1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Lee! Chị cũng o biết chuyện gì đang xảy ra trong chị nữa. Cảm giác mình càng yêu 1 người nhưng người ấy lại ngày 1 rời xa mình..lo sợ..hoang mang. Có phải chị đã quá nghĩ ngợi trong khi sự thật lại chẳng có gì....
    Nhưng linh cảm của con gái thường chính xác, chị cũng đang có linh cảm ko tốt về chuyện của chị.
    Vấn đề là chị o biết nói ra ntn, nó cứ ở mãi trong chị, luẩn quẩn, vầy vò, đay nghiến trái tim chị. Chị muốn tung hết ra để mình trống rỗng, để nhẹ nhàng với cảm giác ko vướng bận...em hiểu là gì không??
    Ko thể như thế này mãi được..ko thể...
    Rồi sẽ qua thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi...
  2. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    khi iu thiệt sự kon gái thường như thế áh chị? lun lun hoài nghi, lun lun nhỏ nhỏ về suy nghĩ, chỉ sợ mất mát, chỉ sợ trong tâm trí ng` ta dù 1s thui cũng hok nghĩ về mìn ==> chóng già vì nghĩ wá nhìu, nhưng hok thể bỏ kái suy nghĩ ấy ra được, dù thy thoảng vẫn lun tin tưởng ở nhau, lun bít ''mìh là của nhau''...nhưng đó là thời jan mìh luôn gặp nhau, kòn khi xa nhau 1 chút thì sự ''ít tin tưởng'' nhau lại hiện lên, nỗi lo lắng- khó chịu chẳng hiủ từ đâu mờ tới,gái là vậy....
    zai chắc vô tâm, cũng mún hỉu nhưng hok thể hỉu đc chị e con gái nghĩ zỳ,
    chị ơi, đừng làm mọi việc, mà cũng đừng nghĩ chuyện zỳ cũng fức tạp...mà dù có kái zỳ đó đúng trong link cảm đy chăng nữa ...cũng cố gắng bỏ wa nhé...kái zỳ đến sẽ đến...và tất cả zùi cũng wa thui nè...wa 1 cách tốt đẹp í
    kòn h
    dù ít hay nhìu chị cứ tin tưởng vào tình iu của a chị nhé, e tin tinh iu mà mìh đã trao rất rất nhìu...và mìh sẽ nhận lại như thế và hơn thế nữa....hok có sự bất công trong ty ,nếu có cũng chỉ do chính mìh tạo ra khoảng cách ấy thui
    e mún đc iu như chị wá hihi
    chị iu vui vẻ ^^
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tự dưng lại nhớ đến câu "Kinh cung chi điểu". Một vài người sau khi trải qua những đau khổ và thất vọng nặng nề thường ko tin tưởng vào hạnh phúc. Trong họ luôn luôn bị ám ảnh bởi bóng đen quá khứ. Đối với họ hạnh phúc là một thứ vô cùng mong manh, họ khát khao hạnh phúc nhưng không thể tận hưởng nó, nó giống một thứ sương khói mong manh tưởng như đã nằm trong bàn tay mà vẫn như đang tan biến.
    Thôi, lại linh tinh rồi Dù sao cũng chúc emyeu sớm lấy lại cân bằng, sống cần phải biết tin tưởng.
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 bài của Lee và SIlanh thấy đúng ghê, mọi người bên ngoài nên có cái nhìn thất khách quan và thoát đạt. Bản thân emyeu cũng luôn tự cho rằng là mình quá suy nghĩ..rồi lại tự an ủi mình, tự trấn an mình..nhưng khi được nghe mọi người nhận xét emyeu thấy rất rõ mình nên làm gì, sẽ làm gì tới.
    To Lee: Em nhỏ tuổi mà có cái nhìn về ty rất rõ ràng và công bằng, chị thất sự bất ngờ khi đọc lời chia sẻ của em. Chi tin là em sẽ có 1 ty đẹp nếu em cứ sống và yêu theo những gì em nghĩ. Con trai rất thích cô gái tự lập trong suy nghĩ và trong những quyết định của mình. Chị sẽ ghi nhớ những gì mọi người góp ý. Tks so much.
    To Silanh Minh ghi nhận 1 nửa ý nghĩa đúng của SILANH thôi, ko hoàn toàn là thế.
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15

    lun lun lắng nghe lun lun thấu hỉu ^^

    Được LEEHONGANH sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 17/09/2008
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Thế nửa nào đúng đấy
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Một nửa số người như vậy
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình mệt quá, đói và thấy buồn. Mình o biết nói gì cả. Thật sự là o biết nói gì cả...
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mìn bận tối mắt, tối mũi....TIỀN NÓ VẬT mìn.
    Nhưng mình vẫn vui vì luôn có anh ở bên cạnh mình những ngày qua...
    Mình biết rồi sẽ đến ngày anh xa mình....nhưng đó là công việc mà...phải hiểu cho anh thôi..rồi anh lại về mà...
    Cảm ơn tất cả..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này