1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    dạ , e đang tranh thủ số ngày ít ỏi để đi học ở tr HH
    mà chị coá bít cd thì học mí năm ko ạh?
    chít dở sắp ra tr` rùi kòn đâu huhu
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hôm qua đi coi thi lại mới thấy giá trị của kinh nghiệm thi cử thời
    SV Bao nhiêu chiêu thức của bọn đàn em bị mình bắt bài hết
    Khỏi đi lại nhiều, chỉ cần đứng ở trên quan sát triệu chứng,
    xuống bắt là trúng Đến cuối giờ thương tình mở đường cho
    chúng nó chép thì bọn nó mếu máo "Phao anh thu hết lúc đầu giờ
    rồi lấy gì mà chép"
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Môn này mới du nhập vào HH à, trước mình học ứ có...
    VN chạy chậm thế
    TTCK trên TG từ cái năm bao nhiêu rồi...
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    HA thích đi học nhưng ghét đi thi... => Giống mình
    em_rat_hien: Đi làm rồi nhưng vẫn thích đi học..=> Giống mình
    Silanh: Thích bắt tài liệu=> Giống mình
    Ha ha . Những ngày vui đang đến..Cố lên..
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ác quá ông ơi,ai lại bắt đàn em thế...phải cho nó có thêm cơ hội tiến tiếp chứ...chẹp chẹp, ông này...có khi bắt đúng phao của em bé nhà mình thì tèo...tội nghiệp các em, thương các em lắm cơ...!
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mưa bão chạy dài từ các tỉnh niềm bắc Quảng Ninh, Hải Phòng tới Quảng Ngãi........Lo lắng ko ngủ được..1 tuần rồi mất ngủ....Cầu trời mọi sự bình an cho tất cả.
  7. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    Híc, kỳ này bị coi chặt quá. Chẳng quay được môn nào. Không biết có liên quan gì đến mod Si lanh không?
    Năm 4 rồi mà vẫn nợ môn, làm sao thi tốt nghiệp đây
  8. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    *theo lịch:
    sáng : tin học 7h20
    chìu : triết học 1h20
    *thực tế:
    chìu : 2h20 triết; 3h25 tin
    ..............................
    ...
    mệt mỏi wá, cuối cùng thì cũng hết thi lại, và bây jờ là lo học lại !
    mình hum ni tâm trạng wá, ức chế nữa, chẳng biết làm thế nào để hết cảm jác này, nói chuyện với ai cũng chỉ trực chán!
    sáng đã điên vì mất công đến trường , đợi và hỏi mãi mới quyết định ra về...
    -thi tin hum nay là của đại học, bọn em đã thi vào hết mùng 5 rồi cơ mà,thi rồi!
    -nhưng theo lịch là sáng nay bọn e thi mà
    -nhưng bây jờ tôi fải koi thi đại học, xem nào, thôi đc rồi chiều nay các em sẽ thi
    -nhưng thầy ơi chiều nay bọn e thi triết ạh
    -mấy h thi xong? vậy 3h thi tin, nhân nhượng với các e lắm đấy
    đến chìu....
    1h, 1h20, 1h30, 2h kém 15...hok thấy giáo viên koi thi triết, hok có fòng cho bọn mìh thi nữa,ko thi là fải học lại luôn, mà nhà trường chỉ cho thi từ m4 đến mung 9! chậc
    + gọi cho thầy Phúc dạy tin :thầy koi tin bọn e chìu ni ạh?-hok thầy có việc....
    + gọi cho cán bộ lớp (đang ngái ngủ) :tao hok bít, tao cho m số này m gọi thử hỏi xem ( chị Hiền phòng jáo vụ)...
    + gọi cho thầy Dũng văn fòng khoa : tôi hok rõ lắm, em gọi thử cho văn fòng Mác-LN hỏi xem....tôi cho e số...
    + gọi cho thầy Sơn trực típ jảng dạy môn triết học: thầy đi thăm wan rùi cháu ạh...cháu hỏi khoa Mác-Ln xem....
    + gọi cho chị HIền: e đợi chút nhé chị cho e số thầy trưởng bộ môn...nhưng chắc hok đc đâu e ạh vì thi triết hôm wa rồi mà, -chị ơi hôm nay bọn e mới có lịch thi triết mà...
    + gọi chị Hiền : chị báo lại rồi đây, lịch thi là 8/8 em ah, nhưng e cứ hỏi lại thày Nam xem...
    + gọi thầy Nam : -dạ đây có fải số của thầy Nam hok ạh?-đúng rồi , ai đáy ạh?-dạ e là sv lớp Qkt48cd2, thầy ơi hum nay lớp e có lịch thi lại triết từ kì 1 nhưng giờ vẫn hok thấy thầy jáo koi thy và fòng thy ạh?-lịch thi lại là 8/9 chứ có fải hôm nay đâu,chúng tôi chỉ coi thi theo lịch hôm qua, các e hok đi thi thì kết quả là 0.-dạ thưa thầy, cán bộ lớp em báo lịch thi là vào chiều nay thầy ạh,e hỏi văn phòng khoa thì thầy nói hok biết, cứ theo lịch mà làm, .-cô kòn kãi tôi hả? lịch thi là ngày 8, chứ hok fải hôm nay,thế lớp e có bnhiu ng` thi lại?.....
    + e vừa hỏi cán bộ lớp thầy ạh, lớp em là thi lại kì 1 chứ hok fải kì 2 đâu ạh,-ai dạy cô kái kiểu kãi lại gv đấy hả, cô thix tôi hok cho cô thi ko hả? ....cụp!
    cô nào vừa gọi điện cho tôi? cô muốn ko thi môn này fải ko, cô xem lại lịch đi, đã bảo thi m8 cứ kãi lại,-dạ thưa thầy e xl ạh, lóp em bít lịch thi qua cán bộ lớp thôi ah, e vừa hỏi lại bạn nói vậy,e ko biết ạh...
    rõ ràng mình biết lớp mìh lịch thế, và mìh cũng biết văn fòng khoa đã xếp lịch thế, mìh biết mình nói đúng chứ ko fải láo, mìh cũng biết là dừng nên nói thêm câu nào nữa dù mìh hok sai,và mình biết ...mìh chết môn này rồi....!
    thầy koi lớp này cho tôi, tôi đi có việc...mà cd48 có fải thi lại đâu nhỉ, học lại luôn mà....bọn e học theo quy chế 25 ạh, mới đầu là 43 nhưng đổi đi đổi lại thì h áp dụng theo 25, sao tôi lại hok đc thông báo về việc này nhỉ, thôi đc rồi để t xem lại, các e làm bài thi đi.
    đề triết kì 1 mở mà mìh cũng ng, có chép thôi mà cũng fải thi lại, Nhung ơi tìm hộ HA đề này nằm ở trang nào với, tớ tìm mãi mà ko thấy.đề 8 của NHung hồi trước đấy, ko biết chép đâu cơ fải tự làm thôi, -thấy ơi,thầy cho e đổi đề đc hok ạh, đề này e ko bít chép ở đâu-ko đc đổi e ạh!(mìh chỉ dám xin xỏ khi đấy là thầy giáo trẻ và koi nhẹ nhàng....)
    3h,3h5,3h15...mới làm đc 1 chút, nhưng mà đang thi tin rồi, mọi người có lên thi tin hok đây, lên nhìu ng` để xin vào cho dễ nhé, thôi lên đi, dù luyến tiếc khi mìh chỉ mới làm đc 1 nửa triết...fải chạy lên fòng thi tin!
    5'' đầu...nhìn đề choáng, nhìn thầy hiền...nhưng sự thật ứ fải, mìh bị bắt tài liệu ngay từ đầu...
    cuối cùng cũng lấp đầy tờ A4...
    ngày đen đủi, mìh vốn đen mờ, hix
    tài khoản từ 24mấy ng xuống kòn 192 ng
    bài học kinh nghiệm cho kì sau: hok nhiệt tình wa'' mức cần thiết để hại túi mình, hại sự học, và hại nhìu kái, "biết" là để trong lòng...đấy hok fải fận sự của mình!
    chờ ngày mai!
  9. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Tuần sau đi học rồi. 7 tuần hè này part-time cũng được kha khá. Sắp đủ rồi. Hy vọng tết năm nay sẽ khác mọi năm. Cố lên, Come on go go go ! ! !
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày đầu tuần ròi, người ta đi học, đi làm ầm ầm mờ mìn cứ ngồi ở nhà, chán ghê cơ...không được đi học thì thấy buồn, nhưng chưa được đi làm còn thấy tệ hơn....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này