1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Gớm chửa mod phủ sóng rộng thế, có gì hay ko, cho hóng ké tí
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Á,đi chơi không được đàm đạo về các zai các gái á? Giời, mất vui, mất vui. Ăn thì ăn mãi cũng hết, uống thì uống mãi cũng cạn, chỉ có buôn chuyện là chẳng bao giờ hết thôi. Hiu hiu, mod đâu hết ròi, phát động phong trào ọp đê...
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi phỏng vấn lấy Visa, tiếp mình là 1 chị người Mỹ xinh như mộng, mắt nâu, tóc hạt dẻ, nói tiếng Việt như người Hà Nội....Yêu ghê cơ.
    @ Em_rat_hien: Tớ bị lộ hàng với Mod trầm trọng do mod có quá nhiều chân rết, và trình hóng quá cao.
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nhà tớ trở thành chỗ đàm đạo ọp ẹp, MẠI ZÔ MẠI ZÔ..OF đi nghía cái...
    Tớ chỉ thích ọp ĂN thôi, lẩu liếc bia bọt gì đó ngùn ngụt 1 tí ..cuối tuần này leo máy bay òi, sáng thứ 2 kí kí hợp đồng giữa tuần sau mí viền....
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Hà NỘi mưa to ơi là to, mình đi thăm con bạn mình ốm, nhà nó cách nhà mình có 2 km thôi mà lúc về mình bó tay vì chạy vòng vòng đường gần cũng như đường xa mà ko thể về nhà được. Lụt...lụt,,,các xe chết máy đạp phành phạch trên vỉa hè. Tớ bị tịt máy 2 lần do hấp tấp lao vào ao nước cứ nghĩ thằng trước thoát là mình thoát ai zè cái gầm của mình nó tè tè quá nước tràn vào bô..ặc..ặc...tịt..
    Mưa vẫn to, tát vào mặt mình đen đét, quần ướt qua gối dính chặt người ghét ơi là ghét muốn tụt hết xừ nó ra, người rét run lên cầm cập. Cuối cùng quyết định quay về nhà con bạn ngồi chờ mưa ngớt, nước rút rồi té..
    Bụng đói, cạp tạm cơm nhà nó 2 bát, tranh thủ tắm nóng lạnh và mượn nó cái quần ông đồi ( quần ngố ấy ) và lại tằng tằng bắn xe ra...Ôi nước vẫn đong đầy như sông như suối...liệng cho 1 vòng trái đất vẫn rứa..quyết định quốc bộ dắt xe....CŨng may đã yên cái bụng nên tay chân cứng cáp hơn 1 chút....10h mới mò đc đến nhà..thành công vĩ đại..Nhưng cứ hắt xì hí mãi...chân tay bắt đầu run run, đầu đau chát chúa...lưng mỏi ê ẩm..xong.thế là xong..mình đã dính cái bệnh con GÀ...
    Kết quả là sáng này đi làm với 1 cái xác chết....
  6. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    đang nằm say ơi là say tự dưng chẳng hỉu seo jật mìh nè, jật xong nhìn xuống dưới thì thấy kí alô của mìn nằm way lô lô.
    mở ra kêu nt tí thì oạch oạch, ngất 15s.... đã bị vỡ màn hình, mà lại vỡ kỉu lạ ơi lạ, vỡ trong ứ vỡ ngoài.hic.pùn mí h
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đọc chả hiểu cái chi mô....
  8. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ý em ló muốn lói nà : " Em ló ngủ, giật mình thức giấc , đạp phải cái mô bai, cái mô bai nó rơi, và bị vỡ màn hình ". Khổ thân kon bé, dân tộc Kinh tập lói tiếng Tày lên nà hơi bị khó hiểu
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình lại ốm rồi, khổ chưa. Bảo ghét cái gì nhất lúc này đó là GHÉT ỐM. Toàn thân mình mệt mỏi, đầu mình đau muốn vỡ tung ra, cổ họng khô cứng , chát xít và hôi dình....Mình ko ăn được...Khổ nhất là ko biết mua thuốc gì uống 1 phát khỏi luôn...ra hiệu thuốc mấy em học TC Dược ra trường ko xin được vào đâu gia đình mở cho hiệu thuốc phát biểu bệnh ú a ú ớ cho mấy cái viên xanh đỏ tím vàng chỉ tổ gói cho lắm giấy.....
    Ôi mà mệt vẫn hoàn mệt....Đi làm vẫn phải đi làm....Hu hu hu hu Từ ngày lên đây ốm liên miên, người chẳng ra cái hồn người.....
    Đi thăm con bạn ốm và kết cục là ốm theo nó....Cầu trời cho nhanh khỏi nhé, con hứa nếu khỏi con sẽ cảm tạ ơn giời, sẽ hát tặng ngài nghe vài tác phẩm con tự sáng tác..chứ ốm thế này con chịu ko nổi...
    Trời vẫn âm u như cái mặt bị ăn tát, sưng lên tím bằm, xám xẹt...lại 1 trận trút nước nữa đây...ghét mưa lắm rồi...
    Một mình buồn thật...Anh gần mà như xa....
    Chờ đợi và cùng cố gắng nhé....
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Đến hôm nay tự dưng cảm thấy cái mục tiêu mà mình đã theo đuổi suốt
    5 năm trời quá ư vô nghĩa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này