1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn và niềm vui, mỗi ngày 1 chút

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi emyeulacuoi, 06/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    vẫn vậy!
    ngày vui thì cứ vui
    nhưng mình đếm được cả ngày vui và ngày bùn í
    hum ni bùn hơn hum wa
    nhưng ngày wa vui hơn ngày trước
    ngày trứơc của tuần kế chắc là bùn....
    chuyện kái lòng...mệt...pùn dở như kon điên
    chẳng bít fải sửa kái trạng thái bất bùn như thế nèo nữa
    help...
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Nếu ngày mai tớ trở thành người nổi tiếng.
    Gặp tớ giữa đường bạn đừng ngại tớ nghe.
    Cứ nhìn tớ như ngày xưa bạn thấy.
    Đừng nên nghĩ tớ quá xa vời.
    Nếu một ngày tớ là kẻ ăn xin.
    Thì bố thí cho tớ vài kỷ niệm.
    Dù rất nhỏ nhưng đừng nên khinh tớ.
    Vì tớ vẫn là tớ của ngày xưa.
    Nếu ngày mai tớ chẳng biết đường về.
    Hãy chỉ giùm tớ con đường đi đúng đắn.
    Đừng để tớ sa chân nơi bùn nhớp.
    Lúc rút chân lên thì đã bẩn mất rồi.
    Nếu ngày mai tớ gặp bạn giữa đường.
    Thì ta sẽ gặp nhau và cười nhé.
    Đừng nên trách và đừng nên đánh mất.
    Cả một thời đã là bạn cua nhau
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    To Lee: Buồn vì TÌNH, TIỀN, hay HỌC HÀNH???
    Emyeu ko chỉ đếm được ngày buồn, ngày vui còn biết được tình trạng: Chuẩn bị buồn, chuẩn bị vui nữa....
    Sắp buồn rồi, anh sắp đi rồi...chắc tuần sau thôi...lại là những ngày tháng chờ đợi...quen rồi...rồi cũng se quen thôi....
    Phải sống thật vui vẻ những ngày vắng anh, làm việc thật tốt, sẽ phải đón anh với gương mặt thật tươi và đẹp..
    TÌNH YÊU LÀ THẾ
    Lúc háo hức, rạo rực hạnh phúc
    Lúc mong chờ, đau khổ
    Sợ khổ những lại thích yêu.
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la ngày tật thế của mình hay sao mà toàn gặp chuyện xiu xẻo
    Lựa mãi mới kéo đc con BÒ CÁI ra khỏi cái cửa thì cái chân chống nó liếm 1 phát rụng rời hết răng miệng.
    Tí đâm con chó phốc phiếc gì mà đuôi cụt lủn te te ra ngõ đứng 3 chân, chắc do đang mải mê nghe tiếng con BÒ của mình nó giật mình ngoảnh lại và KÉT ZZZZZZZ. Tí nữa mắc hoạ.
    Khi mình đang vi vu tận hưởng gió mát buổi sáng sớm thì cái biển 36 loằng toằng ngoằng trước mặt làm mình tí liệng theo nó, run quá bóp phanh trước , xe nó xịch tại chỗ thế là bị 1 DREAM TÀU nó sút cho vào đít lệch đường chỉ.
    Xót xa cho con BÒ của mình, nó vừa ra viện.
    Đền cty tưởng thoát nạn ai ngờ mình vui tính để chìa khoá trong cốp và ấn đến phập nghe sướng, nhưng lúc đó đếch biết, cứ tung tẩy ...vừa mới nhớ ra thôi...giờ ứ biết làm gì mà lấy ra..xe vứt đó..mình phải nhờ tay nào cứng phá ra = được để lấy cái chìa khoá...no rất quan trọng..vì cái chìa khoá nhà VS nằm cùng trong đó. Giồng như thằng bạn mình bảo: Nhà mình có cây chanh, lá xanh mươn mướt..mày mua Gà về rang đi ngon lắm...
    Nó ăn cơm hay ăn gì mà khôn thế hả giời...
    Còn 1/2 ngày nữa..hi vọng được bù trừ...
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    ^^ thơ thẩn?
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhận được nhiều tin tốt lành, sáng Papa alo bảo PHÁ cái cũ XÂY cái mới làm mình phấn chấn.....Một sự thay đổi...
    Partime cuối cùng cũng được hoàn tất tuy nhiên nó vừa đủ cho mấy DEBIT NOTE của mình, the left được LIÊN HỢP QUỐC. Dù sao cùng toàn là tin tốt lành..Tks all
    Mình nhớ anh lắm...
  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hihi
    mìh bít có mùa cưới và bjờ là bít thêm mùa bùn, dạo nèy thếy ai cũng bùn,hem hỉu zỳ lí do zỳ, ngay cả mìh cũng thí thất thường, zời hông thay đổi thời tiết nhanh như tâm trạng mìh đc, lúc nì thì đang zui zui zì vừa góp đc mí kái đống kon khỉ...
    tí nữa lại bùn cho koi
    ...pùn ngủ ^^
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Lee ơi đọc chữ của em đau miệng nhức mắt lắm...mà rốt cuộc ko hiểu nói gì.
  9. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    khè khè e vít ứ hỉu để mót ứ lóc bài của e....
    vào box e sợ nhất là nhìn thấy mìh có tin nhắn, hầu như toàn mót nhắn bảo lock bài của e ko àh...hixxx
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Một ngày chả buồn cũng chả vui, thường thường, tầm tầm, đều đều.
    Dạo này sức khỏe có vẻ giảm sút, ko hiểu sao.
    Trông thấy con khỉ của bé Lee lại thèm lock
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này