1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

    Thịt sắp đến kỳ được băm ra ninh làm bột Nêm, Xương phụ hợp cho nấu Cao rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu.
    Chưa Chồng nhưng thấy baby là thích lắm rồi: Con bạn mình nó bảo " ÔI dào có chồng thì khó chứ có con thì dễ ợt ". Chịu thôi mình o đú được sợ cạo đầu bôi vôi lắm.
    Chưa có 1 vị trí như mong muốn ( MNG ): Học mãi, đầu chứa 1 đống chữ cũng chả giúp được gì cho ước mơ. Bố mẹ ko giàu, ko quan hệ hãy quên tư tưởng nhờ vả ai đi. Lại 1 mình đi, đi thấy chậm quá lại chạy, chạy mãi đứt cả hơi vẫn chưa thấy cái gì là tiến triển. Lại mệt mỏi, than vãn, khóc lóc, chẳng ai thương, chẳng ai hiểu, chẳng ai giúp được gì. Lại hỉêu ra là chỉ có mình giúp được mình lại đứng lên đi, đi rồi lại chạy.
    Thành công nhỏ mà thất bại lớn mình lúc tăng lúc tụt, đang tính vô nhà thương điên 1 thời gian để thử cái cảm giác vô thức xem nó nhẹ nhàng cỡ nào rồi sợ xanh mắt cáo phi ra ngoài.
    Tập 1
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy mình thật là vui vẻ, được tắm thoả thích, được nằm dài trên cát mịn ngắm hoàng hôn. Trước biển dường như mọi điều đều trở nên tốt đẹp, cảm giác thật thoải mái như chưa từng biết đến đau khổ.
    [​IMG]
  3. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vào đây... Và cũng chỉ nghe thấy mấy người này rên la ầm ĩ Chả lẽ VIMARU giờ toàn dân chán đời àh !!! Thích lấy chồng thì liên hệ chữ kí bên dưới nhá ! Cũng đang cần lấy vợ cho xong nợ đey
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mình chả thik biển, nhưng mà vẫn cứ đi biển. Mai sau về kiếm cái nhà trên núi, Núi Voi hay Núi Đèo cũng đc.
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Emyeu có định xoá cái ảnh này hok đấy. để save trước .
  6. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đừng tiêu cực thế EMYEU ơi. Mọi việc muốn giải quyết tốt đều cần tâm lý thoải mái. Còn bao người khó khăn mà vẫn lạc quan sống cơ mà, một chút trắc trở đâu đáng gì nhở.
    Cố lên. cố lên. Dù gì vẫn tin vào con gái hàng hải "Cố lên" tiếng tàu là "chải zổ" hay sao ấy nhở.
    Chải zổ...Chải zổ...Chải zổ...Chải zổ...Chải zổ...Chải zổ...!!!!
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Rất thích biển. Hồi trước khi gặp chuyện gì chán đời quá là xách xe phi
    ra ĐS, leo lên đồi ngồi ngắm biển và nghe thông reo. Mùa đông vừa rồi
    rét vậy mà vẫn mò ra biển, gần đóng băng nhưng kỳ lạ, năm nay gặp
    một lũ tuổi teen ra biển diễn phim Hàn Quốc. Có lẽ cuộc sống thành thị
    quá ngột ngạt rồi.
    Biển vắng. Mình thích cái phong vị ĐS ngày xưa, có cái gì đó hoang
    sơ hơn bây giờ. Những ngọn đồi thông mọc san sát, lá thông rụng
    dày phủ kín nền đất đồi khô rắn. Những chiều hè lang thang trên đồi
    ngửi mùi lá thông quyện trong gió biển, thả hồn theo tiếng thông vi
    vút và lắng nghe lòng mình xao động. Lúc đó tưởng như mình đã
    đắc đạo vô vi thoát tục.
    Được silent_hill sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 07/06/2008
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là niềm vui và nỗi buồn mà, đang buồn..vài ngày nữa lại vui..chờ đến ngày đó nhé
    Lấy vợ để GẠT NỢ hay sao. Cho xem cái mẹt đi, ưng thì thảo HỢp Đồng..kéké
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Núi Voi thì được chứ NÚI ĐÈO sợ CHÓ lắm.. Hồi EMYEU học lớp 9 cả lớp đạp xe lên NÚI ĐÈO chơi, sao hồi đó hăng thế đạp xe chẳng thấy mệt mỏi gì. Trèo lên tận cái khu trung tâm khí tượng thuỷ văn gì gì đó, nghe nói trong cái quả cầu tròn tròn có nuôi 1 con ĐỈA to lắm, đứa nào cũng tò mò hỏi mấy cha Bảo vệ.
    Đang vui vẻ hò la, đứa tìm quả SIM, đứa trèo cây hái LAN thì ÔI XỒI ÔI 1 lũ CHÓ ở đâu phi ra cả bọn chạy toán loạn. EMYEU ứ chạy được bị ngã, nghe mẹ nói là nếu bị chó đuổi thì ngồi sụp xuống đất tay giả vờ vơ gạch đá là nó sợ, EMYEU bảo mấy đứa làm theo..MẸ ƠI nó ĐẾCH sợ cứ chồm lên cả lũ hét toáng ...Mãi thằng bảo vệ nó mới chạy ra kêu cái lũ chó của nó về..... được quả xanh mặt...
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Lần này quyết KO XOÁ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này