1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    vô seo kòn theo áh chú?
    mà chú có vẻ nhận ra vứn đề lâu nhẩy? tận 5 năm lận.hix
    chắc lấy vợ đến năm 80 mới nhận ra vợ hem bít nấu rau wá
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Có những thứ ko thể đặt lên bàn cân để tính toán
    Có những thứ dù vô ích nhưng vẫn ko thể vứt bỏ
    Có những đam mê dù vô nghĩa vẫn cố theo đuổi
    Khổ thế đấy.
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hiểu phần nào cảm giác của Silanh, mình cũng đã từng như thế. Nhưng lại qua, mình lại tìm được mục tiêu của mình, tìm lại được niềm đam mê và lại sống lại phấn đấu. Những lúc mệt mỏi hay gặp liên tiếp thất bại dù nhỏ cũng khiến bản thân chùn bước. Hãy hi vọng mọi điều sẽ qua. Đêm có bao giờ kéo dài được mãi, mặt trời lặn mặt trời lại lên. Mưa gió không bao giờ hết trọn 1 năm, biển không phải lúc nào cũng chỉ sóng lớn.
    Cũng như chúng ta thất bại nhưng không ngừng hi vọng.
  4. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    pùn thế hok bít
    tự dưng đọc!
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ko có gì phải buồn cả. Sống là chiến đấu Đôi khi cứ kệ mọi thứ
    và sống cho trái tim mình. Sống thế mới thấy đời đáng sống.
  6. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Vui thì vui đấy nhưng mà cũng buồn ngay được.
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, rất nhiều thứ không thể đặt lên bàn cân được( phi vật chất)
    Vô ích à, lúc này thôi. Biết đâu sẽ có lúc có ích.
    Chẳng có đam mê nào vô nghĩa.
    Ông bạn dạo này tâm trạng quá đấy.
  8. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, hoá ra nhiều người tâm trạng quá nhở ! 5 năm mới nhận ra là ko mục đích, thường thôi mà. Biết là ko mục đích từ đầu mà vẫn co kéo đc 5,6 năm để cuối cùng nhận kết quả đắng nghét còn chẳng sao. Chẳng nguyền rủa, chẳng ồn ào, cười nhạt rồi quay đi thôi....Tái ông thất mã, phải tin rằng cuộc đời luôn công bằng, ko mất ko, ko đc ko cái gì hết.
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tâm trạng đếch gì, viết lăng nhăng cho người ta tưởng mình lãng tử tí
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nhân vô thập toàn, chúng ta là con người , không phải thần thánh mà o tránh khỏi được những sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta sống thật với lương tâm, hãy là chính mình. Tại sao đau khổ lại o thể khóc, vui sướng lại o thể cười. Uỷ mị thì bị coi là xấu xa hay sao mà phải che dấu, lấp liếm đi. Cố tạo ra cái bề ngoài thật mạnh mẽ, đạo mạo, cường tráng trong khi có những lúc mình mềm yếu đến thế.
    Mình o thích sống kiểu giả tạo như vậy. Đã sống cho ra sống, hãy trung thực với chính bản thân mình. Khéo léo hay tế nhị trong cách thể hiện mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này