1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì mà topic của tớ bị xoá mất 1 trang nhỉ....có phải vì cái vụ UỐN LƯỠI
    CÓ CHUYỆN GÌ??? SAO KO 1 CÂU NÓI TRƯỚC, ÍT RA CŨNG PHẢI PM LÝ DO..THẬT HẾT CHỊU NỔI VỚI KIỂU NÀY
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Kêu gào cái gì thế. Ko hiểu, mất cái gì, mất ở đâu, mất như thế nào
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, topic nào cũng bị mất trang và mem bị trừ điểm...ai đôn nâu wai...
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    DO LỖI CỦA DIỄN ĐÀN EMYÊU Ợ. TẤT CẢ CÁC NƠI ĐỀU BỊ NHƯ THẾ, KO CHỈ RIÊNG VỚI VIMARU. LẦN SAU CÓ GÌ THÌ TÌM HIỂU QUA 1 CHÚT RỒI HÃY GÀO LÊN THẾ NHÁ. CHỊP CHỊP. SUỐT NGÀY SPAM VỚI CÁI LÃO TO MỒM NHẤT VIMARU NÊN TO MỒM CŨNG CHẲNG KÉM.
  5. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Siêu sao .... ăn vạ.
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    chán vào spam phát - năm nay đúng là năm tuổi, chả biết đi đường nào nữa . nhiều con đường mà chả biết nên đi đến con đường nào - kiểu này dễ phải té đi xa tránh lạm phát thôi
    buồn
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Kêu gào cái gì thế. Ko hiểu, mất cái gì, mất ở đâu, mất như thế nào
    [/quote]
    Đến Mod mà cũng hỏi câu này thì đúng là vinh hạnh cho VIMARU quá mà.
    To:em-rat-hien: Xin cảm ơn về lý do, xin cảm ơn về lời nhắc nhở..
    To: kimhoan: Xin cảm ơn về sự nhận định
    To SECO: Xin cảm ơn.
    Và cuối cùng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới EMYÊU người đã luôn sát cánh bên tôi, giúp tôi hoàn thành tâm niệm này. ..
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    SORRY
    Một lần giận là mỗi lần xa
    Anh đã bảo em đứng bao giờ thế nữa
    Môi ưỡc cong cứng đầu không sửa
    Vô tình em chạm nỗi lòng sâu
    Anh hiểu mà, em chẳng cố ý đâu
    Em chỉ nói dối, con gái thường hay thế
    Dẫu biết sai, ơ mà cứ kệ
    Em hững hờ trong vòng tay yêu
    Rồi bỏ qua lần thứ đầu tiên
    Em lại cười điền nhiên trong hạnh phúc
    Nào biết đâu trong anh đang vỡ vụn
    Chờ 1 lời yêu thương mãi xa xôi
    Em tiếc chi 1 lời nói yêu thôi
    Anh cũng như em cần quan tâm cần thương nhớ
    Đàn ông đâu chỉ có cung tên búa rựa
    Anh lại một lần nữa bỏ qua.
    Và cứ thế là xa
    Thật vô hình đến chính anh cũng ko hiểu
    Em cứ chạy theo lắp ghép từng mảnh vỡ
    Chắp vá tim anh đến héo gầy.
    Xin lỗi anh.
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang làm sao thế này, niềm vui, cuộc sống, hơi thở lại đi phụ thuộc vào một ai khác sao, họ quan tâm thì mình mới thở được, mới ăn được, mới làm được. Ngược lại là địa ngục, là bóng tối, là gì đó tồi tệ lắm, SAO PHẢI KHỔ THẾ HẢ.
    Mày là ai, là đứa nào vậy hả EMYEU, nhìn lại gương đi đồ ngu, hãy là chính mình đi, hãy tỉnh lại đi, SỐNG LÀ NTN HẢ..
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hic,hic,hic...Mình già ròi, đi cạnh mấy em zai mờ chỉ muốn tuổi giảm đi một tí, đỡ phải xưng chị chị em em, chán chết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này