưng theo tôi nghĩ là hơi khó vì thằng này phong độ bất thường, tính tình nóng nảy, không biết bây giờ thì sao chứ lúc trước nó là vua đi chơi đêm (rượu và gái mà nguyên đêm thì sáng hôm sau lấy sức đâu mà thi đấu). Nguy hiểm nhất trước mắt bây giờ là em Dasha. Anh em muốn biết nguy hiểm cỡ nào thì hãy nhìn vào gương mặt sáng như trăng, ánh mắt mơ huyền (nhưng không mờ), đôi môi mộng mời gọi, mái tóc bồng bềnh, và nhất là thân hình bốc lửa của em.....thì hỏi làm sao mà thằng Safin có phong độ thi đấu ổ định được.....Nên giải pháp cơ bản và tối hậu nhất hiện thời là thằng Safin phải giao lại em Dasha cho tôi gấp.
Khi Safin và Federer gặp nhau thì tớ mong Safin thắng , vì tớ ở Nga và cũng muốn 1 chút bất ngờ. Nhưng nếu Federer gặp các danh thủ khác thì tớ lại thích Federer thắng hơn ! Công nhận trận vừa rồi của Safin và Federer ở Bán kết Úc mở rộng xem sướng quá, hồi họp và vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, theo tớ, năm nay Safin vẫn khó lòng mà vượt qua Federer được, phong độ của Federer vẫn còn ở rất cao, 1 trận thua ở Úc mở rộng chưa thể nói Safin hơn Federer được. Do đó Bác hititlikefederer cũng đừng buồn làm gì. Ủng hộ Federer là Bác sẽ còn được vui dài dài