1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    đến lượt chú sư tử thỳ cháu tiễn cho
    thêm vài cú wà nữa cho vui cửa vui nhà trước khi chú đy
    mà chú st ở nhà yên fận fa trà đê,mân mê len lỏi vô mí kí thuyền bè lèm zỳ
  2. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    số !
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Định nói gì thế HA..??
    Lâu rồi minh không vào box..nhiều chuyện buồn quá đã vậy công việc lại thay đổi chóng mặt...
    Ko biết đến bao giờ mới hết sóng gió..Cũng thật là may mắn là những gì khó khăn nhất, vước mắc nhất của 2 đứa thì đã rõ hết rồi, nói nhiều, tranh luận nhiều..càng thế càng vỡ nhẽ ra rất nhiều điều..và thật tốt nếu cả 2 vượt qua được giai đoạn này.
    Mình tin và hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và anh.

  4. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hy hy
    í e bảo là kái số khổ thế đếy ;))
    chị iu đang có ty đẹp nèy...
    chị iu và anh iu trung thu vui vẻ nghen
    khì khì
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vừa có một quyết định cứng rắn
    Vừa có một hành động phũ phàng
    Điều đó tốt cho cả 2
    Nhưng tại sao vẫn cảm thấy có lỗi.
    Mệt .
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bé Lee đã ủng hộ chị, chị đang cố gắng và sẽ cố gắng đến cùng, chị chưa bao giờ chịu thua và cũng ko phải là người chịu chấp nhận điều gì đó 1 cách dễ dàng.
    Lee à, chị rất buồn, chị o biết phải bắt đầu từ đâu, kể như thế nào, chị yêu và thương anh vô cùng, chị biết anh phải chịu nhiều áp lực mà chị o biết làm thế nào để giúp anh ngoài việc quan tâm tới anh nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn.
    Sao lại có nhiều khó khăn đến vậy có phải ông trời muốn thử thách lòng người. Bản thân chị rất tin vào mình, chị ko sợ thời gian, ko sợ chờ đợi, ko sợ sự cấm đoán. Chị yêu và muốn được yêu, muốn được quan tâm chăm sóc những người mình yêu mến nhưng làm ơn hãy cho chị niềm tin hãy cho chị sức mạnh chỉ cần 1 cử chỉ yêu thường, một lời nói động viện nhẹ nhàng cũng đủ làm chị vượt qua tất cả.
    Trái tim chị như vỡ vụn ra rồi, lúc này chị cần có ai đó bên mình quá, ai đó thật hiểu nổi niềm của chị. Chị ko muốn anh phải chịu thêm áp lực, trước anh chị luôn mỉm cười, luôn muốn tạo không khí thật vui vẻ..vì nụ cười làm anh chị gần nhau hơn, mạnh mẽ hơn..nhưng sâu thẳm trong trái tim chị là những lo lắng, những nỗi buồn những khắc khoải.
    Cả 2 cần thời gian những cũng sợ thời gian, thời gian cho anh sự nghiệp, sự lựa chon nhưng lại cướp đi tuổi của chị. CHị biết anh cũng yêu và thương chị rất nhiều và anh cũng thật mạnh mẽ để dìu chị đi trên con đường đầy gian nan và vất vả..
    Cầu trời hãy cho chúng tôi sức mạnh và lòng kiên trì..chúng tôi sẽ cố gắng mà..sẽ làm tốt bằng tất cả sức lực và trái tim...hãy cho chúng tôi may mắn đi..1 chút thôi..
  9. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    chị sợ ....!
  10. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    "chị ko sợ thời gian, ko sợ chờ đợi, ko sợ sự cấm đoán. Chị yêu và muốn được yêu, muốn được quan tâm chăm sóc những người mình yêu mến nhưng làm ơn hãy cho chị niềm tin hãy cho chị sức mạnh chỉ cần 1 cử chỉ yêu thường, một lời nói động viện nhẹ nhàng cũng đủ làm chị vượt qua tất cả."
    chị sợ trái tim mìh...
    e chẳng bít
    e hok nói thành lời đc
    nhưng có lẽ...
    e hiểu kái zỳ đó
    1 chút thui...
    chị iu cố lên
    hạnh fúc mà
    hok từ bỏ hp được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này