1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281

    Mời CA vào làm gì, ko có chuyện thành có chuyện.
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hay thì thay luôn....hê hê!
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    [blue]Ko phải, mà tụi nó cố tình theo dõi con bé, sau đó lại còn theo dỗi luôn thằng bé của con bé và tụi nó doạ cả 2 luôn..Thấy tình hình nghiêm trọng nên mới phải nhờ đến CA thôi...Silanh chả đọc hết đoạn chát gì...
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hay thì thay luôn....hê hê!
    [/quote]
    Tớ ko chỉ thấy nó hay mà còn hợp với cái status của Béo nữa==> phong cách xì tin đấy... hê hê
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới ngày lên đường. Cách đây một năm thì mình chẳng nghĩ rằng sắp đến ngày đi mà mình lại mang một tâm trạng nặng nề như thế này. Một năm trước, mình nghĩ mình sẽ háo hức, phấn khởi vì sẽ được tự do bay nhảy, đến những đất nc mới, những chân trời mới. Còn bây giờ mình cảm thấy buồn, thấy nuối tiếc. Buồn vì sắp phải xa người thân, bạn bè, xa quê hương ... nuối tiếc những việc làm còn dang dở, những lời chưa kịp nói...Chắc cũng do cái tính hay lo, hay nghĩ ngợi di truyền của gia đình... Nhưng dù có thế nào thì mình vẫn phải đi, phải cố gắng vượt qua mọi trở ngại thử thách để phấn đấu cho những gì tươi đẹp, hạnh phúc ở phía trước.
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những lúc tâm trạng họ nói những điều chân thật và giản dị chứ bình thường Fran ăn nói hóm lắm....
    Bạn cứ làm như đi là đi luôn ấy, phải về chứ, ít ra thì cũng có mười mấy thành viên TTVN HH chờ đợi bạn về mà chọc ngoáy cái box này chứ..NHỂY??
    Thế còn điều gì chưa kịp nói..LÓI ra xem nào...ngượng thì cứ PM cho từng người ý...
    Tâm sự của người ở nhà:
    3 đêm rồi mình mất ngủ, cứ cái giờ đó là mình tỉnh dậy , giờ trực ca từ 4h đến 8 giờ sáng. Cố ru ngủ cho mình mà o được, mình lấy ĐT gọi .....gọi làm sao được...lênh đênh trên nước người..gọi làm sao được...mình biết như thế nhưng cứ bấm máy...dù phải nghe cái chị gì ấy trong máy trả lời .." số máy quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...CALL NOT ALOWED.....
    Mình cũng biết giờ này người ấy đang phải trực ca..đang ngồi một mình trên Boong nhìn trời, nước và nghe tiếng sóng vỗ..và mình biết người ấy nhớ mình lắm...nghĩ về mình nhiều lắm .....
    Về đi thôi, nhớ quá rồi...sắp chịu ko nổi rồi..hu hu huhu ..Ko ngủ được + khóc liên miên => làm mắt mình sưng hết cả rồi...
    Một ngày mới sang và em biết EM YÊU ANH.
  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hi
    chúc a lên đg` bình an nghen!
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi ròi tính tiếp, nhở?
    [​IMG]
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chiều nay vừa tiễn Sfran lên đường. Box đã neo người nay lại càng vắng hơn. Buồn.
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thế là Fran đã đi: , ,
    Người của EMYEU thì vẫn chưa về:
    Cuộc sống của em đang đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Có quá nhiều kế hoạch cho tương lai..dần dần từng bước để giải quyết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này