1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    Khi em yêu anh, em đâu biết trước một ngày...
    Một ngày tình yêu sẽ thế này....
    Làm sao mà anh biết trước bây giờ,
    tại sao ta không còn yêu nhau?
    Khi em yêu anh anh đâu nói trước một ngày, một ngày làm em quá đau buồn.
    đừng tưởng rằng chỉ một mình em phải đau, còn anh đây không đau chút nào sao?
    Có biết em đau rất đau
    nhưng anh cũng rất đau,
    thật lòng em không muốn mất anh đâu người ơi.
    Nỗi đau rồi sẽ qua rồi sẽ đến một ngày, một ngày kia em sẽ quên được anh.
    Đk:
    Một ngày rồi cũng sẽ quên đi khi không còn có anh kề bên.
    Một ngày rồi cũng sẽ quên đi khi em đã không còn yêu anh.
    Giờ người lại nỡ nói thế sao,
    đến khi tình yêu em đã trao chẳng lẽ anh xem như trò chơi.
    Cuộc tình nào cũng sẽ cay đắng biết yêu phải biết trước đắng cay. Cuộc tình nào cũng sẽ tan vỡ với ai rồi cũng sẽ vỡ tan.
    Giờ em đã không còn yêu anh biết phải làm sao đây hỡi em.
    Có lẽ từ đây em sẽ không yêu một ai yêu quá thật lòng
    RỒI CŨNG SẼ WÊN ĐƯỢC NHAU THÔI!
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Dư luận, thầy dùi, bô kích, đá đểu...không thể thay đổi Fran đâu.
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ô, thầy dùi gì thế bạn stf?
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng o hiểu Fran nói gì nữa, ko biết là có nhầm topic ko..hihihi..
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    STF tâm trạng rối bời ghê... chúc lên dg may mắn , tối mai tươi tỉnh trở về và mua quà cho mình...he he.... mình k0 roman cho lém nên chỉ thích đồ ăn thui...hihi
  6. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    Thi lại 6/8 môn.
    Khả năng trượt lớp treo trên đầu.
    4.8 là thi. Hôm nay vẫn chẳng thấy vui hay buồn gì cả
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hết sức chia buồn, ấy học kiểu gì mà thi lại phát dơ lên thế, thi lại là chuyện thường của SV nhưng ấy thi lại vô đối thế..hihi..kỳ sau cố gắng lên nhé. Chúc thi lại o trượt..he he he he
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Fran sắp đi tàu à..hihi//...giống BF của emyeu rồi...hic hic..đi tàu buồn và nhớ nhà lắm, nếu có người yêu nữa thì còn nhớ phát khùng lên cơ...Trên tàu chỉ có mấy anh em nhìn đi nhìn lại nhiều quá phát chán lúc đó chỉ mo về 1 bóng hồng nào đó thôi..Buồn nhất là những lúc trực ca từ 4h sáng đến 8 giờ sáng....ngồi nhìn nước với trời....
  9. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Biết là buồn, là xa, là nhớ nhưng Fran đã chọn cái nghề này rồi....Fran chấp nhận hết. Fran cảm ơn mọi người đã chia sẻ tâm tư với Fran.
  10. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    e thề với mọi người! dạo nèy e zô box mìh rùi lại out lun
    e đi kêu mọi người zô box để đổi gió
    mọi ng` cũng jống e, chán chẳng bùn vô, vô xong lại rên rỉ nên mệt
    hình như a sf đi thì jó cũng đổi theo chiều khác không khí cũng ảm đạm đi nhìu...như kỉu tiễn a về miền đất hứa, chán nhỉ
    thôi dù seo cũng nỡ post rùi, e chúc a Sf đi mau chóng về nhé, chuc moị đìu tốt đẹp đến với a....
    mà hum ni a í đi chưa ạh? e cũng ko bít đi vào ngày nèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này