1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Fran vui tính, đóng góp nhiều ý tưởng cho box, Fran đi mọi người sẽ rất nhớ. Đúng như HA viết, dạo này mình vào box cũng chỉ vào rôi lại out chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ do cách viết bài của emyeu làm bà con khó chịu nên ko ai ủng họ hay reply lại...điều đó cũng khiến emyeu chẳng có lý do viết bài nên đành tâm sự 1 mình với ngôi nhà riêng của mình thôi....Mỗi ngày một chút..niềm vui...nỗi buồn...niềm riêng cho anh....Emyeu sẽ viết mãi mà o chán.....
    Fran hãy giữ gìn sức khoẻ...đi tàu là mệt lắm đó....Hãy cố gắng nhé....Một người quan trọng của EMYEU cũng đang lênh đênh trên biển....emyeu luôn cầu chúc cho anh ấy được an toàn, mạnh khoẻ và lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.....
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vào chả biết nói gì, lại lượn.
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mod cho tớ hỏi, tớ muốn có cái dòng chữ giống như của 1 số bạn hiện trên nick như:
    em_rat_hien: đã xấu gái lại còn vô lễ
    v..v..v
    Tớ muốn có 1 câu: 3kiss for only!!!
    Xin chỉ dẫn
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mod em_rat_hien..tớ đã toại nguyện.....Cảm ơn nhiều..
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
  6. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    huhu
    bị lock,
    điên
    chú nhớ cháu đấy
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    HA luôn ủng hộ và cổ vũ mình...cảm động quá, mình lại thêm hứng viết tiếp....Mà làm cái gì để TRÚ ý TRÚ lock nick vậy...
    Ko lý do ma lock nick là có vấn đề nhớn bên trong.....Trú thích gây sự chú ý với TRÁU chẳng hạn.....

    Con bạn mình đã trở về như cũ nhưng lại sắp tự đào hố chôn mình, sắp lặp lại sai lầm cũ..ôi cái nghiệp yêu sao nó cứ đeo đẳng những con người yếu đuối...Nó lại vồ vập tạm bợ 1 anh và như nó giải thích là BẠN..là bạn thôi..bạn mà ôm vai bá cổ, cầm tay ....Mình phát điên lên ko phải vì ghen mà mình bó tay rồi...Mình biết nó ko yêu anh nhưng mình hiểu tâm trạng nó thật sự chưa ổn định, có được anh nó như vớ được cái phao giữa biển khơi....chẳng cần biết đi tới đâu miễn là nó lôi kéo được cái cảm giác được yêu thương được chiều chuộng được che chở..Rồi nó lại khỏi ốm thôi, nó đang say nắng ấy mà..rồi 1 ngày nào đó nó sẽ hiểu mình đã sai.....
    Còn mình...Hôm nay à..mệt..đau họng..ho khụ khụ..mình lại ốm lại rồi....mình sẽ o nói cho anh biết đâu..nhỏ con ý mà..như bị kiến cắn thôi....
    Tới cty như trút được cả gánh nặng mệt mỏi, lao vào công việc, nghĩ về anh làm việc thật vui vẻ và thoải mai...
    Cứ như thế nhé...cứ như thế nhé...Tuần trước mình o ăn , ko ngủ được nhưng tuần vừa rồi lại ngon lành cành đào rồi, mình thích nhìn cái mặt mình vào mỗi sáng lắm, nó trăng trắng, mỡ mỡ, môi bóng bóng, mắt ti hí nhưng trông hay lắm...Mình nhe răng ra cười..có bành cái miệng ra cho 2 cái khoé miệng lõm sâu mới nhìn tưởng núm đồng tiền nhưng bà bói bà ý bảo đó là 2 cái giếng lộc...phải kêu để khơi giếng mở ra....Hihi..mình chỉ biết là mình rất vui thôi...thế nào cũng được..miễn là tâm mình được yên .....
    ngay mai lại tiếp nhé.
    Tâm sự EMYEU.
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ừ chú nhớ rồi
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Nên lo cho mìn hơn là lo cho cái bà thất tình í vì tất lẽ dĩ ngẫu, những nười đang thất tình là những người đang bị điên, điên đứng thứ hai sau những người đang yêu...Một thời gian nữa là tốt thôi....
    [​IMG]
  10. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15


    Con bạn mình đã trở về như cũ nhưng lại sắp tự đào hố chôn mình, sắp lặp lại sai lầm cũ..ôi cái nghiệp yêu sao nó cứ đeo đẳng những con người yếu đuối...Nó lại vồ vập tạm bợ 1 anh và như nó giải thích là BẠN..là bạn thôi..bạn mà ôm vai bá cổ, cầm tay ....Mình phát điên lên ko phải vì ghen mà mình bó tay rồi...Mình biết nó ko yêu anh nhưng mình hiểu tâm trạng nó thật sự chưa ổn định, có được anh nó như vớ được cái phao giữa biển khơi....chẳng cần biết đi tới đâu miễn là nó lôi kéo được cái cảm giác được yêu thương được chiều chuộng được che chở..Rồi nó lại khỏi ốm thôi, nó đang say nắng ấy mà..rồi 1 ngày nào đó nó sẽ hiểu mình đã sai.....
    Còn mình...Hôm nay à..mệt..đau họng..ho khụ khụ..mình lại ốm lại rồi....mình sẽ o nói cho anh biết đâu..nhỏ con ý mà..như bị kiến cắn thôi....
    Tới cty như trút được cả gánh nặng mệt mỏi, lao vào công việc, nghĩ về anh làm việc thật vui vẻ và thoải mai...
    Cứ như thế nhé...cứ như thế nhé...Tuần trước mình o ăn , ko ngủ được nhưng tuần vừa rồi lại ngon lành cành đào rồi, mình thích nhìn cái mặt mình vào mỗi sáng lắm, nó trăng trắng, mỡ mỡ, môi bóng bóng, mắt ti hí nhưng trông hay lắm...Mình nhe răng ra cười..có bành cái miệng ra cho 2 cái khoé miệng lõm sâu mới nhìn tưởng núm đồng tiền nhưng bà bói bà ý bảo đó là 2 cái giếng lộc...phải kêu để khơi giếng mở ra....Hihi..mình chỉ biết là mình rất vui thôi...thế nào cũng được..miễn là tâm mình được yên .....
    ngay mai lại tiếp nhé.
    Tâm sự EMYEU.
    [/quote]
    bạn chị iu chơi chán rùi sẽ lại bỏ cái fao đó thui, vồ vập tạm bợ, rùi thấy có lỗi với người ta , lại bắt đầu cố gắng iu người ta hết long , nhưng thực tế lại đâu fải iu kơ chứ, đến bên mình khi mình đang wen sở hữu 1 ty( tạm gọi thế đi) rùi lại mất đi, hẫng mà, rùi khi 1 ngày nào đó,khi bạn chị iu hok thể cố iu đc nữa...bạn chị iu lại jống như người kia, cố đẩy đi, cố tìm 1 lí do thuyết fục nhưng hok thể tìm ra, lại nhận hết xấu xa về mình (a bỏ e đi , e là 1 đứa hok tốt....) lại 1 chuyện tình củm nữa....rồi lại đến a chàng kia, đang đói tình thì lại vồ vập đc 1 cô nàng khác...và rùi vòng quay lại di chuyển cho đến khi 1 người nào đó chịu đựng và hi sinh iu = được ân nhân của mình, hic
    e đùa vậy thui, chứ chuyện của con người mà, chẳng ai bít đc sẽ ntn, nhưng chị iu ơi, khi người ta thíu vắng tình cảm của 1 ng` khác jới, thì fần đông họ sẽ way về với những người bạn thân xung quanh mình, hok júp đc zỳ nhìu đâu, nhưng những câu an ủi của chị iu với bạn mình là vô cùng đấy, thấy mình vẫn có những người iu mình thiệt sự ==> cần wái zỳ fải dính vô iu đương cho mệt ^^
    chúc chị iu, mọi người 1 ngày zui zẻ & đầy í nghĩa!
    hỹ hỹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này