1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Fran đi nhưng cái mồm fran vẫn ở lại box, khi nào có dịp là Fran nhảy vào Spam liền....Ôi, dùng mạng chùa nhanh như điện ấy, sướng qúa...há há.
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Fran đi nhưng cái mồm fran vẫn ở lại box, khi nào có dịp là Fran nhảy vào Spam liền....Ôi, dùng mạng chùa nhanh như điện ấy, sướng qúa...há há.
    [/quote]
    Thế là thế nào, vưỡn còn cố nói vài bài nữa hễ...
    Tranh thủ phỏng vấn Fran cái trước khi bẹn lên đường: Yêu cầu hết sức thành thật đó.
    1: Fran đi tuyến nào?? bao lâu thì về?? Mà Fran là lái hay máy??
    2: Lần này đi tâm trạng Fran thế nào??
    3: Trước khi đi bố mẹ Fran chuẩn bị cho Fran những gì??
    4: Fran có cô nào để chờ ở nhà ko?? ( Quan trọng lắm với 1 vài đối tượng, trả lời thật )
    5: Lần này đi Fran dự định buôn lậu hay tẩu hàng nhẹ vô người ko??
    6: Hỏi riêng tư Fran được bao nhiều tiền 1 tháng??
    Còn em nào muốn tranh thủ Fran trước khi đi thì nhào vô...
  3. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hum ni thi Thị Trường Chứng Khoán, hix, kái môn trong giờ mỳnh toàn ngồi ba hoa hoặc thi thoảng ra ngồi wán nước...chậc!
    trước hum thi mìh tính rùi đấy, cố gắng hok nhồi đc lí thuyết thì cũng fải làm bài tập, cũng cố gắng đấy chứ, trước hum thi sang nhà bạn ngồi học, học tử tế í, cũng hỉu hỉu nhưng chỉ là 3 dạng bài tập mà mình bít
    -từ bài 1 đến 5 là 1 dạng, 6-7 là 1 dạng, 8 1 dạng, 9-10 cũng dạng,11-12 cùng 1 dạng, 13-14 1 dạng.
    -thầy bảo hok vào bài 14 đâu Hồng anh ạh, nhưng thi đợt 1 Hoài vào đề bài 14 đếy, hok làm đc, khó!
    quán triệt wan điểm, chỉ học những zỳ mình biết và cố gắng học thêm chút đỉnh nữa, đi foto bài rùi mà, nhìn là học đc... khổ nỗi có đáp án nhưng wen^ đề, 9h ngồi học bài mà day dứt vì có bài cũng chẳng hỉu, lại mở lí thuyết ra đọc hi vọng gỡ gạc tí...đọc đúng 2 kâu ngáp như nghiện, mìh bít ngay đầu mìh những thứ tốt đẹp thì khó nhồi lém mờ....huhuu
    đặt chuông lúc canh 2 zdậy học, nghe thấy rùi nhưng cố nán thêm vài chục fút nữa... tỉnh rùi ngồi đọc lại kái fần dạng bài tập mà mìh bít, hí hoáy chép tí gọi là cho có tài lịu để yên tâm...
    tâm trạng lúc này là vẫn ở chế độ bìh thường, hok có zỳ gọi là hồi hộp vì đói hay lả vì sợ thầy cô cả...fát đề xong nhìn ngay bài tập,bạn bên canh kêu đổi đề cho tớ mình nhất quyết kêu hok, vì bài nì tớ làm đc, mãi lúc sau khi đã kí đề rùi mình mới nhận ra đề này bài tập là dạng nào?
    huhu, đọc lại lần nữa trog kơn hoảng, bài nì bài nào, trời ơi,chít Ha rùi dạng bài 14 đếy, bỏ mà? học đâu mà làm, huhu
    ...............................................
    hết h, thu bài, ra về...tự dưng có bạn hỏi thăm mình Ha làm đc bài hok? chẳng hỉu seo nữa,mình thấy pùn và nản kinh khủng, mọi thứ như chẳng kòn là zỳ nữa cả, đổ thừa cho số mìh đen, vốn đen mà, kái zỳ cũng đen nhất là thi cử...mình khóc nhè...bạn lại dỗ ...thôi hok có zỳ mà mình cũng làm kém mà, càng khóc...thêm 1 vài người dỗ nữa...nhưng vẫn khóc, bùn mà, sợ nữa!
    thôi về thôi...
    -Này Hồng anh,đừng buồn nữa!C xl vì vừa rùi hok júp đc zỳ cho Ha đc, vì C làm bài cũng hok tốt! Quên đi nhé, coi như tụi mình xui xẻo thôi!đừng buồn nữa nhé!HA kòn 1 m nữa chứ C còn tới 3 môn nữa kia, sợ wa!Thôi, đừng buồn, mà chân sao vậy? vẫn kòn đau lắm àh?
    -Hồng anh ơi đừng bùn nữa nha! kái zỳ nó đến thì cũng đến rồi mà.Ha cũng đã rất cố gắng nhưng hok fải là cái gì cũng như mình mong muốn mà.vui lên nhé
    -pr, cháu thi thế nèo?chú vừa thi toán xong, thằng Hà vẫn kòn ở trong kia, ...
    về đến nhà rùi, hok nghĩ nữa, tí học môn típ theo...
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ôi đời SV, thế mới là SV chứ
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bé HA cố lên thôi, Âu cũng là cái nghiệp học...cố lên nhé...đến lúc tung tẩy ra khỏi trường tha hồ làm những điều mình thích, mình muốn........
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đi làm rồi lại muốn đi học tiếp đấy em ạ. Thôi cố gắng lên.
  7. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    Híc, chiều nay cũng vừa thi Thị Trường Chứng Khoán.
    50/50.
  8. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    lịch 6/8: sáng-Pháp luật kinh tế 7h20
    chìu-Luật tài chính 13h20
    -sáng: bảo 7h20 đếy, zùi 7r, đếck thí giáo viên, 8h kém bắt đầu đi mò, đi hỏi, cuối cùng 8h đã đc zô fòng thi....
    vì là những môn đề đóng, nên mìn mới fải thi lại, vì thi lại nên mìn mới cực ơi là cực như thế nì,
    nhưng cực thì cực mà mìn vẫn như thế trong suốt 2 kì đc, thế mới tài
    mọi hum thi là ghép có 2 lớp duy nhất, nhưng chẳng hỉu seo sáng ni chỉ có mỗi lớp mìh, hoang ơi là hoang, vắng ơi là thưa, khoảng 3 chục mạng, dân tình cũng đổ dồn hết lên fía trên nhưng cũng đủ để cho mỗi bạn 1 bàn...mình bàn đầu ! và cách giáo viên khoảng mét2 ...
    cô buôn với thầy, đầu way ra cửa sổ, và là fía mình, cũng bít cô thả thả, nhưng koi fao lộ liễu wa'' thể nèo cũng bị bắt, fao thì to to, tay fải để dưới, đầu cúi xuống mới thí...chậc, cũng vất vả và gian nan lém chứ, ai bảo thi lại là khổ, thi lại vật vã lém đoá!
    nói chung toàn bộ bọn bàn đầu cũng ở trong tình trạng "thổn thức" như mình, khổ nỗi ôg trưởng bộ môn koi mình, nên rất chi là nghiêm sờ túc, thi thoảng ôg í lượn xuỗng dưới , mình nhìn cô và tranh thủ dở 1 tí, kọp đc 2 chữ thôi nên lại ngồi bốc fét 1 tràg giang đại nải ...^^
    hết giờ rùi, mìh hỏi cô 1 câu mà bấy lâu nay mình lo lắng và cần người bít chính xác để đáp:
    +cô ơi nếu bọn em học lại thì học với ai ạh?
    +học với 49
    +nhưng tr` mình bọn e là khoá cuối rùi, hok đào tạo cd nữa cô ạh!
    +học 1 lớp khác do nhà tr` tổ chức dạy
    +nhưng nhỡ có đúng 2 người học lại thì sao ạh?
    +học ghép lớp với những lớp chưa học
    +bọn e là kinh tế học cùng với cd máy lái ạh?
    +học cùng kt
    +nhưng cd chỉ có 2 lớp kt bọn e !
    +học cùng đại học khoa kt
    +nhưng trình đh cao hơn bọn e cô ah, bọn e chỉ có 3-4 trình thui!
    +pó tay!
    -chìu: vẫn tình trạng chung hẹn 13h20 nhưng fải 14h kém mình mới đc thi
    nóng bức +mắt đảo như bi+tay sờ soạn, nhưng dạ vững hơn những môn khác, thầy nổi tiếng hiền lành và lại cô lúc sáng koi mình...
    tưởng lại đc rước lên bàn đầu ngồi kơ, thề về sau ko đặt tên kon là Anh, toàn fải ngồi đầu...nhưng cô lại cho mình ngồi cuối cùng, hyhy
    thầy lên trên buôn bán với cô thỳ mình chép đc khá ổn, nhưng hum ni thầy toàn thix đứng dưới, tưởng ngồi dưới vui vẻ, ai ngờ,....chậc
    chép xong toàn bộ 1 câu từ tại lịu, đến câu 2 thầy đứng dười hoàn toàn, hok làm ăn đc zỳ, nhưng cũng may câu 2 bạn mình đọc cho 1 tí gọi là thêm đỉm,
    nhìu môn fải lo wa'', mong là mình wa tạm tạm!
  9. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    jà thêm mí tuổi sau mỗi kì thi, vật lộn với hàng đống giáo trình, và ác hơn là đống tài lịu...khổ lém chú
  10. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    ^^ e ghét thy là thế nhưng e thix đi học lém, hyhy
    đi học suốt ngày cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này