1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hum ni đi mua xe đạp, xăng leo já xe đạp cũng leo lun, 2tr1 hic
    thế là bố ứ mua cho mìh bùn thế hok bít, đi học lại fải đổ xăng!
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Xăng thì tăng, vàng thì giảm, thị trường loạn hết cả rồi, chẳng hiểu nó đi theo cái quy luật gì nữa.....
    Hôm nay là 1 ngày chẳng buồn , chẳng vui...cô bạn của mình thì tan nát cõi lòng vì những kẻ phản bội vô lương tâm..lúc yêu thì chiều thế đấy, dịu dàng thế đấy..vậy mà lúc thôi thì lạnh lùng, tàn nhẫn ....em hãy quên anh đi, anh là 1 thằng tồi, 1 thằng khốn nạn..anh ko xứng đáng với em..anh thề là anh chỉ yêu có 2 người thôi cô ấy và em...thật kinh khủng, thật tội nghiệp cho cả 2 cô gái...mình sẽ ở bên bạn mình suốt những ngày tiếp, phải cho cô ấy thấy rằng cô ấy còn rất xinh đẹp và quyến rũ...Hãy vững vàng lên nhé, với những kẻ không có tư cách, sống ko có trách nhiệm, những kẻ đểu giả rồi cũng sẽ phải nhận những cái kết cục chẳng ra gì. Bạn hãy cố lên nhé..vượt qua..vượt qua..rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến...
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Cũng không thể nói là tồi khi người ta còn có quyền lựu chọn. Anh ta cũng không muốn yêu cùng 1 lúc 2 người và chủ động chia tay, dù sao thì cũng là dám nói ra sự thật(Trong trường hợp vẫn có thể giấu được). Thôi thì ta hãy cứ phải chấp nhận thực tế thôi. Cầu chúc cho bạn EMYEU sớm vượt qua khủng hoảng và tìm được tình yêu đích thực.
  4. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chúa phù hộ cho bạn của emyeu..... Và Chúa cũng sẽ phù hộ cho " thằng khốn nạn " kia Dù sao thì nó còn 1 chút bản lĩnh để nói ra. Mình ước đc trở thành 1 " thằng khốn nạn " mà tập mãi ko đc
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cũng không thể nói là tồi khi người ta còn có quyền lựu chọn. Anh ta cũng không muốn yêu cùng 1 lúc 2 người và chủ động chia tay, dù sao thì cũng là dám nói ra sự thật(Trong trường hợp vẫn có thể giấu được). Thôi thì ta hãy cứ phải chấp nhận thực tế thôi. Cầu chúc cho bạn EMYEU sớm vượt qua khủng hoảng và tìm được tình yêu đích thực.
    [/quote]
    Bạn EmYEU mà đọc được những dòng này chắc cô ấy sẽ vơi đi rất nhiều, được chia sẻ như thế này chắc cô ấy sẽ ko alo đòi chết như vừa nãy nữa....
    Nếu như Seco nói thì quả là anh chàng này đâu có gì là quá thể và quá đáng trách, vấn đề là anh ta dàn dựng 1 câu chuyện về mình về bạn gái cũ mình và anh ta diễn vô cùng đạt 1 kẻ đáng thương đến EMYEU lúc đầu phản đối họ mà cũng phải đồng ý khi họ quyết định yêu nhau. Anh ta sắp xếp mọi tình huống chi tiết cho tới khi anh ta mất tích. Thật may sao con bạn mình nó lại nhớ được sdt của bạn gái cũ anh ta khi 1 lần vô tình nghịch máy đt của hắn ( Thực ra o phải là cũ mà anh ta cố vẽ ra 1 câu chuyện để bọn mình hiểu đó là cũ thực ra là vẫn đang.....)..Bạn mình đã alo cho cô bé đó và bất ngờ anh ta đang ở ngay cạnh bé đó..sự việc bại lộ cô bé cũ ấy o rõ đã đưa điện thoại cho anh ta và anh ta nhổ toẹt 1 câu..." Em nhầm máy rồi.."
    2 tiếng sau anh ta gọi lại cho bạn mình và nói.....NHƯ TRÊN....
    Thật kinh khủng...bạn mình nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và chấp nhận sự thật này...
    Nhưng nếu nó đọc những lời động viện của mọi người thì mình tin nó sẽ mạnh hơn 1 chút...
    Cảm ơn Seco..
    To:conmongmi: Mày vô mà đọc nhé con kia...rồi mày thấy hắn chả đáng 1 xu ghẻ nào..mày xinh và đáng yêu lắm mày biết không..chỉ cần mày tìm lại chính bản thân mày..tự tin và kiêu hãnh như ngày nào...tao tin mày sẽ lại hồn nhiên ca hát trở lại...
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nó ko dám nói trước mặt con bạn tớ đâu ạ, nó lấy cớ bảo về Huế thăm gai đình 1 tuần nhưng lại mất tích luôn, may mà bạn tớ nhớ sdt của bồ hăn, alo cho con bé đó, con bé đó chưa hiểu đầu cua tai nheo gì nên đã bảo với bạn tớ là.." ôi ôi anh ấy đang ở ngay đây ạ..."..Cu em bị lộ nên lấp liếm = câu " Em nhầm máy rồi.." trước bồ cũ để bồ cũ tưởng chuyện nhầm nhọt và sau 2 tiếng alo lại và nói:
    Em à, thực ra anh đã nói dối rất nhiều người, anh nói dối cả bố mẹ anh, thực ra anh phải du học bên Nga 6 năm nhưng anh chỉ du học có 4 năm thôi và đã trở lại việt nam nhưng o dám về nhà mà thuê nhà ở HN. Ko phải anh đang học cao học của trường Mỏ đâu, anh nói đói đó, hôm trước là hạn anh từ Nga về nên em gái anh và bạn gái anh từ Huế ra HN đón anh về , anh đã nói dối là anh về huế thực ra là anh sẽ về hẳn và sẽ o bao giờ ra HN nữa...Anh yêu anh...giờ anh đang rối trí..anh sẽ vào SG làm việc em có chờ anh được 1 năm ko......ĐÓ là câu chuyện của ngày hôm đó....Nhưng chỉ ngày hôm sau thôi..bạn mình alo yêu cầu ra HN để giải quyết vấn đề thì được nghe:
    Anh mệt mỏi lắm rồi..anh chán lắm rồi, anh thấy đã vơi bớt nhớ em , yêu em..anh ko còn thấy yêu em nữa..anh quen với hình ảnh của bạn gái anh rồi, anh quen có cô ấy bên cạnh rồi và cả gia đình anh nữa....Em quên anh đi...anh cúp máy đây..thê là hắn nói là làm cúp luôn....cúp luôn tới tận hôm nay ..bạn mình nhờ mình alo cho hắn mà..tò tí te số máy o liên lạc đc...
    Ô hô..hay nhỉ...thay đổi đến chóng mặt..bạn mình cứ hi vọng lại thất vọng...
    Ngày mai mình có nghĩa vụ đứa nó đi cắt tóc, đi làm đẹp, đi mua sắm....
    Ngày kia đi cafe, dạo bờ hồ
    Ngày kìa vác màu, tranh, bút và mua 1 vài đồ ăn 2 đứa ra ngoại thành HN vẽ tranh..
    Cố lên bạn nhé...mình luôn ở bên bạn...
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Con người ta tuyệt vọng khi niềm tin bị phản bội. Nhưng conmongmi à, Fran thấy bạn may mắn vì đã nhận ra con người thực sự của anh ta. Như lời EMYEU thì quả thực anh ta không xứng với bạn đâu, và cũng chẳng xứng đáng với bất kỳ cô gái nào. Hãy loại anh ta ra khỏi đầu óc mình càng sớm càng tốt, cố lên nhé. You''ll never walk alone .
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chấp nhận chia tay, tống tiễn anh í bằng một nụ cười, để cho nó biết là mình chẳng thèm ghét nó làm gì, chẳng cần trách nó làm gì, chẳng cần tức giận với nó làm gì...mờ là mìn khinh. Cái thứ đàn ông sống bằng nghề nói dối thì đời cũng chỉ cho hậu thêm mấy ngày nữa thôi....chẹp chẹp! Chúa phù hộ bạn của emyeu, mìn ghét mấy thằng phản bội....Hiu hiu!
  9. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    chị ! nên cảm ơn thằng cha đó vì đã giúp mìh có cơ hội đến với người thực sự iu mìh nhìu hơn!
    e nghĩ cả kon trai lẫn gái đều có 1 điều j đó hok nói ra đc, dù sao đó cũng đã từng là người mình yêu, chúc cho người ta hạnh fúc ( dù người ta thực sự đểu or vờ đểu), chúc cho bạn chị hạnh fúc dù rất yêu và cố wên!
    all zùi cũng wa nè ...
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ôi...Emyeu bất lực với nó rồi, hôm qua nó nhắn cho chàng những câu mùi hơn cả lúc yêu nhau, rằng sẽ chờ và sẽ luôn nhớ về chàng...nó đi với mình mà chỉ toàn kể về anh ta...từng con đường, từng góc phố, từng quán cafe in đậm hình dáng chàng....
    Mình nói: Mày bị điên thật rồi, là tao chả o chửi cho mốc mặt lên ấy chứ còn nhớ mới chả nhung...
    Nó: Tao vẫn hi vọng 1 ngày nào đó anh ấy quay về...........
    .........
    Mình hiểu là hiện tại khó mà bắt nó chấp nhận, khó mà bắt nó quên tên kia được ngay lập tức nhưng ít ra nó cũng phải thừa nhận sự đểu cáng của tên kia mà đứng lên.....
    Mình bó tay rồi, hết cách rồi...muốn nhồi nhét sự căm thù vào đầu nó mà ko thể được...cũng may là nó hết có ý định chết rồi...Nó chịu đến xưởng vẽ...chịu đến lớp nhảy...chịu đi ra ngoài...và chịu khó ăn cháo rồi....Bước đầu thế là tốt...Cố lên..
    Mọi người cho mình cách nào kéo cái con đang mụ mị kia tỉnh ra 1 chút...Có cần thiết chùm kín chăn đập cho mấy đập không??/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này