1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu kinh khủng, tự nhiên nghịch ngợm máy điện thoại thế nào lại thấy 1 cái pic tự sướng của chàng..........là lá la la la...
    Vui quá, hạnh phúc quá, đỡ nhớ đi bao nhiêu.....
  2. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mắt ra, nhận đc ngay lời nhờ vả sì tút lại ảnh của 1 bé con. Ra cafe hăm hở phi vào, oài, nó chụp bằng điện thoại mà còn Pro hơn cả mình thì sửa làm sao Nhòm ngó lung tung, thấy thêm vài hình nữa của mấy người bạn,nom xấu tệ . Nhưng cũng thấy vui vui, vì ít ra ngoài công việc, còn có cái để xem, để cười 1 mình
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay vừa thốt lên rằng: đói quá. Thế là các chị xúm lại hỏi: bánh của Hằng đâu (chị Dịu ăn hết rồi), uống sữa nhé, uống bột ngô nhé,...
    Hehe. Em út sướng thế chứ.
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt đã thấy, nhắm mắt cũng thấy, đi cũng thấy, ngồi cũng thấy, đứng cũng thấy, nằm cũng thấy, đi làm cũng thấy, ở nhà cũng thấy, cứ mình ở đâu là thấy ở đó..huhuhu..huhuhu..nguy hiểm chết đi được ....
    Có 1 bài báo trên nét: Cô gái gầy còm ốm yếu vì thế...
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hỹ hỹ
    hum nay ăn vải, mở mắt ra ăn vải, ăn cơm xong ăn vải, chìu ngủ zdậy chọc xoài nhưng ứ ăn...lại chọc típ mí wả kòn sót lại trên cây, những wả cuối cùng mìn coá thể chọc.... zùi mới hưởng thụ thành wả...hihi hok wên pé hàng xóm gọi sang ăn cùng. tối đến ngồi cắt vải bỏ vô thùng mìn lại hok wên ngồi ăn...cơm xong lại típ tục chiến....
    hỹ hỹ, tối đến nhìn mẹt ===>thành wả là cả 1 đống di tích kòn vương vấn, hu hu mai ứ thèm vải + xoài nữa!
    hè tội nghịp
  6. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vẫn đủ sức xì pam hả
  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hic
    nhìn avt thấy chẳng mún nc nữa
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mắt ra nhìn thấy avt của chú này mà muốn ăn thêm vài bát phở nữa....
    Phải công nhận cơ chú to...xì xì
    Sang Tóp avt của bạn bình loạn của tôi đi đảm bảo chú làm rấy lên BÃO...
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nhồi liên khúc vậy thì nhà máy sao kịp chế biến, thành quả sao đủ nhuần nhuyễn được HA ơi....
    Kìm nén cảm xúc nhà.
    Gửi em blog của 1 tên viết bài rất hay.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-UgTyrYYlaal0XeHACNVLxmDDadrGBhh6Dw--?cq=1
    Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ.
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hôm nay đi coi thi, chả có gì vui. Cả phòng ko có lấy một gương mặt
    sáng sủa, đi về thì tắc đường, bon chen mãi mới thoát được. Mai lại đi
    coi thi tiếp. lạy giời đừng nóng quá ko thì vỡ mặt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này