1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là các ông phải tưởng cầm cái j rồi vì các ông đâu có được cầm tiền. Tiền các bà giữ hết rồi còn đâu nữa.:)):)):)).
  2. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Lại quay về với DQ ...^^
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Cả buổi sáng mới lê lết được từ Hoa Yên lên chùa Đồng, tối về mệt ngất ngây. Lâu ko vận động giờ mới thấy là mình yếu. Haizzz...
    Đi ngủ thôi.
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    hãy tỉnh ngộ và chuẩn bị lấy vợ đi.:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ hôm tiếp đất bằng mông, máy tính chạy bựa quá.
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng như một cái cây, cây càng mọc cao thì lúc ngã xuống càng đau, chưa kể chấn thương sọ đầu để lại thương tật lơ ngơ lác ngác như con ngố!
    Vậy nên, đúc rút ra là hy vọng từ từ, dần dần và có quy mô ko quá lớn lao :'/
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay là cái ngày gì thế ko biết nữa? Từ sáng đến giờ mấy người hỏi vay tiền rồi. Chồng mà biết thì gõ cho to đầu. Hix2. Hy vọng các bạn ko phụ lòng tốt của tớ. [r23)]
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mình hát " Cơn mưa tình yêu " ăn đứt Hà Anh Tuấn...keke.:)). ( Tự sướng cấp 12 giật cấp 13 )
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Cuối tuần làm bún đậu mắm tôm + riêu cua. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Hị hị.
    Đi siêu âm bsĩ bảo baby to vượt tiêu chuẩn rồi, mami ăn ít thôi ko sau này sinh khó, nhưng khổ nỗi ko thể kiềm chế cái sự sung sướng ấy lại đc. Hehe.
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    XIn hỏi bà chị em rất hiền :
    Chăm vợ đẻ có khó và khổ ko? ^^
  10. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước khen riêu ngon, hôm sau khen thuốc xổ tác dụng nhanh.=))

    Bạn Hiền cứ nghén tôm hùm cho nó máu.[:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này